Lễ Vu Lan báo hiếu của những đứa trẻ đặc biệt

Lần đầu rửa tay, dâng trà tới cha mẹ của những đứa trẻ tự kỷ còn vụng về, lóng ngóng nhưng đây là cách các em nói lời yêu thương tới bậc sinh thành.

 Trong khuôn viên tĩnh lặng của ngôi trường ở ngoại thành Hà Nội, 15 em nhỏ mắc chứng tự kỷ vẫn học cách trưởng thành, phát triển mỗi ngày. Lễ Vu Lan năm nay, các em học thêm điều mới khi lần đầu thực hiện nghi lễ rửa tay, dâng trà tới cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo.

Trong khuôn viên tĩnh lặng của ngôi trường ở ngoại thành Hà Nội, 15 em nhỏ mắc chứng tự kỷ vẫn học cách trưởng thành, phát triển mỗi ngày. Lễ Vu Lan năm nay, các em học thêm điều mới khi lần đầu thực hiện nghi lễ rửa tay, dâng trà tới cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo.

 Mùa Vu Lan là dịp để tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành. "Nhưng với những gia đình có con em là trẻ tự kỷ đã lớn, niềm mơ ước nhận được sự báo hiếu trở nên xa vời. Họ dễ rơi vào trạng thái nản lòng, buông xuôi khi sự tiến bộ của con dường như rất khó để định lượng. Chúng tôi tổ chức buổi lễ Vu Lan này với mong muốn mang lại sự công bằng, phá bỏ nỗi cô đơn cho trẻ đặc biệt trong các dịp lễ, tết; đồng thời giúp các con có cơ hội được bày tỏ tình cảm với cha mẹ mình”, chị Nguyễn Thị Hà Giang (người sáng lập ngôi trường dành cho trẻ đặc biệt) chia sẻ.

Mùa Vu Lan là dịp để tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành. "Nhưng với những gia đình có con em là trẻ tự kỷ đã lớn, niềm mơ ước nhận được sự báo hiếu trở nên xa vời. Họ dễ rơi vào trạng thái nản lòng, buông xuôi khi sự tiến bộ của con dường như rất khó để định lượng. Chúng tôi tổ chức buổi lễ Vu Lan này với mong muốn mang lại sự công bằng, phá bỏ nỗi cô đơn cho trẻ đặc biệt trong các dịp lễ, tết; đồng thời giúp các con có cơ hội được bày tỏ tình cảm với cha mẹ mình”, chị Nguyễn Thị Hà Giang (người sáng lập ngôi trường dành cho trẻ đặc biệt) chia sẻ.

 Lần đầu tiên biết cầm khăn rửa tay cho mẹ, dù động tác còn lóng ngóng và vội vàng, đây lại là cả một quá trình nỗ lực tập luyện kiên trì, kỷ luật suốt nhiều tuần liền của Nghĩa (13 tuổi, quê Bắc Ninh). Cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của con trai qua từng hành động nhỏ, mẹ Nghĩa xúc động: “Trước đây, con từng học nhiều năm ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội), rồi chuyển về các trung tâm tại Bắc Ninh. Nhưng đa phần không gian đó đều ngột ngạt trong bốn bức tường, khiến tâm lý con bị dồn nén".

Lần đầu tiên biết cầm khăn rửa tay cho mẹ, dù động tác còn lóng ngóng và vội vàng, đây lại là cả một quá trình nỗ lực tập luyện kiên trì, kỷ luật suốt nhiều tuần liền của Nghĩa (13 tuổi, quê Bắc Ninh). Cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của con trai qua từng hành động nhỏ, mẹ Nghĩa xúc động: “Trước đây, con từng học nhiều năm ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội), rồi chuyển về các trung tâm tại Bắc Ninh. Nhưng đa phần không gian đó đều ngột ngạt trong bốn bức tường, khiến tâm lý con bị dồn nén".

 “Nhưng ở ngôi trường này, khi con có cơ hội hòa nhập hơn với bạn bè đồng trang lứa, đến nay, con chính thức lên lớp 6 sau 7 năm học Tiểu học. Con cũng dạn dĩ hơn, biết thu hút sự quan tâm của mọi người xung quanh thay vì thu mình lại. Quan trọng, con biết bày tỏ tình cảm. Đó là điều khiến gia đình hạnh phúc nhất”, mẹ Nghĩa nghẹn ngào nói thêm.

“Nhưng ở ngôi trường này, khi con có cơ hội hòa nhập hơn với bạn bè đồng trang lứa, đến nay, con chính thức lên lớp 6 sau 7 năm học Tiểu học. Con cũng dạn dĩ hơn, biết thu hút sự quan tâm của mọi người xung quanh thay vì thu mình lại. Quan trọng, con biết bày tỏ tình cảm. Đó là điều khiến gia đình hạnh phúc nhất”, mẹ Nghĩa nghẹn ngào nói thêm.

 Sự kiện đặc biệt diễn ra đúng dịp rằm tháng 7, mùa lễ Vu Lan. Những đứa trẻ đặc biệt vụng về đặt bàn tay cha mẹ vào chậu nước, dâng lên cha mẹ chén trà thơm và ngập ngừng xoa bóp những đôi vai đầy gánh nặng.

Sự kiện đặc biệt diễn ra đúng dịp rằm tháng 7, mùa lễ Vu Lan. Những đứa trẻ đặc biệt vụng về đặt bàn tay cha mẹ vào chậu nước, dâng lên cha mẹ chén trà thơm và ngập ngừng xoa bóp những đôi vai đầy gánh nặng.

 Quà tặng Vu Lan cho cha mẹ không phải món đồ xa xỉ, mà là mớ rau, quả trứng, hũ sung muối do chính tay các con lao động, thu hoạch. Bằng việc trực tiếp chạm vào đất, nước, cây cỏ và làm những công việc đời sống vừa sức, các em được chữa lành từ sâu bên trong.

Quà tặng Vu Lan cho cha mẹ không phải món đồ xa xỉ, mà là mớ rau, quả trứng, hũ sung muối do chính tay các con lao động, thu hoạch. Bằng việc trực tiếp chạm vào đất, nước, cây cỏ và làm những công việc đời sống vừa sức, các em được chữa lành từ sâu bên trong.

 Không chỉ giúp các em được bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, lễ Vu Lan được nhà trường xây dựng như một tiết học thực tế. Đây là môi trường an toàn để các em thực hành phản xạ xã hội, đồng thời là cơ hội để cha mẹ trút bỏ gánh nặng tâm lý, ghi nhận khả năng thực tế của con, thấy được nỗ lực của mình là xứng đáng.

Không chỉ giúp các em được bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, lễ Vu Lan được nhà trường xây dựng như một tiết học thực tế. Đây là môi trường an toàn để các em thực hành phản xạ xã hội, đồng thời là cơ hội để cha mẹ trút bỏ gánh nặng tâm lý, ghi nhận khả năng thực tế của con, thấy được nỗ lực của mình là xứng đáng.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/le-vu-lan-bao-hieu-cua-nhung-dua-tre-dac-biet-post1679802.html