Lingard là nạn nhân MU thứ tư bị trộm 'viếng thăm' trong thời gian ngắn

Tiền vệ Jesse Lingard của MU đã bị những tên trộm ghé thăm và lấy đi một số quần áo cùng đồ trang sức trị giá khoảng 100.000 bảng.

Jesse Lingard

Jesse Lingard

The Sun tiết lộ Lingard đã trở thành nạn nhân mới nhất của nhóm trộm có tên "Away Day" vào ngày 15/1 khi Man United tiếp đón Aston Villa trên sân nhà. Cả băng nhóm đã tẩu thoát trước khi an ninh được cảnh báo tại dinh thự trị giá 3 triệu bảng của Lingard. Dù vụ trộm đã xảy ra gần 2 tháng nhưng tới nay mới được công bố

Vào tháng 5 năm 2020, Lingard đã cho một nhóm phóng viên tham quan ngôi nhà 5 phòng ngủ của anh để ghi hình cho chương trình Cribs. Anh đã khoe tủ quần áo không cửa ngăn của mình với một bộ sưu tập hàng hiệu khổng lồ.

Nhưng kể từ sau vụ trộm vừa qua, Lingard đã rao bán căn hộ ở Hale, Gtr Manchestervới mức giá rẻ. Căn hộ này có nhiều tiện ích đáng chú ý như hồ bơi, phòng tập thể dục và phòng chiếu phim.

Một nguồn tin cho biết: "Anh ấy thực sự rất buồn khi biết mình đã bị lũ trộm nhắm tới. Những món đồ bị đánh cắp có thể thay thế được, nhưng việc để ai đó đột nhập vào nhà là điều rất nguy hiểm, đặc biệt là khi con gái của anh còn khá nhỏ. Jesse đã tăng cường an ninh kể từ vụ trộm và đang xem xét cách bảo vệ ngôi nhà của mình khi đi vắng".

4 ngày trước vụ trộm của Lingard, nhà của người đồng đội Victor Lindelof cũng đã bị lũ đạo tặc viếng thăm khi anh cùng MU thi đấu với Brentford.

Tuần trước, tờ The Sun tiết lộ về việc 2 ngôi sao khác của Man United cũng đã bị trộm trong kỳ Giáng sinh, buộc câu lạc bộ phải tuyển dụng một đội an ninh được huy động 24/7. Một nguồn tin của câu lạc bộ cho biết tất cả các cầu thủ đang được đề nghị hỗ trợ thêm về mặt an ninh tại tư gia.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/lingard-la-nan-nhan-mu-thu-tu-bi-trom-vieng-tham-trong-thoi-gian-ngan/20220305015521493