Liên đoàn Bóng đá Đức trốn thuế liên quan huyền thoại Beckenbauer
Tòa án vừa phạt Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) 130.000 euro trong một vụ án trốn thuế liên quan đến các khoản thanh toán đáng ngờ tại kỳ World Cup 2006.

Hình ảnh từ trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Đức. Ảnh: CMH
Trọng tâm của vụ việc là khoản thanh toán 6,7 triệu euro cho ban tổ chức giải đấu được tổ chức tại Đức.
Trong báo cáo tài chính hàng năm, DFB khai rằng số tiền này được dùng để chi trả cho một buổi gala World Cup. Thế nhưng, sự kiện này chưa bao giờ diễn ra.
Theo tòa án khu vực Frankfurt, số tiền thực tế đã được cố Chủ tịch Ban tổ chức World Cup 2006 và huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer sử dụng để hối lộ các thành viên trong Ủy ban Tài chính của FIFA.
Theo AFP, các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Đức đã chi tiền với mục đích, đảm bảo nhận được khoản hỗ trợ trị giá 170 triệu euro từ tổ chức bóng đá thế giới.
Khoản tiền này đã được ban tổ chức chuyển qua FIFA tới Robert Louis-Dreyfus, cựu Giám đốc điều hành của hãng đồ thể thao Đức Adidas.
Louis-Dreyfus bị cáo buộc đã trả trước khoản tiền tương đương cho các thành viên ủy ban tài chính từ ba năm trước, đứng đầu là người Qatar – Mohamed bin Hammam.
Thẩm phán Eva-Marie Distler cho biết, các lãnh đạo DFB đã “xử lý các khoản chi không khai báo và tiếp tay cho hệ thống tham nhũng của FIFA”.
Ba quan chức Liên đoàn Bóng đá Đức bị liên đới trực tiếp trong vụ án, nhưng đến cuối phiên tòa thì không còn ai bị truy tố.
Các thủ tục tố tụng đối với Horst Schmidt và hai cựu chủ tịch DFB là Wolfgang Niersbach và Theo Zwanziger đã được hủy bỏ, sau khi họ chấp nhận nộp phạt từ 10.000 đến 65.000 euro.
Trước đó huyền thoại Franz Beckenbauer đã qua đời vào năm ngoái, trước khi phiên tòa bắt đầu.