Liễu Chu Ký khởi đầu nhẹ nhàng: Vương Sở Nhiên đẹp rung động, Trương Vãn Ý bị chê

Vừa xuất hiện, Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên) quay đầu mỉm cười đã khiến khán giả mê mẩn, không cần thêm lời dẫn hay thoại cũng biết đây là nhân vật mỹ nhân tuyệt sắc. Những tập đầu của 'Liễu Chu Ký' hài hước nhưng Trương Vãn Ý chưa cho thấy sức hút, 'phản ứng hóa học' của bộ đôi chính đang dưới trung bình.

Liễu Chu Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng, chính thức lên sóng vào tối 12/8. Vương Sở Nhiên vào vai Liễu Miên Đường, con gái nhà quan nhưng gia thế sa sút. Cô được gả đi, rồi trở thành thủ lĩnh sơn tặc giúp dân trừ gian diệt ác. Trương Vãn Ý vào vai Thôi Hành Chu - Hoài Dương Vương, nhận nhiệm vụ dẹp nhóm sơn tặc này.

Liễu Miên Đường gặp nạn, được Thôi Hành Chu cứu sống. Nhưng cô lại mất trí nhớ, ký ức chỉ dừng tới ngày cô lên xe hoa, nhận nhầm Hành Chu là Thôi Cửu - phu quân của mình. Thôi Hành Chu nghĩ Liễu Miên Đường là thiếp thất được sủng ái của tên đầu sỏ. Chàng giả vờ mình là chồng nàng để bắt gọn nhóm sơn tặc.

4 tập đầu của Liễu Chu Ký chưa có quá nhiều tình tiết gây cấn hay gây tò mò thôi thúc người xem phải chờ tập sau. Khởi đầu phim khá nhẹ nhàng, tập trung vào cuộc sống vợ chồng giả của Liễu Miên Đường và Thôi Hành Chu. Cả hai không ngừng dò hỏi về thân phận của đối phương, giấu đi sự nghi ngờ nhau. Một vài "miếng hài" được thả trong cuộc đối thoại của cặp "vợ chồng hờ" này hay khi nói chuyện với hàng xóm... đem tới tiếng cười nhẹ, dễ chịu. Trang phục và bối cảnh phim không cầu kỳ, mộc mạc nhưng vẫn đẹp mắt.

Chỉ nói về ngoại hình, Vương Sở Nhiên là lựa chọn 10/10 cho Liễu Miên Đường. Từ cảnh đầu tiên mà cô xuất hiện, không cần tới thoại hay lời dẫn truyện, một cái quay đầu cười của nữ diễn viên đủ để khán giả hiểu đây là mỹ nhân tuyệt sắc. Liễu Miên Đường được nhận xét là vô cùng xinh đẹp, đến mức ra đường sẽ có nam nhân trên phố liếc mắt đưa tình, đến nữ tử cũng phải ngoảnh đầu nhìn.

Cảnh xuất hiện ở đầu phim gây xuyến xao của Vương Sở Nhiên.

Vương Sở Nhiên đẹp thanh tao, nhẹ nhàng. Vóc dáng cao ráo, mảnh mai của cô càng giúp Miên Đường nổi bần bật mỗi khi xuất hiện. Những tập đầu Liễu Chu Ký cũng cho thấy diễn xuất tiến bộ của Vương Sở Nhiên. Biểu cảm tự nhiên, đôi mắt cũng long lanh, linh động.

Trương Vãn Ý là cái tên được đánh giá cao hơn về năng lực diễn xuất so với Vương Sở Nhiên. Nhưng ở 4 tập đầu phim, anh lại bị chê. Cnet khó chịu với vẻ ngu ngơ, khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt vô hồn của Trương Vãn Ý ở những cảnh Thôi Hành Chu giả vờ làm chồng Liễu Miên Đường. "Tôi nhớ trước đây có nhiều người nói rằng nam chính là một diễn viên giỏi, nhưng kết quả là mắt anh ta chỉ có thể nhìn chằm chằm, mũi và miệng rất cứng, còn khuôn mặt thì luôn đờ ra", một Cnet bình luận.

Trái lại, khi khung hình chuyển về thân phận Hoài Dương Vương, ánh mắt sắc bén, trầm ngâm suy tính của Trương Vãn Ý lại được thể hiện tốt.

Trái lại, khi khung hình chuyển về thân phận Hoài Dương Vương, ánh mắt sắc bén, trầm ngâm suy tính của Trương Vãn Ý lại được thể hiện tốt.

Những tập đầu, Thôi Hành Chu và Liễu Miên Đường chỉ giả vờ chung sống, chưa có tình cảm nên "phản ứng hóa học" cũng không bùng nổ, chỉ ở mức dưới trung bình. Điều này khá dễ hiểu. Khi phim chuyển tới tình tiết Miên Đường theo Hành Chu xuất chinh, đây mới là lúc khán giả trông đợi sẽ "ngập đường" từ cặp đôi chính.

Trên Douban, người xem cũng để lại đánh giá mong đợi diễn biến ở loạt tập sau của Liễu Chu Ký, nhất là những chi tiết thể hiện được sự thông minh của cặp đôi "cưới trước yêu sau" này. Ngoài ra, tuyến phụ do Lưu Lệnh Tư, Thường Hoa Sâm... thể hiện sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các tập sau cũng khá đáng chờ đợi.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/lieu-chu-ky-khoi-dau-nhe-nhang-vuong-so-nhien-dep-rung-dong-truong-van-y-bi-che-post1663398.tpo