Leeds thua liên tiếp

Thầy trò huấn luyện viên Marcelo Bielsa nhận thất bại 0-1 trên sân nhà trước Brighton ở vòng 19 Premier League đêm 16/1.

Sau 2 thất bại cùng với tỷ số 0-3 trước Tottenham (Premier League) và Crawley (FA Cup), Leeds có trận đấu thất vọng trên sân nhà. Bàn thắng của Neil Maupay giúp Brighton rời Elland Road với 3 điểm trọn vẹn. Từ vị trí thứ 6 sau 6 vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Bielsa đang trầy trật ở vị trí thứ 12 với 23 điểm, kém nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu đến 9 điểm.

Sau 2 thất bại cùng với tỷ số 0-3 trước Tottenham (Premier League) và Crawley (FA Cup), Leeds có trận đấu thất vọng trên sân nhà. Bàn thắng của Neil Maupay giúp Brighton rời Elland Road với 3 điểm trọn vẹn. Từ vị trí thứ 6 sau 6 vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Bielsa đang trầy trật ở vị trí thứ 12 với 23 điểm, kém nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu đến 9 điểm.

 Trong khi hàng công còn chưa kịp tìm phương án tiếp cận khung thành Brighton, hàng thủ tiếp tục trở thành điểm yếu của Leeds. 6 cái bóng áo trắng để 3 cầu thủ Brighton thoải mái ban bật đến sát khung thành. Thậm chí, Neil Maupay, tiền đạo cắm của đội khách còn được nhận bóng ở vị trí không bị ai kèm. Công việc của anh chỉ là tạo điểm cắt để đưa Brighton vượt lên ở phút 17.

Trong khi hàng công còn chưa kịp tìm phương án tiếp cận khung thành Brighton, hàng thủ tiếp tục trở thành điểm yếu của Leeds. 6 cái bóng áo trắng để 3 cầu thủ Brighton thoải mái ban bật đến sát khung thành. Thậm chí, Neil Maupay, tiền đạo cắm của đội khách còn được nhận bóng ở vị trí không bị ai kèm. Công việc của anh chỉ là tạo điểm cắt để đưa Brighton vượt lên ở phút 17.

Trong các đối thủ từng gặp, Neil Maupay có duyên nhất với mành lưới của Leeds. Tiền đạo 1996 đã ghi 4 bàn trong 5 lần chạm trán "The Whites". Như thường lệ, cầu thủ người Pháp vẫn giữ phong cách ăn mừng đầy khiêu khích.

Trong các đối thủ từng gặp, Neil Maupay có duyên nhất với mành lưới của Leeds. Tiền đạo 1996 đã ghi 4 bàn trong 5 lần chạm trán "The Whites". Như thường lệ, cầu thủ người Pháp vẫn giữ phong cách ăn mừng đầy khiêu khích.

Thêm một lần, Leeds không thể gượng dậy khi bị đẩy vào thế bám đuổi. Đoàn quân của HLV Bielsa chơi bế tắc, và không tạo ra cơ hội nào đáng kể trong hiệp một. Thậm chí, đội chủ nhà còn suýt phải nhận thêm bàn thua, sau cú sút dội xà của Trossard ở phút 24.

Thêm một lần, Leeds không thể gượng dậy khi bị đẩy vào thế bám đuổi. Đoàn quân của HLV Bielsa chơi bế tắc, và không tạo ra cơ hội nào đáng kể trong hiệp một. Thậm chí, đội chủ nhà còn suýt phải nhận thêm bàn thua, sau cú sút dội xà của Trossard ở phút 24.

Brighton triển khai thế trận phòng ngự phản công ưa thích trong hiệp 2. Hàng thủ cao lớn của đội khách duy trì cự ly đội hình hợp lý để chia cắt các mũi tấn công bên phía chủ nhà. Raphinha (áo trắng) liên tục thực hiện những tình huống đột phá cá nhân, nhưng không hiệu quả.

Brighton triển khai thế trận phòng ngự phản công ưa thích trong hiệp 2. Hàng thủ cao lớn của đội khách duy trì cự ly đội hình hợp lý để chia cắt các mũi tấn công bên phía chủ nhà. Raphinha (áo trắng) liên tục thực hiện những tình huống đột phá cá nhân, nhưng không hiệu quả.

Ở phía trong, Patrick Bamford còn thảm hơn, khi anh không có nổi một cú dứt điểm trong suốt 90 phút có mặt trên sân. Tiền đạo sinh năm 1993 chỉ chạm bóng 10 lần, con số ít hơn cả thủ thành Casilla (37 lần).

Ở phía trong, Patrick Bamford còn thảm hơn, khi anh không có nổi một cú dứt điểm trong suốt 90 phút có mặt trên sân. Tiền đạo sinh năm 1993 chỉ chạm bóng 10 lần, con số ít hơn cả thủ thành Casilla (37 lần).

Leeds từng có khởi đầu ấn tượng tại Premier League, nhưng lối chơi của đội bóng chủ sân Elland Road đang dần bị các đối thủ bắt bài. Sau 1 trận thắng, "The Whites" lại khiến CĐV thất vọng với chuỗi 2 đến 3 trận thua. Đây là lý do Leeds vẫn đang ngụp lặn ở nửa sau bảng xếp hạng.

Leeds từng có khởi đầu ấn tượng tại Premier League, nhưng lối chơi của đội bóng chủ sân Elland Road đang dần bị các đối thủ bắt bài. Sau 1 trận thắng, "The Whites" lại khiến CĐV thất vọng với chuỗi 2 đến 3 trận thua. Đây là lý do Leeds vẫn đang ngụp lặn ở nửa sau bảng xếp hạng.

Khả năng chạy chỗ của tân binh đắt nhất lịch sử Leeds United Rodrigo Moreno, tiền đạo người Tây Ban Nha vừa đầu quân cho Leeds United với phí chuyển nhượng 30 triệu euro, sở hữu khả năng chạy chỗ và dứt điểm ấn tượng.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/leeds-thua-lien-tiep-post1174210.html