Leipzig thắng hủy diệt, Bayern Munich và Dortmund sẵn sàng cho đại chiến

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng câu lạc bộ Leipzig đã có chiến thắng hủy diệt trước đối thủ để vươn lên vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Đức. Trong khi đó, cả Bayern Munich và Dortmund đều đã sẵn sàng cho đại chiến ở vòng 28 tới đây.

Timo Werner (số 11) lập hat-trick trong chiến thắng của Leipzig. Ảnh: Getty Images

Timo Werner (số 11) lập hat-trick trong chiến thắng của Leipzig. Ảnh: Getty Images

Ở chuyến làm khách sân Opel Arena tối hôm qua (24-5), RasenBallsport Leipzig đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thậm chí, các cầu thủ đội khách đã thi đấu nửa sân khiến Mainz 05 phải làm việc rất vất vả.

Trước sức ép liên tục của đội khách, hàng phòng ngự đội chủ nhà cũng không thể đứng vững quá lâu. Theo đó, phút 11, từ đường chuyền của Konrad Laimer, tài năng trẻ Timo Werner đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ (CLB) Leipzig.

Sau bàn thua, Mainz 05 nỗ lực đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Achim Beierlorzer bất lực hoàn toàn trước khung thành đối thủ. Thậm chí trong suốt 45 phút đầu tiên, đội chủ sân Opel Arena không có nổi một cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành của thủ môn Peter Gulacsi.

Trong khi đó, các chân sút bên phía Leipzig lại cho thấy sự nguy hiểm qua những tình huống phối hợp tấn công của mình. Phút 23, Sabitzer tung ra đường chuyền để Poulsen đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội khách. Phút 36, Poulsen đã “đáp lễ” đồng đội với đường chuyền giúp Sabitzer ghi bàn đưa Leipzig dẫn trước 3-0.

Đến phút 48 của trận đấu, Timo Werner hoàn thành cú đúp của mình để nâng tỷ số trận đấu lên 4-0 cho đội khách sau đường chuyền của Kevin Kampl. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 75, Timo Werner đánh dấu một ngày thi đấu tuyệt vời khi hoàn thành cú hat-trick và ấn định tỷ số 5-0 cho Leipzig.

Timo Werner trở thành hung thần của CLB Mainz 05 ở mùa giải năm nay vì đã 6 lần xé lưới đối thủ này ở đấu trường Bundesliga. Trước đó trong trận lượt đi, Leipzig đại hủy diệt Mainz 05 với tỷ số 8-0 và tiền đạo người Đức cũng lập 1 hat-trick.

Chiến thắng đậm trước Mainz 05 giúp đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann có trận thắng đầu tiên sau 3 trận hòa liên tiếp và 3 điểm này cũng giúp CLB Leipzig chen chân vào tốp 3 trên Bảng xếp hạng với 54 điểm.

Bayern Munich (áo đỏ) trả được món nợ cho thất bại 1-5 ở lượt đi. Ảnh: Getty Images

Bayern Munich (áo đỏ) trả được món nợ cho thất bại 1-5 ở lượt đi. Ảnh: Getty Images

Ở những cặp đấu còn lại diễn ra tối 24-5, CLB Augsburg giành thắng lợi 3-0 trong chuyến làm khách của Schalke 04 nhờ các pha lập công của Eduard Loewen, Noah-Joel Sarenren-Bazee và Sergio Cordova. Trong khi đó, FC Köln đánh rơi chiến thắng trên sân nhà khi chỉ có được trận hòa 2-2 trước Fortuna Düsseldorf

Cũng ở lượt trận vòng 27 Bundesliga, cả Bayern Munich và Borussia Dortmund đều giành trọn 3 điểm trước đối thủ để sẵn sàng cho cuộc đối đầu trực tiếp tại vòng 28 diễn ra vào đêm ngày 26-5. Trước đó, trong lượt trận tối ngày 23-5, Borussia Dortmund đã giành chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách của Wolfsburg nhờ các pha lập công của Raphael Guerreiro và Achraf Hakimi. Chiến thắng này giúp Dortmund gây áp lực lên Bayern Munich trước khi bước vào trận đấu với Frankfurt. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Bundesliga một lần nữa khẳng định được sức mạnh tuyệt đối của mình bằng một chiến thắng đậm.

Ở trận đấu vừa qua, Bayern Munich dễ dàng áp đặt được thế trận khi phút 11 Robert Lewandowski đã khiến khung thành của đội khách chao đảo với cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Benjamin Pavard buộc thủ môn Kevin Trapp của đội khách phải trổ tài bằng cú đánh đầu cận thành hiểm hóc.

Sau vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Bayern Munich có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 17 khi Thomas Muller có đường chuyền chuẩn xác để Leon Goretzka sút tung nóc lưới Frankfurt. Tới phút 44 đội chủ nhà có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền của Alphonso Davies, Thomas Muller ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú dứt điểm cận thành.

Phút 46, từ quả tạt của Coman, tiền đạo Robert Lewandowski có tình huống bay người đánh đầu đẹp mắt nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0 cho đội chủ nhà. Dẫn trước 3 bàn cách biệt một cách dễ dàng nên Bayern Munich có phần chủ quan ở những phút sau đó. Điều này đã khiến đội chủ nhà phải trả giá khi nhận liên tiếp 2 bàn thua chỉ trong 3 phút với cùng kịch bản là để thủng lưới từ những quả phạt góc.

Trong đó, phút 52, Martin Hinteregger có cú vô lê như chỗ không người trước khung thành thủ môn Manuel Neuer khi hàng thủ Bayern tranh chấp bóng bổng không tốt. Phút 55, cũng từ pha đá phạt góc của đồng đội, Martin Hinteregger bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà để hoàn thành cú đúp trong trận đấu.

Những tưởng cú đúp của Martin Hinteregger sẽ giúp các cầu thủ của Frankfurt thi đấu hưng phấn hơn thì phút 61, tiền vệ Gelson Fernandes mắc sai lầm nghiêm trọng với đường chuyền khó hiểu trong vòng cấm tạo cơ hội để Alphonso Davies tung ra cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-2 cho đội nhà.

“Hùm xám” có bước chạy đà thuận lợi trước trận gặp Borussia Dortmund vào ngày 26-5 tới. Ảnh: Getty Images

“Hùm xám” có bước chạy đà thuận lợi trước trận gặp Borussia Dortmund vào ngày 26-5 tới. Ảnh: Getty Images

Phút 74, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Serge Gnabry có đường chạm bóng tinh tế loại bỏ thủ môn Kevin Trapp và trung vệ Martin Hinteregger trong tình huống nỗ lực lui về cản phá lại vô tình đá phản lưới nhà giúp Bayern Munich nâng tỷ số trận đấu lên thành 5-2.

Ở những phút còn lại của trận đấu, cầu thủ 2 đội đều có những cơ hội ghi bàn ngon ăn nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trong đó, đáng kể nhất Filip Kostic bên phía Frankfurt có tình huống dứt điểm đưa bóng đi dội cột dọc đội chủ nhà ở phút 83.

Chiến thắng 5-2 trên sân nhà không chỉ giúp Bayern Munich trả được món nợ cho thất bại 1-5 ở lượt đi mà kết quả này còn giúp “Hùm xám” tái lập khoảng cách 4 điểm nhiều hơn Borussia Dortmund trước khi 2 đội có cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 28 vào đêm 26-5 tới.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/leipzig-thang-huy-diet-bayern-munich-va-dortmund-san-sang-cho-dai-chien-post429191.html