Liên tục bị ám sát, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas vẫn sống và chưa lộ tung tích

Thủ lĩnh quân sự bí ẩn của Hamas, Mohammed Deif, vẫn chưa xuất hiện công khai sau khi chủ mưu gây ra cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10. Sự tồn tại bí mật đã giúp người này sống sót sau 7 vụ ám sát.

Hiện Mohammed Deif đang bị truy lùng bên ngoài Gaza, nơi hắn ta chỉ đạo cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7/10 khiến 1.200 người thiệt mạng, bắt hơn 250 con tin, châm ngòi cho cuộc xung đột Israel - Hamas hiện đã bước sang tháng thứ 8.

 Bức ảnh duy nhất chụp Mohammed Deif từ những năm 2000 và cái bóng được cho là của hắn. Ảnh: Hamas

Bức ảnh duy nhất chụp Mohammed Deif từ những năm 2000 và cái bóng được cho là của hắn. Ảnh: Hamas

Deif sống sót sau 7 vụ ám sát của Israel. Vụ gần đây nhất là vào năm 2021, tình báo Israel được cho là đã tìm cách tiêu diệu Deif hai lần trong một tuần. Hắn ta từng thoát chết trong gang tấc, nhưng bị thương tật và phải ngồi xe lăn.

Trong những tháng kể từ ngày 7/10, Deif được cho là đã chỉ đạo các hoạt động quân sự của Hamas từ các đường hầm ở Gaza cùng với các đồng nghiệp cấp cao.

Thăng tiến trong hàng ngũ Hamas trong hơn 30 năm, Deif đã phát triển mạng lưới đường hầm và chuyên môn chế tạo bom của tổ chức. Hắn ta đứng đầu danh sách truy nã gắt gao nhất của Israel trong nhiều thập kỷ và chịu trách nhiệm về cái chết của hàng chục người Israel trong các vụ đánh bom liều chết.

Hắn ta và hai thủ lĩnh Hamas khác ở Gaza đã thành lập một hội đồng quân sự gồm 3 người lên kế hoạch cho cuộc đột kích ngày 7/10, cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm của Israel.

Sau đó, chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ loại bỏ 3 người, gồm Yahya Sinwar (lãnh đạo của Hamas ở Gaza), Deif (chỉ huy quân đội Hamas) và Marwan Issa (phó chỉ huy cánh quân sự). Issa được cho là đã bị Israel tiêu diệt vào tháng 3.

Trong đoạn băng ghi âm khi Hamas bắn hàng nghìn quả tên lửa vào ngày 7/10, Deif đặt tên cho cuộc đột kích là "Chiến dịch Lũ lụt Al Aqsa", hàm ý cuộc tấn công là sự đáp trả cho các cuộc tấn công của Israel vào nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa ở Jerusalem.

Một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết, vào tháng 5/2021, sau một cuộc đột kích vào địa điểm linh thiêng thứ ba của Hồi giáo khiến thế giới Ả Rập và Hồi giáo phẫn nộ, Deif bắt đầu lên kế hoạch cho hoạt động này. Một nguồn tin an ninh Israel cho biết Deif trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch và điều hành cuộc tấn công.

Đến nay chỉ có 3 hình ảnh của Deif: một ảnh ở độ tuổi 20, một ảnh khác khi hắn ta đeo khẩu trang và một hình ảnh về cái bóng của hắn ta khi đoạn băng ghi âm được phát sóng.

Deif hiếm khi phát ngôn và không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, khi kênh truyền hình của Hamas thông báo hắn sắp phát biểu vào ngày 7/10, người Palestine đã biết điều gì đó quan trọng đang diễn ra.

Sinh ra với cái tên Mohammad Masri vào năm 1965 tại trại tị nạn Khan Younis, thủ lĩnh bí ẩn này được biết đến với cái tên Mohammed Deif sau khi gia nhập Hamas trong cuộc nổi dậy Intifada đầu tiên của Palestine, bắt đầu vào năm 1987.

Một nguồn tin của Hamas cho biết hắn bị Israel bắt giữ vào năm 1989 và bị giam giữ khoảng 16 tháng.

Deif có bằng khoa học tại Đại học Hồi giáo ở Gaza, nơi hắn ta nghiên cứu vật lý, hóa học và sinh học. Hắn ta thể hiện niềm yêu thích với nghệ thuật, đứng đầu ủy ban giải trí của trường đại học và biểu diễn trên sân khấu trong các vở hài kịch.

Các nguồn tin của Hamas cho biết hắn ta bị mất một mắt và bị thương nặng ở một chân trong một vụ ám sát của Israel. Vợ, con trai 7 tháng tuổi và con gái 3 tuổi của hắn ta đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel năm 2014.

Nguồn tin thân cận với Hamas cho biết tên này không sử dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại như điện thoại thông minh. "Hắn ta khó nắm bắt. Hắn ta là người đàn ông trong bóng tối".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-tuc-bi-am-sat-thu-linh-bi-an-cua-hamas-van-song-va-chua-lo-tung-tich-post296289.html