Liverpool bị loại khỏi Champions League: Tiền nhiều để làm gì?

Tất cả trở nên vô nghĩa với The Kop khi trọng tài Istvan Kovacs ra động tác cho các cầu thủ Liverppool và PSG bắt tay nhau sau khi kết thúc loạt sút luân lưu cân não trận lượt về Champions League 2024/25.

Lữ đoàn đỏ uất hận nhìn PSG đi tiếp.

Lữ đoàn đỏ uất hận nhìn PSG đi tiếp.

Rạng sáng 12-3, cổ động viên trên sân Anfield chứng kiến nước mắt của một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử CLB: Mohamed Salah. Có thể, đây là giọt lệ rơi khi Liverpool bị PSG loại khỏi Champions League 2024/25 và cũng có lẽ đó là nước mắt ở trận đấu Champions League cuối cùng mà Salah chơi cho Liverpool, nếu như đôi bên không gia hạn hợp đồng.

Tuy không phải là địa chấn, nhưng đó là kết quả quá nghiệt ngã. Bởi Lữ đoàn đỏ đã làm quá tốt ở vòng phân loại, thắng liên tiếp 7 trận, chỉ thua 1 trận, dẫn đầu bảng tổng sắp với 21 điểm, đứng trên CLB danh tiếng Barcelona, bỏ xa các gã khổng lồ Real, Bayern và chính PSG, những cái tên thậm chí phải chơi tiếp ở vòng play-off mới có vé vào vòng 1/8. Bị loại bởi PSG, đội chỉ xếp thứ 15 khi kết thúc vòng bảng, là nỗi đau khó chữa lành. Và, hơn nữa, những gì là "Vô đối vòng phân hạng", là "ứng viên vô địch hàng đầu" đều trở nên vô nghĩa.

Trở lại với diễn biến trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Anfield, Liverpool đang có lợi thế dẫn trước PSG với 1-0. Bàn thắng duy nhất của Dembele giúp đội bóng nước Pháp cân bằng tủy số 1-1 trong 90 phút chính thức lẫn 2 hiệp phụ. Trong loạt sút 11m cân não, Liverpool thua với tỷ số 1-4, qua đó bị loại ở giải đấu mà họ từng được coi là ứng viên vô địch hàng đầu. Đáng chú ý, trong loạt sút luân lưu, Salah là cầu thủ duy nhất của Liverpool sút thành công, còn Nunez và Jones sút hỏng.

Không chỉ bị loại cay đắng khỏi Champions League, Liverpool còn mất trụ cột vì chấn thương trước thềm chung kết Carabao Cup: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate. Việc 2 trụ cột ở hàng thủ này bị chấn thương cùng với hai hậu vệ khác là Joe Gomez và Conor Bradley, khiến tình hình nhân sự "The Kop" càng thêm khó khăn trước cuộc đụng độ Newcastle tại Carabao Cup. Cần nói thêm, "nội bộ" The Kop cũng đang rối bời vì chuyện cổ động viên đòi "tổng cổ" Nunez, "tội đồ đang nổi" ở Lữ đoàn đỏ. Sắc ép đang đè lên HLV Arne Slot trong việc giữ hay bán tiền đạo này ngay bây giờ, chứ không chờ vào mùa hè tới?

Hiện tại, ở giải Ngoại hạng Anh, Liverpool vẫn đang bay cao ở đầu bảng với 70 điểm, sau 29 vòng đấu, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Arsenal 15 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Có nghĩa, ngôi vô địch Premier League đang ở rất gần với thầy trò HLV Slot. Nhưng, giấc mộng mà Liverpool kéo dài từ năm 2024 sang 2025 đâu phải chỉ có thể: đó là cú ăn 4 lịch sử.Bao gồm Premier League, Cup FA, Champions League và Carabao Cup. Ấy nhưng, cho đến rạng sáng nay, The Kop đã chính thức nói lời chia tay một nửa giấc mộng đó, Champions League 2024/25 đã rời xa và trước đó là FA Cup, khi bị đội hạng dưới Plymouth quật ngã ở vòng 4. Và "một nửa của một nửa", bao gồm Premier League và Carabao Cup cũng đối diện với nguy cơ tiếp tục hao hụt!

Có lẽ, lúc này HLV Slot và các học trò và cổ động viên của họ đang tự vấn: nỗ lực thắng như chẻ tre ở vòng phân hạng Champions League 2024/25 để làm gì nhỉ?

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/liverpool-bi-loai-khoi-chions-league-tien-nhieu-de-lam-gi-post310006.html