Liverpool hạ Man Utd tỷ số không tưởng trên 'thánh địa' Anfield

Loạt dấu mốc mới xuất hiện khi Liverpool hạ Man Utd 7-0 trong trận 'derby nước Anh' tối 5/3.

Liverpool đã có trận thắng không tưởng trước Man Utd trên thánh địa Anfield trong khuôn khổ vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Sở dĩ nói đây là chiến thắng không tưởng bởi nó đến đúng lúc ít ai ngờ nhất khi mà đoàn quân của Erik ten Hag đang có phong độ rất cao.

Chính chiến lược gia người Hà Lan còn tự tin phát biểu trước trận rằng ông không cảm thấy chơi trên sân Anfield có gì khác vì “Kích thước các sân bóng đá ở Anh đều… giống nhau”.

Tuy nhiên, khán giả Anfield tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, họ hô vang từng pha bóng tốt của cầu thủ chủ nhà đúng chất của trận ‘derby nước Anh’.

Kết quả chung cuộc cả ba tiền đạo Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mohamed Salah cùng lập cú đúp, còn Roberto Firmino ghi bàn ấn định thắng lợi 7-0 cho Liverpool.

Cody Gakpo mở ra chiến thắng cho Liverpool.

Cody Gakpo mở ra chiến thắng cho Liverpool.

Darwin Nunez lập cú đúp góp phần khiến Man Utd vụn vỡ.

Darwin Nunez lập cú đúp góp phần khiến Man Utd vụn vỡ.

Salah cũng lập cú đúp và anh đã trở thành cầu thủ Liverpool ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh với 129 bàn.

Salah cũng lập cú đúp và anh đã trở thành cầu thủ Liverpool ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh với 129 bàn.

Roberto Firmino ấn định chiến thắng 7-0 cho Liverpool.

Roberto Firmino ấn định chiến thắng 7-0 cho Liverpool.

Đáng chú ý, chính Cody Gakpo, mục tiêu chuyển nhượng thất bại của Man Utd - đã khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số ở phút 43. Tiền đạo người Hà Lan này được Liverpool mang về từ PSV Eindhoven với giá 37 triệu bảng vào tháng 1 đã chơi rất xuất sắc và anh cũng đã ghi 4 bàn sau 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

6 bàn còn lại đều được các học trò của Jurgen Klopp thực hiện ở hiệp 2.

Dấu mốc đáng chú ý khác cũng phải kể đến Mohamed Salah khi anh đã chạm mốc ghi 129 bàn cho Liverpool ở Ngoại hạng Anh, qua đó vượt qua kỷ lục của cựu danh thủ Robbie Fowler.

7-0 cũng là chiến thắng cách biệt nhất lịch sử các trận ‘derby nước Anh" và Liverpool cũng là đội chiến thắng. Họ thắng 7-1 khi Man Utd còn mang tên Newton Heath vào năm 1895.

Sau 128 năm, ‘Quỷ đỏ’ mới lại thua một trận đậm đến thế. Còn nếu tính từ khi đội bóng có tên Man Utd thì đây là trận thua đậm nhất của họ sau 92 năm.

Thủ thành De Gea phải 7 lần vào lưới nhặt bóng.

Thủ thành De Gea phải 7 lần vào lưới nhặt bóng.

Man Utd phải nhận trận thua đậm nhất sau 92 năm.

Man Utd phải nhận trận thua đậm nhất sau 92 năm.

Chiến thắng không tưởng đã giúp Liverpool tiến gần hơn đến vị trí dự Champions League mùa sau. Thực tế, họ chỉ còn kém tốp 4 của Tottenham 3 điểm (42 so với 45) nhưng chơi ít hơn 1 trận (25 so với 26).

Còn trận thua không tưởng khiến tham vọng đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh vốn mong manh của Man Utd tan thành mây khói.

Man Utd mới đây hạ Newcastle 2-0 để giành Cúp liên đoàn Anh. Đây là danh hiệu đầu tiên của họ sau 6 năm.

Chứng kiến một ‘Quỷ đỏ’ đạt phong độ cực cao, đã có những suy nghĩ viển vông rằng có khi họ sẽ kết thúc mùa giải với cú ăn bốn - điều chưa đội bóng nước Anh nào làm được.

Nếu như giấc mơ Ngoại hạng Anh đã hết, giờ đây Man Utd chỉ còn hy vọng ở FA Cup và Europa League. Tuy nhiên, để làm được điều đó họ phải quên đi trận thua thảm họa trước Liverpool hôm nay.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/liverpool-ha-man-utd-ty-so-khong-tuong-tren-thanh-dia-anfield-post628789.html