Liên tục phát hiện các đối tượng tàng trữ cần sa

Bị 141 phát hiện tàng trữ cần sa, nam thah niên một mực xin xỏ: 'Em mang cần sa gần 150km xuống Hà Nội nhưng chưa hề dùng, các anh bỏ qua cho em…'.

Khoảng 20g tối 26-2, tổ công tác Y12/141 CATP Hà Nội do Đại úy Lê Văn Lợi làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Lead có biểu hiện bất minh nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại chốt, nam thanh niên tỏ ra lúng túng khi tổ công tác đề nghị hợp tác để kiểm tra. Đúng như nghi vấn, tổ công tác thu giữ 01 gói nilon chứa thảo mộc khô, nghi là cần sa trong túi quần của người này. Đối chất tại chỗ, nam thanh niên thừa nhận đó là cần sa, anh ta mua ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Lực lượng 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ cần sa

Lực lượng 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ cần sa

Nam thanh niên khai tên Lê D, SN 1998, trú tại TP Tuyên Quang. Lúc này, D một mực xin xỏ: “Em mang cần sa gần 150km xuống Hà Nội nhưng chưa hề dùng, các anh bỏ qua cho em…”.

Đến khoảng 21g30 cùng ngày, tổ công tác Y12 tiếp tục kiểm tra hai nam thanh niên cùng đi trên một xe máy, phát hiện người ngồi sau giấu 01 túi nilon chứa cần sa trong túi đeo chéo. Ban đầu, thanh niên này nói rằng “em không biết đây là gì…”.

Sau một hồi quanh co mới chịu thừa nhận đó là cần sa, anh ta mua ở phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Danh tính của thanh niên trên được làm rõ là Hồ H, SN 1999, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng và tang vật đều được tổ công tác lập biên bản, bàn giao về CAP Thanh Nhàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lien-tuc-phat-hien-cac-doi-tuong-tang-tru-can-sa-181676.html