Liverpool thua sốc, Arsenal chia tay ngôi sao thứ 2

Ở trận đấu muộn nhất vòng 17 Premier League rạng sáng nay (5-1), Liverpool đã để thua sốc trước Southampton. Trong khi đó, Arsenal đã nói lời chia tay với 'ngôi sao' thứ 2 trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

HLV Jurgen Klopp thất vọng khi Liverpool gục ngã trong chuyến làm khách của Southampton. Ảnh: Daily Mail

HLV Jurgen Klopp thất vọng khi Liverpool gục ngã trong chuyến làm khách của Southampton. Ảnh: Daily Mail

Liverpool thua sốc trên sân khách

Ở chuyến làm khách của Southampton rạng sáng nay (ngày 5-1), huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa không bàn thắng trước Newcastle. Dù vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà khi Southampton đã trải qua 3 trận liên tiếp không ghi bàn.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân St Mary’s khi chỉ mất đúng 2 phút, các học trò của HLV Ralph Hasenhuttl đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Alisson Becker. Ở tình huống này, James Ward-Prowse có quả đá phạt tinh quái để Danny Ings thoát xuống rồi dứt điểm một chạm cực kì hiểm hóc, khiến thủ môn của Liverpool bất lực đứng nhìn.

Sau bàn thua bất ngờ, Liverpool liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép, đáng tiếc cú dứt điểm ở phút thứ 5 của Roberto Firmino lại thiếu chuẩn xác. Trong khi đó, khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Southampton thi đấu với đội hình thấp bên phần sân nhà khiến các cầu thủ của Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Fraser Forster.

Mải mê tấn công, Liverpool suýt phải trả giá đắt ở phút 40 khi Nathan Tella chớp thời cơ rồi tung ra cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Mohamed Salah lại bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu vọt xà từ đường chuyền vào của Sadio Mane.

Ngay đầu hiệp 2, tranh cãi đã nổ ra khi Jack Stephens để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Wijnaldum. Dù vậy, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Andre Marriner chỉ cho Liverpool hưởng quả phạt góc vì cho rằng, trung vệ bên phía Southampton không cố ý.

Nhằm cải thiện tình hình, HLV Klopp cũng đã có những sự điều chỉnh về nhân sự. Các cầu thủ Liverpool tiếp tục duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng ngoài những pha bóng đầy cố gắng của Mane, họ chẳng thể làm gì để khiến hàng thủ Southampton phải nao núng, thậm chí thủ môn Fraser Forster gần như không phải làm việc.

Phút 84, Yan Valery còn suýt nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà khi hạ gục được Alisson nhưng may cho đội khách là Henderson kịp lao về phá bóng trước khung thành đã bỏ trống.

Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Southampton, Liverpool đành trắng tay rời St Mary's. Trận thua này đã chấm dứt chuỗi trận bất bại ở Premier League của nhà đương kim vô địch ở con số 12 và giờ họ chỉ còn xếp trên Man United nhờ hiệu số nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Theo đó, nếu Man United có điểm trên sân của Burnley ở trận đá bù vòng 1 vào tuần tới, thầy trò HLV Klopp sẽ chính thức mất ngôi đầu.

Thống kê cũng cho thấy, những gì Liverpool thể hiện tại St. Mary's để lại nỗi thất vọng lớn cho nhà đương kim vô địch. Kiểm soát bóng tới 67% thời gian, tung ra tới 17 cú dứt điểm nhưng chỉ có một lần duy nhất bóng đi trúng khung thành của đội chủ nhà. Ngược lại, Southampton kiểm soát bóng có 33% thời gian, có được 7 lần dứt điểm và 3 lần bóng trúng khung thành đối phương.

Arsenal chia tay “ngôi sao” thứ 2

Một trong những ưu tiên hàng đầu của “Pháo thủ” thành London ở phiên chợ tháng 1 là mang về một tiền vệ tấn công chất lượng. Nhưng trước khi nghĩ tới chuyện mua mới, họ phải đẩy bớt đi vài “người thừa”.

Cách đây vài ngày Arsenal đã quyết định chia tay với Sead Kolasinac bằng bản hợp đồng cho mượn và mới đây 1 hậu vệ khác không nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta ra đi là William Saliba.

Arsenal cho William Saliba đi tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: REX

Arsenal cho William Saliba đi tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: REX

Trang chủ của Arsenal xác nhận Saliba đã được gửi sang CLB Nice tại Ligue 1, theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài đến hết mùa giải năm nay: “William Saliba là một cầu thủ với tài năng và tiềm năng khổng lồ. Chúng tôi tự tin rằng cậu ấy sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời cùng Arsenal. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết William mới 19 tuổi và còn nhiều thời gian phía trước”.

Ban lãnh đạo của Arsenal kì vọng việc hồi hương, trở lại môi trường bóng đá quen thuộc sẽ giúp trung vệ 19 tuổi có thêm nhiều thời gian ra sân hơn: “William đã trải qua một năm đầy thử thách khi thời gian ra sân bị hạn chế bởi chấn thương. Thế nên chúng tôi quyết định rằng việc tới Nice theo dạng cho mượn đến hết mùa là cách tốt nhất để cậu ấy phát triển”.

Trước đó, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, Arsenal đã phải chi ra 27 triệu bảng để chiêu mộ Saliba với kỳ vọng sẽ tăng cường chất thép cho hàng thủ. Tuy nhiên, thời gian qua ngôi sao trẻ đã không đáp ứng được yêu cầu của HLV Arteta nên chưa có lần nào ra sân cho đội một, thậm chí còn bị gạch tên khỏi danh sách đăng kí ở các đấu trường chính.

Tới Nice, cơ hội ra sân thi đấu của Saliba được cho là sẽ nhiều hơn khi đội bóng Pháp đang gặp khó ở vị trí trung vệ bởi thủ quân của họ là Dante Bonfirm bị đứt dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu 4 tháng.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/liverpool-thua-soc-arsenal-chia-tay-ngoi-sao-thu-2-post436333.html