Lên đường nhập ngũ: Đi để trưởng thành

Đó là chia sẻ của nhiều thanh niên trẻ ở huyện Bạch Thông lên đường nhập ngũ năm 2022. Trong Lễ giao, nhận quân, có những cánh tay lưu luyến, có ánh mắt đỏ hoe, gương mặt thoáng buồn…, nhưng hơn 100 công dân trẻ của huyện phấn khởi lên đường với niềm tin sẽ trưởng thành hơn.

Tân binh Lường Hữu Tiên bày tỏ quyết tâm trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Tân binh Lường Hữu Tiên bày tỏ quyết tâm trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2020 và có công việc với thu nhập ổn định nhưng Lường Hữu Tiên (thôn Bó Lịn, xã Vi Hương) đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tiên tự hào cho biết: "Ông tôi đã có 10 năm phục vụ trong quân đội. Ngay từ nhỏ những câu chuyện về sự anh dũng, quả cảm của người lính đã theo tôi lớn lên. Từ đó, tôi luôn khao khát và ước mơ sẽ được khoác lên mình màu áo xanh, góp phần nhỏ bé phục vụ đất nước. Khi đang làm việc tại Hà Nội, tìm hiểu thông tin, tôi đã suy nghĩ kỹ và viết đơn xin nhập ngũ. Hiện tại tôi thấy rất hồi hộp, như đã chờ đợi được làm nhiệm vụ mà mình mong muốn từ lâu, cảm giác cũng rất tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục ngày hôm nay. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới kỷ luật, trách nhiệm và ý nghĩa hơn trước đây".

Đối với thanh niên trẻ người dân tộc Nùng Nông Đức Kiên, thôn Phiêng Mòn, xã Tân Tú thì lên đường đi nghĩa vụ quân sự chính là thử thách xa nhà đầu tiên. Kiên chia sẻ: "Khi biết tin chuẩn bị lên đường nhập ngũ, ban đầu tôi hơi buồn vì sẽ phải xa nhà trong thời gian dài. Nhưng được bố mẹ và các anh đã đi bộ đội về động viên, tôi vững vàng hơn nhiều. Tôi xác định, môi trường quân đội là nơi giúp tôi học tập, rèn luyện kỷ luật để trưởng thành. Dù có nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Còn với Trương Anh Tú, thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc thì thực hiện nghĩa vụ quân sự là một niềm vui và đầy tự hào. Bố mẹ mất sớm, Tú sống với bác từ nhỏ, khi đang đi làm tại tỉnh Thái Nguyên, Tú đã trở về để thực hiện nghĩa vụ. “Qua báo chí, tôi rất ấn tượng với nhiều việc làm của người lính như: Tham gia hỗ trợ người dân ở tâm dịch, xông pha khi mưa lũ, sạt lở… và nhiều tấm gương anh hùng, liệt sĩ trong đấu tranh giải phóng dân tộc giúp tôi nhận thức rằng thanh niên phải biết cống hiến sức trẻ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Được tham gia Quân đội, tôi tự thấy rằng phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa. Mong rằng trong môi trường mới tôi sẽ rèn luyện được tính kỷ luật và trưởng thành hơn”, tân binh Trương Anh Tú cho biết.

Tân binh Trương Anh Tú

Tân binh Trương Anh Tú

Ngày hội tòng quân huyện Bạch Thông năm 2022 diễn ra nghiêm túc, nhanh gọn đúng quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đứng từ xa vẫy tay với cậu con trai, ông Lộc Văn Ú, người dân xã Sỹ Bình cho biết: "Môi trường quân đội là nơi rèn luyện thể lực, ý chí cho thanh niên rất tốt. Gia đình tôi luôn ủng hộ và động viên con trai nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hôm nay tôi hơi buồn vì không được dặn dò con trước khi lên xe ô tô, nhưng dịch bệnh căng thẳng như hiện nay thì sức khỏe vẫn phải đặt lên hàng đầu".

Đồng chí Đinh Quang Hưng- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bạch Thông cho biết: Trong công tác tuyển quân năm 2022 dù còn gặp khó khăn do đa số thanh niên đi làm ở các tỉnh ngoài và ảnh hưởng của dịch Covid-19, song huyện Bạch Thông đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và giao 118 công dân nhập ngũ đúng kế hoạch (88 nghĩa vụ quân sự và 30 công dân thực hiện nghĩa vụ công an). Chúc các thanh niên trẻ của huyện mạnh khỏe, phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về góp sức xây dựng quê hương./.

Bích Phượng

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/quoc-phong-an-ninh/202202/len-duong-nhap-ngu-di-de-truong-thanh-cae11a9/