Liverpool mệt nhọc vào chung kết FIFA Club World Cup

Liverpool đã giành chiến thắng nhọc nhằn trước Monterrey để tiến vào trận chung kết FIFA Club World Cup gặp Flamengo, đồng thời cũng làm xoa dịu NHM sau nỗi đau bị loại khỏi sân chơi Cúp Liên đoàn đêm qua.

Liverpool là ĐKVĐ Champions League nhưng tước hiệu này dường như không “dọa” được các cầu thủ Monterrey. Họ đã chơi một trận sòng phẳng và nếu may mắn ủng hộ thì CLB đến từ Mexicohoàn toàn xứng đáng được đi tiếp.

Trở lại với trận đấu, Liverpool đã có một khởi đầu không thể tốt hơn với bàn mở tỷ số từ khá sớm, ngay phút 11, do công của Naby Keita xuất phát từ đường chuyền của cầu thủ đang đạt phong độ rất cao Mohamed Salah.

Tuy nhiên, niềm vui của binh đoàn màu đỏ chẳng kéo dài được lâu khi Monterrey lập tức chứng tỏ mình không phải kẻ vừa bằng bàn quân bình tỷ số 1-1 chỉ 3 phút sau đó. Người lập công là Funes Mori với cú dứt điểm cận thành sau khi bóng văng ra từ tình huống cản phá của thủ thành Allison với Gallardo.

Công bằng mà nói Monterrey đã có một trận đấu sòng phẳng với Liverpool

Công bằng mà nói Monterrey đã có một trận đấu sòng phẳng với Liverpool

Liverpool cầm bóng vượt trội, chuyền cũng nhiều gấp bội nhưng số lần dứt điểm trúng đích trong hiệp 1 lại không bằng Monterrey, một chi tiết khiến nhiều người ngỡ ngàng nếu đem ra so đọ trước trận đấu.

Monterrey đã chơi phòng ngự phản công đầy sắc sảo, họ chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ nhưng mỗi lần lên bóng của đội bóng Mexico là một lần khiến hàng phòng ngự của Liverpool tái mặt.

Ngược lại, các cầu thủ tấn công của Liverpool đã có một ngày thi đấu dưới sức. Mọi đường triển khaicủa The Kop thiếu sự sắc sảo và ngoại trừ Salah để lại chút dấu ấn, những cầu thủ còn lại đều bị áp sát rất rát mỗi khi có bóng hoặc di chuyển chiến thuật.

Người duy nhất để lại ấn tượng bên phía Liverpool sau hiệp 1 có lẽ là thủ thànhAllison với vài pha cứu thua trông thấy, trong đó có 2 pha dứt điểm hóc hiểm của tiền vệ Pabon bên phía Monterrey.

Bước sang hiệp 2, mọi thứ có vẻ sáng sủa hơn cho Liverpool khi những đường lên bóng của họ trở nên thanh thoát và hợp lý hơn. Đáng tiếc, lúc Liverpool tìm lại cảm hứng thì cũng là thời điểm Monterrey càng chơi càng hay. Nếu Keita, Milner, Ox-Chamberlain lần lượt thử tài Barovero, thì những Pabon, Medina, Pizarro hay Furi cũng khiến khung thành của Allison chao đảo.

Liverpool chơi không thực sự ấn tượngnhưng họ lại nhận được thần may mắn ủng hộ. Chân sút vào sân thay người Firmino đã kịp thời tỏa sáng ở phút bù giờ thứ nhất hiệp 2, mang về bàn thắng bằng vàng nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool và đây cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng nhọc trước Monterrey giúp Liverpool giành tấm vé vào chơi chung kết với Flamengo. Trong lịch sử Liverpool từng đụng độ đại diện Brazil ở chung kết Intercontinental Cup 1981 và phải nhận thảm bại 0-3. Liverpool không muốn lịch sử lặp lại cần phải cải thiện sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, đồng thời Klopp nên sử dụng tinh binh của mình ngay từ đầu.

Đội hình thi đấu
Monterrey: Barovero; Medina, Montes (Layun 79’), Sanchez, Vangioni; Rodriguez, Ortiz; Pabon (Meza 82’), Pizarro, Gallardo; Funes Mori.
Liverpool: Alisson; Milner (Trend-Arnold 75’), Gomez, Henderson, Robertson; Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain; Shaqiri (Mane 68’), Salah, Origi (Firmino 85’).

Theo Huyền Vũ/Bongdasoplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-liverpool-met-nhoc-vao-chung-ket-fifa-club-world-cup/20191219050844013