Linh Nga: Nhan sắc sẽ qua đi, tôi chọn sống một cuộc đời ý nghĩa

Sau những sóng gió đời tư, mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp như Đức Mẹ đã có một cuộc sống tươi đẹp trên đất Mỹ. Chị được bận rộn với đam mê phim ảnh, có một nơi nương náu ấm áp là gia đình nhỏ với người mẹ và hai cô con gái xinh đẹp, thông minh… Linh Nga không quan trọng việc tìm bờ vai để nương tựa, bởi giờ đây bóng tối không còn làm chị run sợ hay phân vân…

Chào Linh Nga, chị đã đón năm mới ra sao?

Đạo diễn Linh Nga: Tôi, mẹ và các con có một năm mới bình an, ấm áp, dù tình hình dịch bệnh COVID hồi cuối năm 2020 đầu năm 2021 có hơi bất ổn tại Mỹ, nhưng nói chung chính phủ Mỹ đã ngăn chặn được dịch bệnh rất tốt và có kế hoạch trợ giúp người dân rất phóng khoáng nên nhìn chung cuộc sống của tôi và người dân Mỹ vẫn ổn định, không có nhiều biến đổi do dịch bệnh vài năm qua.

Tết của tôi và cả nhà vẫn như mọi năm, có bánh chưng, kẹo mứt đầy đủ. Khí hậu tại Mỹ vào năm mới khá dịu mát, lạnh, khô và có nắng. Người dân Mỹ đưa gia đình đi chơi, đi nghỉ mát khá nhiều. Cho tới thời điểm hiện nay, Mỹ đã chính thức thông báo hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang toàn tiểu bang California. Người dân Mỹ được quyền đi lại thoải mái không cần đeo khẩu trang như trước đây.

Linh Nga và cha của chị, khi người đẹp còn ở Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Linh Nga và cha của chị, khi người đẹp còn ở Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Kế hoạch mới của chị trong năm nay là gì?

Đạo diễn Linh Nga: Kế hoạch của tôi trong năm nay và năm tới là tiếp tục giữ ổn định, phát triển tài chính gia đình và công ty. Tôi vẫn tiếp tục lo các công việc về pháp luật và tài chính cho công ty 9669 Films, LLC. Cùng đó, tôi sẽ mua căn nhà thứ hai ở nơi yên tĩnh hơn.

Căn nhà thứ nhất tôi sẽ để cho mướn vì hiện tại khu vực này người Việt, Hàn và Mexico chuyển đến quá đông, mà tính tôi vốn không thích ồn ào. Tới cuối năm nay, đầu năm tới tôi sẽ mở công ty thứ hai chuyên về các sản phẩm cứu trợ y tế. Sau khi mở công ty thứ hai và lo xong toàn bộ các vấn đề về pháp lý, tôi sẽ mở văn phòng đại diện và bắt đầu đưa nhân viên vào làm việc. Tới nửa cuối năm tới, 2023, sẽ là kế hoạch vào bộ phim tài liệu kế tiếp của công ty.

Bộ phim sẽ kết hợp thu hình cả ở Việt Nam, Mỹ và có thể tại Mexico. Phim có sự hợp tác của các giáo sư Trường Chapman University nơi tôi từng theo học chuyên ngành Thạc sĩ về sản xuất phim chuyên sâu về âm thanh và nhiều gương mặt đồng nghiệp tại Hollywood.

Những năm qua chị có dịp trở về Việt Nam không?

Đạo diễn Linh Nga: Tôi có trở về Việt Nam thực hiện một phần của bộ phim “Inside this peace” (dịch nghĩa tiếng Việt: Phía sau Hòa Bình) vào năm 2017. Đó là những ngày thực sự rất ý nghĩa của cuộc đời tôi khi tôi có cơ hội cất lên tiếng nói cho người bạn thời ấu thơ, nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Thoa.

Những ngày thực hiện bộ phim tại Thái Bình trời mưa rả rich nên nhiều đoạn trong phim đẫm nước mưa, tạo nên một bầu không khí dịu mát, bình yên, giữa những nhọc nhằn, cay đắng của cuộc đời.

