Lên Măng Đen nghe tiếng vó ngựa giữa đại ngàn
Khi cao nguyên Măng Đen (Quảng Ngãi) còn bảng lảng sương mỏng, cái lạnh dịu dàng vương trên từng triền đồi thông, tiếng vó ngựa thong thả vang lên giữa thảo nguyên xanh như nhịp mở đầu cho một năm mới hanh thông, bền bỉ. Giữa không gian khoáng đạt của đại ngàn, Horse Farm Măng Đen hiện lên như một điểm hẹn du xuân khác biệt, nơi du khách tìm đến để đón Tết theo cách chậm rãi, an yên, gắn với thiên nhiên và hình tượng con giáp của năm mới.

Horse Farm Măng Đen đang dần trở thành điểm nhấn du lịch mới của Măng Đen.
Măng Đen vào xuân không ồn ào, náo nhiệt. Con đường dẫn vào trang trại ngựa uốn lượn giữa rừng thông, sương sớm giăng nhẹ, nắng xuân mỏng như tơ. Dịp Tết, từng đoàn xe từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai… tìm lên cao nguyên với mong muốn “đổi gió”, tránh sự đông đúc quen thuộc của đô thị. Trong bức tranh xuân ấy, Horse Farm Măng Đen trở thành một nét chấm phá riêng. Giữa thảo nguyên xanh mướt, đàn ngựa hiền hòa thong dong sải bước, bờm khẽ bay trong nắng sớm. Trẻ nhỏ háo hức khi lần đầu chạm tay vào bờm ngựa, người lớn thong thả dạo bộ, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc bình yên hiếm có.
Tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đều trên thảm cỏ, hòa cùng tiếng gió rừng và mùi cỏ non, tạo nên không gian xuân rất khác giữa đại ngàn. Anh Lê Văn Hạnh, du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Măng Đen để tránh cảnh đông đúc vào mỗi dịp lễ, Tết. Đến trang trại ngựa, không khí rất dễ chịu, mọi thứ diễn ra chậm rãi. Năm mới này là năm Bính Ngọ, được ngắm và tiếp xúc với ngựa giữa thiên nhiên thế này, ai cũng thấy thích và có cảm giác may mắn cho năm mới”.
Chính từ những trải nghiệm giản dị ấy, Horse Farm Măng Đen đang dần trở thành điểm nhấn du lịch mới của Măng Đen trong những ngày xuân Bính Ngọ – năm của sức bền, khát vọng vươn lên và những bước đi bền bỉ. Ít ai biết rằng, phía sau mô hình du lịch gắn với ngựa còn khá mới mẻ này là hành trình khởi nghiệp nhiều gian nan của một người trẻ đã gắn bó với Măng Đen hơn chục năm. Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch ngựa Măng Đen cho biết, ông lên Măng Đen khởi sự làm ăn từ sớm, ban đầu với lĩnh vực giáo dục và cà-phê. “Tôi yêu khí hậu, thiên nhiên và bản sắc văn hóa nơi đây nên gắn bó lâu dài. Cưỡi ngựa ban đầu chỉ là môn thể thao yêu thích. Cảm giác cưỡi ngựa băng qua những con đường mòn, ngắm rừng núi, sông suối của đại ngàn rất đặc biệt, từ đó tôi nảy ra ý tưởng biến đam mê thành một hướng kinh doanh”- ông Khánh chia sẻ.
Từ vài con ngựa phục vụ mục đích cá nhân, đàn ngựa tại Horse Farm Măng Đen nay đã phát triển gần 30 con, gồm cả ngựa trưởng thành và ngựa con, với nhiều giống như ngựa Ả Rập, ngựa Thuần Chủng Anh, ngựa Pháp, ngựa Pony và các giống lai. Để có được kết quả ấy, trang trại đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là bài toán nhân lực. Khoảng 80% lao động là người địa phương, trong khi việc chăn nuôi, huấn luyện ngựa là lĩnh vực hoàn toàn mới. Đơn vị phải mời chuyên gia từ nơi khác đến hướng dẫn kỹ thuật, từ thú y, dinh dưỡng đến tập luyện.

Du khách thích thú trải nghiệm cưỡi ngựa giữa rừng thông vi vu.
“Ban đầu rất vất vả, nhưng bù lại bà con chăm chỉ, chịu khó học hỏi. Đến nay, đội ngũ nhân sự địa phương đã làm chủ được công việc, có thu nhập ổn định. Nguồn thức ăn cho ngựa cũng từng là bài toán nan giải. Do phần lớn là ngựa ngoại, chế độ dinh dưỡng khác với ngựa bản địa, chi phí chăn nuôi giai đoạn đầu khá cao. Có lúc tôi đùa rằng đàn ngựa lớn nhanh quá chắc… ăn sập nhà. Nhưng rồi cũng phải mày mò nghiên cứu, tận dụng nguyên liệu địa phương để xây dựng khẩu phần phù hợp”- ông Khánh nói.
Chăm sóc đàn ngựa đòi hỏi sự chú tâm gần như toàn thời gian, từ tập luyện thể lực, cho ăn, tắm rửa, tập cưỡi hàng ngày đến thăm khám sức khỏe định kỳ. Khó nhất là “coi mặt bắt bệnh” cho ngựa, nên người chăm phải rất tinh ý. Có những đêm ngựa đẻ hay đau bụng, ông Khánh cùng anh em túc trực suốt đêm. “Lâu dần, ngựa như thành viên trong gia đình”- ông Khánh bộc bạch.
Hiện nay, Horse Farm Măng Đen cung cấp nhiều trải nghiệm như cà-phê ngắm ngựa, chụp hình, cưỡi ngựa quanh trang trại, học cưỡi ngựa và tour cưỡi ngựa đi rừng. Trong đó, học cưỡi ngựa và tour đi rừng là sản phẩm chủ lực, hướng đến nhóm khách trung cấp trở lên – những người sẵn sàng chi trả để đổi lấy trải nghiệm khác biệt. Theo ông Khánh, điểm đặc biệt của mô hình này là khả năng kết nối con người, động vật và thiên nhiên theo cách “chữa lành”.
Bước sang năm 2026 – năm Bính Ngọ, doanh nghiệp dự kiến nhập thêm 15 cá thể ngựa, tăng nhân sự khoảng 40%, mở thêm các tuyến cưỡi ngựa đi rừng và mở rộng dịch vụ dạy cưỡi ngựa. “Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó, nhắc đến ngựa, du khách sẽ nghĩ đến Măng Đen để thăm quan và trải nghiệm”- ông Khánh bày tỏ.
Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, tiếng vó ngựa vang nhẹ giữa đại ngàn Măng Đen như một lời nhắc con người sống chậm lại. Trong năm Bính Ngọ, Horse Farm Măng Đen không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là nơi gieo những nhịp xuân bình yên, nơi hình ảnh con ngựa – biểu tượng của bền bỉ và khát vọng hòa vào sắc xuân cao nguyên, mở ra những bước đi vững vàng cho năm mới.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/len-mang-den-nghe-tieng-vo-ngua-giua-dai-ngan-post336873.html













