Linh vật triển lãm thế giới Expo 2025 Osaka chu du phố phường Hà Nội
Trong thời gian tại Hà Nội, 'sinh vật bí ẩn' Myaku-Myaku - linh vật Expo 2025 - 'ghé thăm' một số danh thắng nổi tiếng của Thủ đô như Hoàng Thành Thăng Long, phố cổ, Văn Miếu-Quốc Tử Giám...
Logo của Nhà Triển lãm Việt Nam được giới thiệu cùng màn ra mắt linh vật Expo 2025. (Ảnh: Vietnam+)
Ngày 26/2, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã tiếp đoàn đại diện Ban Tổ chức Triển lãm thế giới Expo 2025 Osaka, Kansai (Nhật Bản).
Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố logo chính thức của Nhà Triển lãm Việt Nam tại Expo 2025 và thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy quảng bá, giới thiệu tiềm năng các địa phương Việt Nam tại Expo 2025 Osaka, Kansai.
Lần đầu tiên, Myaku-Myaku, linh vật của EXPO 2025 Osaka, Kansai được chính thức giới thiệu tại Việt Nam.
Triển lãm Thế giới (World Expo) là một trong ba sự kiện toàn cầu có quy mô lớn nhất thế giới, bên cạnh Cúp Bóng đá Thế giới World Cup và Thế Vận hội Olympic.
Triển lãm Thế giới Expo 2025 Osaka, Kansai sẽ diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 13/10 tới tại Osaka (Nhật Bản) với sự tham gia của hơn 150 quốc gia và tổ chức quốc tế.
Lấy chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta,” Expo 2025 Osaka, Kansai mong muốn thu hút 28 triệu lượt khách tham quan trong nước và quốc tế.
Nhân vật Myaku-Myaku, do họa sỹ Kouhei Yamashita thiết kế, đã vượt qua gần 2.000 “đối thủ” để giành chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn linh vật chính thức của EXPO 2025 Osaka, Kansai.
Được mô tả là “một sinh vật bí ẩn” có cơ thể được cấu tạo từ các tế bào (màu đỏ) và nước (màu xanh), thường hay xuất hiện trong hình dáng tương tự như con người, Myaku-Myaku lại có cơ thể mềm dẻo, có thể biến đổi linh hoạt thành các hình dạng khác nhau.
Trong tiếng Nhật, “myaku-myaku” có nghĩa là “nhịp nhàng, liên tục đập.” Myaku-Myaku mang hình tượng của sự tuần hoàn, giống như nhịp đập trái tim duy trì sự sống, tượng trưng cho sự tiếp nối không ngừng giữa các thế hệ, sự sống được truyền qua dòng dõi, từ lịch sử đến hiện tại và tương lai.
Trước khi đến Việt Nam, Myaku-Myaku đã “chu du” qua hơn 20 quốc gia để quảng bá cho tinh thần EXPO 2025 cũng như triết lý sống và sức sáng tạo mạnh mẽ của con người và đất nước Nhật Bản.
Trong thời gian tại Hà Nội, Myaku-Myaku đã “ghé thăm” một số danh thắng nổi tiếng của Thủ đô như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, phố cổ Hà Nội…
Nhân dịp Myaku-Myaku ra mắt công chúng Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế - đơn vị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao triển khai và vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam tại Expo 2025 Osaka, Kansai đã công bố logo chính thức của Nhà Triển lãm Việt Nam.
Logo thấm đẫm hồn cốt Việt Nam qua hình ảnh người thiếu nữ Việt trong tà áo dài duyên dáng. (Ảnh: Vietnam+)
Phát biểu tại sự kiện, Tiến sỹ Nguyễn Phương Hòa - Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - cho biết logo của Nhà Triển lãm Việt Nam tại Expo 2025 là sự tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam kết hợp với cảm hứng từ linh vật Myaku-Myaku, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống, hiện đại và tương lai, ca ngợi tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời là mong muốn của Việt Nam về một xã hội phát triển bền vững, bao trùm, hội nhập quốc tế lấy con người là trung tâm.
Logo gây ấn tượng với hình ảnh thiếu nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài trắng, đội nón lá truyền thống và nâng niu đóa sen hồng trên tay - là biểu trưng cho tâm hồn, trí tuệ Việt Nam thanh cao, luôn trân trọng các giá trị truyền thống và không ngừng nỗ lực vươn lên.
