Lịch sử Ngoại hạng Anh gọi tên Liverpool

Với 13 điểm bỏ cách Leicester, thầy trò Juergen Klopp có thể kê cao gối ngủ ngon. Đó là khoảng cách bất khả san lấp nếu nhìn lại lịch sử Premier League.

Vào ngày Boxing Day, tặng quà cho các fans bằng màn hủy diệt Leicester (4-0). Một trận thắng giúp thầy trò tiến gần hơn bao giờ hết tới ngôi vô địch . Cơn khát 30 năm của những người Liverpool sắp được giải tỏa.

Liverpool đang có chuỗi trận thi đấu thăng hoa tại Premier League.Có thể bạn quan tâm

Liverpool đang có chuỗi trận thi đấu thăng hoa tại Premier League.Có thể bạn quan tâm

Con số 13 lúc này lại mang đến may mắn cho Liverpool. Thống kê chỉ ra trong kỷ nguyên Premier League, chưa đội đầu bảng nào để tuột khỏi tay chức vô địch sau khi thiết lập khoảng cách 13 điểm với đội đứng sau vào dịp Boxing Day (26/12). Thực tế, Liverpool mới là đội thứ hai tạo được khoảng cách thênh thang đến vậy trong ngày lễ tặng quà. Đội đầu tiên là M.U với 13 điểm nhiều hơn Leeds United vào dịp Boxing Day của mùa giải 1993/94. Đoàn quân của Sir Alex Ferguson sau đó tiến thẳng tới ngôi vô địch còn Leeds cán đích… thứ 5.

Vào dịp Boxing Day trong tháng 12/2017, Man City bỏ cách 12 điểm so với đội thứ nhì M.U. Kết cục như chúng ta đã biết, các học trò của Pep Guardiola lên ngôi vô địch mùa giải 2017/18 với… 19 điểm nhiều hơn đội á quân M.U. Cần biết, Man City là đội duy nhất tạo được khoảng cách (chính xác) 12 điểm vào ngày lễ tặng quà. Điều đó có nghĩa khoảng cách 12 điểm đã là một sự bảo đảm cho chức vô địch. Trong khi hiện tại, Liverpool đã hơn Leicester tới 13 điểm.

Trong kỷ nguyên Premier League, khoảng cách lớn thứ ba vào dịp Boxing Day là 10 điểm do Newcastle tạo được trước M.U ở mùa bóng 1995/96. Nhưng đây lại là một câu chuyện giật gân bậc nhất. Newcastle của Kevin Keegan có nửa đầu mùa giải ấn tượng với phong độ cao của những Les Ferdinand, David Ginola. Họ “cắt đuôi” M.U với 10 điểm nhiều hơn sau giai đoạn lượt đi trước khi rơi tự do, trái ngược với đà thăng hoa của đội bóng thành Manchester. Để rồi tới cuối mùa, thầy trò Kevin Keegan cay đắng nhìn M.U nâng cúp.

Bi kịch của Newcastle sẽ là bài học đắt giá cho Liverpool. Nhưng rõ ràng thời điểm này, đội bóng hùng mạnh của Juergen Klopp không phải là Newcastle mới nổi của hai thập kỷ trước. Liverpool cũng không còn là chính họ của mùa giải trước khi đánh rơi lợi thế dẫn đầu BXH sau lượt đi một cách chóng vánh. Bây giờ là một Liverpool lì lợm nhất của triều đại Klopp với một thứ “văn hóa chiến thắng” đã bén rễ ở Anfield. Ở Leicester hay Man City lúc này cũng chỉ là những ánh mắt bất lực mà thôi.

Theo Việt Hà/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/lich-su-ngoai-hang-anh-goi-ten-liverpool/20191229105619963