Lễ Vu Lan - nét đẹp trong văn hóa người Việt

Tháng Bảy âm lịch - mùa Vu Lan báo hiếu, từ lâu đã trở thành một nét đẹp thiêng liêng trong đời sống tâm linh của người Việt.

Đây không chỉ là ngày lễ của đạo Phật mà còn là dịp để mỗi người con lắng lại giữa nhịp sống hối hả, nghĩ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên; để tri ân những thế hệ đã hy sinh, vun đắp cho cuộc sống hôm nay.

Một nén nhang dâng tổ tiên, một bông hoa tưởng nhớ cha mẹ, hay đơn giản là những phút giây sum vầy bên gia đình… tất cả đều góp phần làm nên hơi ấm của mùa hiếu hạnh. Vu Lan về, mang theo bao tình yêu thương, bao nỗi niềm nhớ nhung, cùng ước vọng giản dị: cha mẹ được khỏe mạnh, con cháu giữ trọn đạo hiếu, gia đình bình an. Năm nay, Vu Lan càng thêm ý nghĩa khi hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tình yêu gia đình gắn kết với tình yêu quê hương, đất nước, làm cho mùa báo hiếu trở nên trọn vẹn hơn.

Ông Nguyễn Đình Tá (phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi có truyền thống thắp hương phần mộ, năm nay trùng với dịp đón Tết Độc lập nên chúng tôi rất phấn khởi. Khu nghĩa trang rất nhiều cờ Tổ quốc, không chỉ thể hiện tấm lòng hướng về người thân mà còn hướng về đất nước thân yêu của chúng ta”.

Vu Lan cũng là thời điểm để nhiều người tìm về cửa Phật, dâng lòng thành kính, cầu nguyện cho cha mẹ an lành, đồng thời tưởng nhớ công ơn tiền nhân, giữ gìn đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, hàng nghìn Phật tử đã thành kính tham gia đại lễ Vu Lan với nhiều hoạt động xuyên suốt trong ngày như: tụng kinh Vu Lan, nghe thuyết giảng về chữ "Hiếu", tham dự nghi thức “Bông hồng cài áo”, thả đèn hoa đăng trên sông... Trong những khoảnh khắc ấy, nhiều trái tim rưng rưng khi nghĩ đến hạnh phúc còn cha mẹ bên đời, hay nỗi mất mát khi tình thương vô giá ấy đã không còn. Tuy nhiên, trong các nghi lễ Vu lan, các sư thầy đều nhấn mạnh, báo hiếu không chỉ là việc làm theo mùa mà là hành động thường xuyên, mỗi ngày".

Không chỉ ở trong nước, cộng đồng người Việt tại nước ngoài cũng luôn gìn giữ nét văn hóa truyền thống mỗi mùa Vu Lan đến.

Thượng tọa Thích Minh Quang - Trụ trì chùa Phật Tích, Thủ đô Viêng Chăn, Lào cho hay: “Rằm tháng Bảy là để báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên, cho những người đã quá vãng và nhất là những người Việt Nam xa quê hương. Chúng ta cần gìn giữ nét văn hóa đó để cho mỗi người biết rằng, mình đã sinh ra từ đâu và cội nguồn của mình là dòng máu của một dân tộc nào”.

Mỗi bông hoa cài trên ngực áo đều nhắc nhở mỗi người trân quý gia đình, sống trọn vẹn trong yêu thương và biết ơn. Những chiếc đèn hoa đăng được thả xuống nước mỗi dịp Vu Lan “chở theo” biết bao yêu thương ấm áp, gửi đi niềm hy vọng cho những ai còn chưa kịp báo đáp công sinh thành của mẹ cha. Để mỗi mùa Vu Lan về, ai cũng thêm trân quý những giá trị của đạo hiếu trong gia đình.

Đỗ Bắc

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/le-vu-lan-net-dep-trong-van-hoa-nguoi-viet-357289.htm