Liverpool có nguy cơ trở thành trò cười của Premier League

Huyền thoại của Manchester United Roy Keane cảnh báo Liverpool có nguy cơ trở thành trò cười của Premier League.

Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ hai là Arsenal sau khi dễ dàng đánh bại Manchester City 2-0, nhưng huyền thoại của Manchester United Roy Keane tin rằng vẫn còn nhiều rủi ro phía trước cho The Kop.

Roy Keane đã cảnh báo Liverpool rằng họ sẽ bị chế giễu nếu không giành được chức vô địch Premier League mùa giải này. Liverpool dễ dàng đánh bại Manchester City để vững vàng ở ngôi đầu bảng Premier League với khoảng cách 11 điểm. Đối thủ gần nhất của Liverpool là Arsenal đã bị West Ham đánh bại 1-0 khiến hy vọng vượt qua đội bóng của HLV Arne Slot tan thành mây khói.

“Pháo thủ” vẫn còn một trận đấu trong tay so với Liverpool, với đội của Slot chỉ còn 11 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải. Điều này giúp Liverpool tiến gần đến chức vô địch Premier League đầu tiên sau năm năm ngay trong mùa giải đầu tiên của Slot.

 Roy Keane cảnh báo Liverpool có nguy cơ trở thành trò cười của Premier League. ẢNH: SKY SPORTS

Roy Keane cảnh báo Liverpool có nguy cơ trở thành trò cười của Premier League. ẢNH: SKY SPORTS

Nhưng Roy Keane đã thúc giục Liverpool giữ sự tập trung mặc dù họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Cựu đội trưởng của MU này cảnh báo Liverpool có nguy cơ trở thành trò cười của Premier League nếu không giành được danh hiệu vào tháng 5.

Roy Keane nói với Sky Sports, "Sẽ thú vị hơn cho những người trung lập khi xem Premier League lúc này. Có chút căng thẳng nhưng khi bạn ở trong phòng thay đồ và bạn đã rõ ràng với mục tiêu như vậy thì thật tuyệt vời. Bạn đi với khoảng cách 11 điểm rõ ràng và sau đó bạn muốn tiến xa hơn nữa.

Bạn phải có chút căng thẳng trong phòng thay đồ, nói rằng nếu bạn trượt chân lúc này, bạn sẽ trở thành trò cười. Bạn nhìn vào những cầu thủ được phỏng vấn sau đó, họ có thể tỏ ra khiêm tốn khi nói về danh hiệu, nhưng trong phòng thay đồ, bạn biết đây là một kết quả lớn như thế nào.

Người quản lý biết, đối thủ sẽ biết, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục. Bạn đang nhắc nhở mọi người về việc không tự mãn và phải luôn cảnh giác. Bạn có những thành viên trong đội hình tốt và rõ ràng là người quản lý sẽ làm điều đó, những cầu thủ kỳ cựu sẽ làm điều đó để đảm bảo bạn không lười biếng trong quá trình tập luyện.

Bạn nhìn vào một số trận đấu và bạn đang chơi với Southampton trên sân nhà, nhưng bạn cần đối xử với Southampton như thể bạn đang chơi với Real Madrid, bạn đối xử với các đội bóng một cách tôn trọng. Họ cần tiếp tục làm những gì họ đang làm.

Liverpool không cần phải làm điều gì phi thường, chỉ cần làm những gì bạn đang làm, hãy hiệu quả. Hai bàn thắng mỗi trận là một thành tích lớn, đó là thông điệp đơn giản nói rằng nếu bạn ghi được chúng, điều mà bạn đã làm trong suốt mùa giải, bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong giải đấu”.

 Liverpool đang băng băng về đích ở Premier League. ẢNH: GETTY

Liverpool đang băng băng về đích ở Premier League. ẢNH: GETTY

HLV Arne Slot biết rõ rằng đội của ông không thể mất tập trung, thay vào đó nhấn mạnh rằng vẫn còn rủi ro đối với cuộc đua giành danh hiệu của Liverpool. Chiến lược gia người Hà Lan nói: "Ở mọi giải đấu khác, tôi nghĩ rằng một lợi thế như thế này sẽ rất thoải mái.

Ngoại trừ giải đấu này vì trong giải đấu này, mỗi trận đấu đều mang đến cho bạn rất nhiều thử thách, ngay cả Plymouth Argyle cũng mang đến cho chúng tôi rất nhiều thử thách. Nếu bạn chơi trên sân khách tại Etihad, nếu bạn giành chiến thắng ở đó thì đó luôn là một chiến thắng lớn, bất kể bảng xếp hạng như thế nào.

Người hâm mộ có thể hát bất cứ điều gì họ muốn, tôi nghĩ họ đã hát như vậy khá lâu rồi, nhưng chúng tôi biết rằng với tư cách là một đội, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ như thế nào để giành được mọi chiến thắng. Chỉ mới ba ngày trước, có người hỏi tôi rằng liệu chúng tôi có bị tụt hạng không. Tôi không tin điều đó cũng như tôi hiện đang bình tĩnh về chiến thắng này”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/liverpool-co-nguy-co-tro-thanh-tro-cuoi-cua-premier-league-post836020.html