Leverkusen tạo thống kê khó tin

Đêm 13/1, Leverkusen gặp khó nhưng vẫn đánh bại Augsburg 1-0 ở vòng 17 Bundesliga.

Phút 90+4, Augsburg phòng ngự với toàn bộ đội hình với mục tiêu giành 1 điểm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chủ nhà trở nên vô nghĩa trước pha khống chế và vung chân dứt điểm quá ấn tượng trong vùng cấm của Exequiel Palacios.

Bàn thắng muộn giúp Leverkusen giành 3 điểm ngay tại WWK Arena, đồng thời giữ ngôi đầu Bundesliga với 45 điểm, hơn Bayern Munich 4 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

3 điểm là phần thưởng xứng đáng cho Leverkusen. Đội khách chơi áp đảo trong suốt 90 phút với tỷ lệ cầm bóng 66%. Tuy nhiên, họ phải chờ đến lần dứt điểm thứ 25 và cũng là cuối cùng mới được ăn mừng bàn thắng.

 Leverkusen thăng hoa ở mùa này.

Leverkusen thăng hoa ở mùa này.

Theo 433, Leverkusen là đội duy nhất còn sót lại trong top 54 giải VĐQG trên toàn châu Âu còn giữ được thành tích bất bại. Lúc này, thầy trò HLV Xabi Alonso đã có 23 trận thắng, 3 trận hòa trên mọi đấu trường và ghi đến 82 bàn. Tính riêng tại Bundesliga, Leverkusen thắng 14, hòa 3.

Sau trận đấu, HLV Alonso được hỏi về khả năng lật đổ ách thống trị của Bayern sau 11 năm tại Bundesliga. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha phát biểu đầy khiêm tốn: "Trận đấu này đã giúp chúng tôi giữ được niềm tin. Toàn đội hãy cứ tiếp tục tin tưởng và chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng".

Leverkusen đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc, dù họ đang chịu tổn thất lớn, khi 4 cầu thủ quan trọng gồm Boniface, Adli, Kossounou và Tapsoba đã phải trở về làm nghĩa vụ tại Cúp Vô địch châu Phi (CAN). Ở lượt trận tiếp theo, HLV Alonso cùng học trò sẽ đối mặt thử thách khó khăn hơn mang tên Leipzig.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/leverkusen-tao-thong-ke-kho-tin-post1454636.html