Lễ xuất quân thăm, chúc tết nhà giàn DK1 và đặc khu Côn Đảo
Sáng 16/1, tại Cảng biển Đoàn kinh tế quốc phòng Trường Sa, Quân chủng Hải quân (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác lên đường ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu trực và cán bộ, nhân dân đặc khu Côn Đảo nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phát biểu tiễn đoàn công tác.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân khẳng định: Các nhà giàn DK1 không chỉ là pháo đài kiên cố, cột mốc thiêng liêng trên biển, mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Người cha tiễn con lênđường làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1.
Với giá trị thiêng liêng đó, chuyến công tác những ngày tới của các đại biểu, phóng viên báo chí trong cả nước sẽ là những sợi dây bền chặt, kết nối niềm tin, nghĩa tình giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đất liền với biển đảo xa xôi, nơi các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Mẹ con chị Trần Thị Liên gửi quà tết cho chồng, cha là cán bộ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1
Đối với các đại biểu, phóng viên, trong chuyến đi thực tế lần này sẽ góp phần chuyển tải đến đồng bào, chiến sĩ cả nước những hình ảnh, câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt, công tác và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1, các tàu trực trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc khi Tết đến xuân về.

Phút sum vầy của gia đình một sĩ quan hải quân trước khi anh lên đường làm nhiệm vụ trên biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao và tấm lòng nồng ấm, đoàn công tác sẽ mang hơi ấm của Tổ quốc, tình cảm sâu nặng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và nhân dân cả nước tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các nhà giàn DK1 và đặc khu Côn Đảo.