Bộ phim “Phía sau Hòa Bình” đã đoạt giải Phim Tài liệu Xuất Sắc của LHP Phụ nữ California (California Women Film Festival), đoạt Huân chương danh dự cùng tượng vàng tại LHP Tài liệu có tầm ảnh hưởng (Impact DOCS Awards Festival) và được đề cử giải Phim Tài liệu xuất sắc tại LHP Hành Động Điện Ảnh Quốc tế (Action On Film International Film Festival).

“Inside this peace” được trình chiếu và chính thức trao giải thưởng tại rạp Promenade Playhouse Performing Arts ở Hollywood vào tháng giêng năm 2019.

Linh Nga bên mẹ và hai con, vài năm trước, tại Mỹ (Ảnh: NVCC)

Linh Nga bên mẹ và hai con, vài năm trước, tại Mỹ (Ảnh: NVCC)

Chị bận rộn với nhiều công việc, nhiều dự án khác nhau, đâu là việc “ngốn” của chị nhiều thời gian nhất?

Đạo diễn Linh Nga: Vì tôi là một nhà làm phim, nên công việc của tôi giờ đây có thể nói hầu hết tập trung (gần như 100%) trong lĩnh vực sản xuất phim và thời gian tới sẽ kết hợp với lĩnh vực thương nghiệp (mở công ty sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cứu trợ y tế trong năm 2023).

Bận rộn liệu có ảnh hưởng đến nhan sắc trời ban cho chị? Chị có sợ thời gian, kẻ thù của nhan sắc?

Đạo diễn Linh Nga: Cảm ơn chị đã nhắc đến tôi như một nhan sắc, dù tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình điều quan trọng trong cuộc đời của một con người đó là sống tốt và sống thật ý nghĩa. Tôi không sợ thời gian là kẻ thù của nhan sắc vì tôi chấp nhận sự tàn phá của thời gian. Tôi hiểu, cuộc đời một con người rất hữu hạn và tất cả chúng ta, dù có tài năng đến đâu, có tuyệt mỹ đến đâu, rồi cũng phải chấp nhận sự tàn phá lạnh lung đó. Phải nhìn thẳng vào sự thật. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ già đi, sẽ không còn đẹp như nhiều năm trước đây. Nhưng tôi đã lựa chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Vì vậy, chuyện xấu, đẹp không còn quan trọng nữa. Chuyện người đời nghĩ gì, đánh giá gì, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mình có dám sống với khát vọng của đời mình hay không, có sống được một cuộc đời có ý nghĩa thực sự hay không?

Tại sao một mỹ nhân như chị lại không tìm một bờ vai để nương tựa?

Đạo diễn Linh Nga: Chuyện này đối với tôi không thực sự quan trọng. Tôi không đổ lỗi cho những cay đắng của số phận, dù trong khoảng thời gian nào đó của đời mình, tôi từng quỵ ngã bởi những cay đắng đó. Nhưng giờ đây, sau khi bước qua tất cả bão lửa cuộc đời, tôi không còn là cô gái trẻ Linh Nga mềm yếu của thuở ấy nữa. Tôi không còn nhìn vào bóng tối run sợ và phân vân, mà dám một mình bước qua màn đêm một cách bình thản, thong dong.

Thông thường chúng ta phải tìm một lý do, một chốn nương tựa về tài chính hay tinh thần trong đời, nhưng nếu chúng ta có một đam mê và lý tưởng đích thực, thì trái tim và khối não của chúng ta đã có đủ hạnh phúc để sống đời mình cho tới phút cuối cùng. Nếu chúng ta e sợ sự cô đơn, thì sẽ mãi đi tìm điều gì đó để che lấp khoảng trống ấy. Nhưng nếu chúng ta mở rộng trái tim mình cho những điều lớn hơn ham muốn bản thân, thì sự độc lập là cần thiết và cô đơn sẽ chỉ còn là chấm nhỏ trong muôn vàn kế hoạch giá trị khác.

Linh Nga, hồi tháng 2, qua ống kính của con gái, Mary Linh (Ảnh: NVCC)

Linh Nga, hồi tháng 2, qua ống kính của con gái, Mary Linh (Ảnh: NVCC)

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/linh-nga-nhan-sac-se-qua-di-toi-chon-song-mot-cuoc-doi-y-nghia-post1423144.tpo