Lính canh phát xít 102 tuổi qua đời khi đang chờ kháng cáo

Một người đàn ông 102 tuổi đã qua đời sau khi bị kết án vào năm ngoái với hơn 3.500 tội danh hỗ trợ giết người vì làm lính canh tại một trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến II, theo hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin hôm thứ Tư (26/4).

Người đàn ông mà truyền thông địa phương chỉ xác định là Josef S. theo các quy tắc về quyền riêng tư của Đức, đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 6 năm ngoái nhưng vẫn được tự do trong khi chờ kháng cáo.

 Ảnh minh họa: Herald

Ảnh minh họa: Herald

Ông ta đã từ chối từng làm lính gác tại trại Sachsenhausen. Nhưng tòa án bang ở Neuruppin đã kết luận rằng các tài liệu có tên, ngày tháng và nơi sinh của người đàn ông này cho thấy ông ta thực tế là một thành viên nhập ngũ của cánh bán quân sự của Đảng Quốc xã đóng tại trại ở ngoại ô Berlin từ năm 1942 đến năm 1945.

Hàng chục nghìn tù nhân - bao gồm người Do Thái, tù nhân chính trị và binh lính Liên Xô cũ bị bắt - đã chết tại trại Sachsenhausen vì đói khát, bệnh tật, lao động cưỡng bức và các nguyên nhân khác, cũng như do các thí nghiệm y tế và hành quyết có hệ thống.

Đưa ra phán quyết, chủ tọa phiên tòa Udo Lechtermann cho biết bị cáo đã hỗ trợ hệ thống giết người do Đức Quốc xã thành lập.

“Ông sẵn sàng hỗ trợ hoạt động tiêu diệt hàng loạt này bằng hoạt động của mình”, Lechtermann nói vào thời điểm đó. “Ông đã chứng kiến những tù nhân bị tra tấn dã man và sát hại ở đó mỗi ngày trong ba năm”.

Mai Anh (theo DPA, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/linh-canh-phat-xit-102-tuoi-qua-doi-khi-dang-cho-khang-cao-post245491.html