Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển ma túy và thuốc nổ trên tuyến biên giới

(QTO) - Sáng nay 10/7/2021, vào lúc 10h 15 phút, tại khu vực thuộc thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Đồn Biên phòng Hướng Phùng phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hướng Phùng tổ chức mật phục và bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Hồ Văn Rung, 28 tuổi và Hồ Văn Lanh, 18 tuổi, cùng trú tại thôn Xà Re xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa đang điều khiển 2 xe máy vận chuyển thuốc nổ chạy từ hướng biên giới đi vào nội địa. Tang vật thu giữ tại hiện trường gần 100 kg thuốc nổ TNT.

 Đối tượng Hồ Văn Lanh bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: PHƯỚC TRUNG

Đối tượng Hồ Văn Lanh bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: PHƯỚC TRUNG

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc nổ trên tại các thôn, bản địa bàn biên giới để đem vào nội địa tiêu thụ.

Trước đó, lúc 21h ngày 9/7/2021, tại km 82 + 700 Quốc lộ 9, thuộc khóm Tây Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã bắt quả tang đối tượng Võ Sỹ Hoàng, 28 tuổi, quê ở xã Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường 2.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận đã số ma túy trên của một đối tượng tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để đem ra Quảng Bình bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ tài liệu và đấu tranh mở rộng vụ án.

Phan Phước Trung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=158976&title=lien-tiep-bat-giu-cac-vu-van-chuyen-ma-tuy-va-thuoc-no-tren-tuyen-bien-gioi