Liverpool trả giá đắt cho 3 điểm trước Everton
Thủ thành Giorgi Mamardashvili phải rời sân bằng cáng trong trận Liverpool thắng chủ nhà Everton 2-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh tối 19/4.

Thủ thành Giorgi Mamardashvili dính chấn thương khi va chạm mạnh với đối thủ Beto và đồng đội Andy Robertson ở phút 54.

Tình huống này cũng dẫn tới bàn quân bình tỷ số 1-1 cho chủ nhà Everton.

Tiền đạo Beto sau đó đứng dậy ăn mừng bàn thắng ghi được trong trận derby vùng Merseyside.

Trái lại, không chỉ phải nhận bàn thua mà thủ môn 26 tuổi của Liverpool còn phải rời sân bằng cáng.

Do cả thủ môn số một Alisson Becker và thủ môn số hai Giorgi Mamardashvili dính chấn thương, buộc HLV Arne Slot đã phải tung thủ môn số ba Freddie Woodman vào sân.

Thủ môn dự bị của Liverpool sau đó giữ được sạch lưới. Đó là cơ sở để trung vệ Virgil van Dijk đánh đầu ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 100.

Trung vệ người Hà Lan hôn lên huy hiệu Liverpool sau khi giúp đội nhà rời sân Hill Dickinson với 3 điểm trọn vẹn.

Tiền đạo Mo Salah trước đó mở tỷ số cho Liverpool ở phút 29.

Curtis Jones ăn mừng cùng chân sút có biệt danh “Vua Ai Cập”.

Chiến thắng nhọc nhằn và thậm chí phải trả giá đắt trước Everton, giúp Liverpool “đóng đinh” vị trí thứ 5, tức đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

Liverpool hiện đang có 55 điểm nhiều hơn Chelsea đội xếp ngay sau tới 7 điểm, trong khi Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.