Những đám mây ngũ sắc trong logo lấy cảm hứng từ họa tiết mây trong tranh dân gian Hàng Trống - thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, di sản và sáng tạo…
Theo bà Nguyễn Phương Hòa, logo còn mang đậm yếu tố giao thoa văn hóa Việt Nam-Nhật Bản. Hình tròn lớn phía sau tượng trưng cho Trái Đất và gợi liên tưởng đến hình ảnh Nhật Bản - đất nước Mặt Trời mọc, đồng thời thể hiện sự hội nhập, kết nối với thế giới, hướng tới phát triển bền vững. Màu sắc xanh, đỏ chủ đạo trong logo được lấy cảm hứng từ chính linh vật Myaku-Myaku.
Tổng đại diện Nguyễn Phương Hòa bày tỏ hy vọng, chuyến thăm Việt Nam của Myaku-Myaku và sự kiện công bố logo của Nhà Triển lãm Việt Nam sẽ là khởi đầu tích cực cho hành trình của Việt Nam tại Expo 2025.
Với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm,” thông qua ngôn ngữ triển lãm hiện đại, các chương trình biểu diễn nghệ thuật và nhiều hoạt động mang tính tương tác cao, Nhà Triển lãm Việt Nam mong muốn kể với bạn bè thế giới những câu chuyện đặc sắc nhất của một đất nước Việt Nam tươi đẹp, đề cao phát triển xanh, lấy các giá trị văn hóa làm nền tảng, đặt con người làm trung tâm để phát triển theo hướng bền vững, sẵn sàng cho một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“Trên con đường hứng khởi và đầy cảm hứng sắp tới của Việt Nam tại Expo 2025, chúng tôi không chỉ có sự đồng hành của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mà còn có sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và cá nhân” - Tiến sỹ Nguyễn Phương Hòa chia sẻ.
Ngay sau lễ công bố logo, Cục Hợp tác quốc tế và Công ty Thành An Media đã công bố thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng của các tỉnh thành trên khắp Việt Nam ngay trong Nhà Triển lãm Việt Nam, tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác tiềm năng quốc tế nhằm mở ra các cơ hội hợp tác hậu Expo 2025./.
"Sinh vật bí ẩn" Myaku Myaku đã được giới thiệu tại hơn 20 quốc gia trước khi "ghé thăm" Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)
Sinh vật bí ẩn" Myaku-Myaku
Myaku-Myaku là linh vật của Triển lãm thế giới Expo 2025 Osaka, Kansai (Nhật Bản). Là tác phẩm của họa sỹ chuyên vẽ tranh minh họa Kouhei Yamashita, Myaku-Myaku được mô tả là “một sinh vật bí ẩn” có cơ thể được cấu tạo từ các tế bào (màu đỏ) và nước (màu xanh).
Thông thường, Myaku-Myaku thường xuất hiện trong hình dáng con người, đứng trên hai chân; tuy nhiên, cơ thể của nó lại mềm dẻo và có thể thay đổi hình dạng một cách linh hoạt.
Myaku-Myaku có phần thân màu xanh, hai chân, hai tay và “phần đầu” màu đỏ với nhiều con mắt và chiếc miệng luôn nở nụ cười thân thiện.
Để trở thành linh vật của EXPO 2025, Myaku-Myaku đã vượt qua gần 2.000 “đối thủ” trong một cuộc thi được tổ chức vào đầu năm 2022.
Nói về sáng tạo của mình, tác giả Yamashita cho biết: “Tôi không muốn tạo ra một nhân vật quá thông minh hay quá hoàn hảo. Thay vào đó, tôi muốn một hình tượng vụng về, đáng yêu và dễ tạo ra thiện cảm.”
Trong tiếng Nhật, “myaku-myaku” có nghĩa là “nhịp nhàng, liên tục đập.” "Myaku" mang hình tượng của sự tuần hoàn, giống như nhịp đập trái tim duy trì sự sống.
Việc lặp lại "Myaku-Myaku" tượng trưng cho sự tiếp nối không ngừng giữa các thế hệ, sự sống được truyền qua các giai đoạn lịch sử, từ quá khứ tiếp nối đến hiện tại và tương lai.
Myaku-Myaku được dùng như một ẩn dụ cho sự truyền tải của DNA, đại diện cho không chỉ di truyền sinh học mà còn là trí tuệ và văn hóa. Điều này thể hiện rằng những gì chúng ta có hôm nay - công nghệ, lịch sử, văn hóa - là kết quả của một chuỗi "mạch" liên tục được truyền lại qua nhiều thế hệ.