Lên ngôi vô địch, Viettel tri ân cổ động viên

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Sài Gòn FC, câu lạc bộ Viettel đã biến chiến thắng đậm của Hà Nội FC trước Than Quảng Ninh trở nên vô nghĩa. Với 3 điểm giành được, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chính thức trở thành tân vương của giải vô địch quốc gia năm 2020.

Viettel có chiến thắng tối thiểu trước Sài Gòn FC ở lượt trận hạ màn V.League 2020. Ảnh: VPF

Viettel có chiến thắng tối thiểu trước Sài Gòn FC ở lượt trận hạ màn V.League 2020. Ảnh: VPF

Chiều hôm qua (8-11), V.League 2020 diễn ra vòng đấu cuối của nhóm các đội cạnh tranh chức vô địch. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC trên sân Cẩm Phả và Sài Gòn FC gặp Viettel trên sân Thống Nhất khi kết quả 2 trận đấu này sẽ quyết định đến cuộc đua giành ngôi vô địch giữa Hà Nội FC và Viettel.

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, câu lạc bộ (CLB) Viettel có lợi thế về điểm số khi hơn Hà Nội FC 2 điểm. Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm có lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách sân Cẩm Phả.

Với quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch, Hà Nội FC đã hoàn toàn làm chủ thế trận trước Than Quảng Ninh và giành chiến thắng đậm 4-0 trước đối thủ nhờ các pha lập công của Quang Hải, Văn Quyết và cú đúp của Rimario.

Tuy nhiên, chiến thắng đậm của Hà Nội FC trước Than Quảng Ninh đã trở nên vô nghĩa bởi ở trận đấu cùng giờ, Viettel giành thắng lợi 1-0 trước Sài Gon FC nhờ pha lập công duy nhất của Bruno Cantanhede ở phút 18.

Với 3 điểm giành được trên sân của Sài Gòn FC, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng chính thức giành chức vô địch V.League 2020. Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: “Chúng tôi đã vượt qua mọi thách thức để giành chức vô địch xứng đáng. Riêng trận đấu với Sài Gòn FC vừa rồi, ở những phút cuối trận, chúng tôi gặp không ít áp lực”.

Đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng chấm dứt sự thống trị của Hà Nội FC ở đấu trường V.League. Ảnh: VPF

Đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng chấm dứt sự thống trị của Hà Nội FC ở đấu trường V.League. Ảnh: VPF

Chức vô địch của Viettel cũng là cột mốc đánh dấu sự ngắt quãng sự thống trị của Hà Nội FC ở đấu trường V.League những mùa giải gần đây. Trước đó, đội bóng của bầu Hiển đã có 2 năm liên tiếp giành chức vô địch ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Chính vì thế, HLV Trương Việt Hoàng tự hào về điều mà ông cùng các học trò vừa làm được: “Cảm xúc lúc này rất đặc biệt, chúng tôi vừa ngắt mạch 2 năm liền vô địch V.League của CLB Hà Nội. Chúng tôi làm được điều đó nhờ vào một tập thể đoàn kết và đông đảo người hâm mộ lúc nào cũng ở bên chúng tôi”.

HLV Trương Việt Hoàng cũng gửi lời cảm ơn tới các fan của đội bóng trong một mùa giải đầy biến động: “Tuy nhiên, toàn đội đã đứng vững. Tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ đã luôn theo sát đội bóng trong suốt thời gian vừa qua. Đây là mùa giải nhiều biến động nhưng đáng nhớ với Viettel”.

Sau khi cùng các đồng đội giành cúp vô địch V.League 2020, trung vệ đội trưởng của CLB bóng đá Viettel Bùi Tiến Dũng nói: “Cảm xúc của tôi lúc này thật sự khó tả, tôi quá hạnh phúc! Chúng tôi vừa trải qua một mùa giải kéo dài, nhiều gian nan nhưng thành công trọn vẹn. Viettel đã đến đích cao nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay”.

Lý giải về nguyên nhân chính giúp Viettel vô địch V.League, Bùi Tiến Dũng khẳng định: “Chúng tôi là một tập thể đoàn kết, các thành viên trong đội bóng luôn gắn kết với nhau như một gia đình. Chúng tôi cùng ăn, cùng ở với nhau suốt năm qua và luôn giúp đỡ nhau trong khó khăn”.

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam, đang khoác áo CLB bóng đá Viettel là trung vệ Quế Ngọc Hải vui mừng cho biết: “Tôi dành tặng chiến thắng này cho gia đình - những người luôn ủng hộ và là hậu phương vững chắc giúp tôi yên tâm cống hiến. Tôi cũng muốn cảm ơn đội bóng đã luôn hỗ trợ cho các cầu thủ, giúp các cầu thủ yên tâm thi đấu. Cảm ơn người hâm mộ, những người yêu mến đội bóng thuộc nhiều thế hệ khác nhau, luôn sát cánh bên chúng tôi”.

Giây phút cầu thủ và Ban huấn luyện CLB Viettel nâng cao chức vô địch giải đấu. Ảnh: VPF

Giây phút cầu thủ và Ban huấn luyện CLB Viettel nâng cao chức vô địch giải đấu. Ảnh: VPF

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC tỏ ra khá tiếc nuối khi đội bóng thủ đô hụt chức vô địch dù có chiến thắng đậm trước Than Quảng Ninh ở vòng cuối của mùa giải. Quang Hải thừa nhận: “Trong bóng đá, ai tận dụng được cơ hội thì họ xứng đáng. Tôi và đồng đội luôn cố gắng để thi đấu tốt nhất trong mọi trận. Trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì và chúng tôi phải chấp nhận với điều đó".

Đánh giá về những bất ngờ ở giải đấu năm nay, Quang Hải chia sẻ: “Các đội đều cống hiến để tạo nên mùa giải kịch tính đến phút cuối. Đây là mùa giải hay và thành công. Năm nay rất khó khăn với CLB Hà Nội. Điều quan trọng là tôi cùng đồng đội, lãnh đạo và Ban huấn luyện đồng lòng, nắm tay, cố gắng hết sức mình”.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Quang Hải cũng tri ân sự cổ vũ và đồng hành của các cổ động viên: “Hôm nay, hình ảnh các cổ động viên rơi nước mắt khiến không chỉ tôi mà toàn thể đội bóng hết sức xúc động. Chắc chắn là chúng tôi phải hướng đến mùa giải mới tốt hơn nữa để đền đáp lại lòng tin yêu đó. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các fan đã luôn động viên và đồng hành cùng CLB Hà Nội trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/len-ngoi-vo-dich-viettel-tri-an-co-dong-vien-post434936.html