Lên tiếng bênh vực Sơn Tùng, một mỹ nhân hứng rổ 'gạch đá'
Khánh My ủng hộ MV Sơn Tùng giữa làn sóng chỉ trích.
MV There's No One At All của Sơn Tùng đang là tâm điểm trên các trang mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra "phẫn nộ" với nội dung tiêu cực trong MV.
Giữa "tâm bão" chỉ trích của dư luận, trên trang cá nhân Khánh My bất ngờ có bài viết dài lên tiếng bênh vực giọng ca gốc Thái Bình. Cô viết: "Đừng tin ai cả. Hãy tự xem, cảm nhận và nhận xét một cách khách quan nhất. Còn tôi, tôi đã khóc khi xem MV này. Những sự thật trần trụi, đau đớn, vô tâm, vô cảm và vô cùng thực tế của nhiều con người ở cuộc sống hiện tại (nơi mà tình người là thứ thiếu thốn nhất) những câu chuyện đau lòng hằng ngày xảy ra nhưng không ai dám lên tiếng? Và chẳng một ai quan tâm.
Theo mình nghĩ nếu bạn không đủ "tầm" để cảm nhận về một tác phẩm nghệ thuật "phức tạp" thì chỉ nên xem và rồi "im lặng" sẽ tốt hơn. Hãy để cho nghệ sĩ họ tha hồ sáng tạo và cho phép họ cảm nhận về đúng vấn đề cũng như thông điệp mà họ muốn tạo ra cho "đứa con" của mình".
Trong khi cả nước lên tiếng chỉ trích và yêu cầu cơ quan chức năng đưa ra biện pháp nặng thâm chí thu hồi vĩnh viễn MV There's No One At All của Sơn Tùng thì Khánh My có hành động đi ngược dư luận.
Sau khi nêu quan điểm cá nhân ủng hộ hướng đi của Sơn Tùng, Khánh My đã nhận không ít "gạch đá" từ dư luận. Netizen cho rằng cô đang nhân cơ hội này để "đu fame". Dân tình bày tỏ phẫn nộ trước phát ngôn của Khánh My: "Không hiểu sao mà cũng phát ngôn ra được những câu này", "Bà đang đu fame chứ gì nữa", "Chắc muốn nhận 'gạch đá' về xây biệt thự nên thích tự tạo scandal cho mình", "Ngồi yên không thích, thích dân tình chửi mới chịu",...
Cái kết tiêu cực trong MV này gây ra nhiều tranh cãi bởi nhiều ý kiến cho rằng Sơn Tùng đang cổ xúy về vấn đề tự tử, nhất là trong thời điểm xã hội vừa liên tiếp chứng kiến những vụ việc đau lòng với nhiều bạn trẻ lứa tuổi học sinh, sinh viên. Nhiều gia đình lên tiếng gay gắt, cấm con trẻ xem MV trên.