Liverpool trở lại đường đua

Thắng đậm Man United 3-0 ngay tại sân Old Trafford, Liverpool chính thức gửi thông điệp đến mọi đối thủ về việc họ đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Thắng trận "Super Sunday" ở vòng 3 Ngoại hạng Anh một cách nhàn nhã, Liverpool đường hoàng tiến thẳng lên đỉnh bảng, chia sẻ vị trí dẫn đầu với đương kim vô địch Man City. Hai đội cùng có 3 trận toàn thắng và thứ hạng chỉ tạm phân biệt bằng tổng số bàn ghi được.

Thực dụng đến lạnh lùng

Ở cuộc đối đầu Man United, Liverpool thậm chí còn thắng đậm hơn so với khi họ gặp tân binh Ipswich Town hay đội bóng tầm trung Brentford ở các vòng đấu trước. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội được tạo ra, "The Kop" hẳn còn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa thay vì dừng lại ở tỉ số 3-0.

Liverpool gửi thông điệp thách thức đến mọi đối thủ tại giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: REUTERS)

Liverpool gửi thông điệp thách thức đến mọi đối thủ tại giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: REUTERS)

Từ cuộc chiến không cân sức này, liệu đã có thể xem Liverpool dưới triều đại của tân HLV Arne Slot là "phiên bản nâng cấp" so với đội bóng đã được xây dựng rất tốt dưới thời Jurgen Klopp? Hay Man United đang loay hoay với việc tìm lại chính mình thời kỳ "hậu" Sir Alex Ferguson? Vẫn những gương mặt đã thành danh dưới trướng HLV Jurgen Klopp trước đây, lối chơi cũng chưa có nhiều nét mới đáng chú ý nào, nhưng Liverpool qua 3 trận mở màn vẫn thể hiện được phong cách tấn công sắc sảo, hiệu quả và quyến rũ vốn có. Sau một mùa hè tràn ngập các trận chiến ở Euro và Copa America, các chiến binh "Lữ đoàn Đỏ" trở lại với độ chín chắn hơn hẳn, không hoa hòe mà thực dụng đến lạnh lùng.

Cùng dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau 3 lượt trận mở màn, không khó để nhận ra điểm chung giữa Man City và Liverpool chính là việc họ không bị xáo trộn lối chơi bởi các nhân tố mới. Tân binh duy nhất Savinho chỉ hiện diện trong 2 trận ra quân của Man City nhưng đã kịp thực hiện 2 pha kiến tạo thành bàn.

Liverpool thậm chí còn chưa giới thiệu được tân binh Federico Chiesa với khán giả nhà. Chân sút người Ý đành chờ khi giải đấu trở lại sau quãng nghỉ FIFA Days để có thể hít thở bầu không khí tươi mới tại sân Anfield.

Không khỏi hoài nghi

Khó thể phủ nhận vai trò của các tân binh, bởi nếu chẳng mang lại lợi ích gì, các đội bóng sao phải chi hàng chục, hàng trăm triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng? Tuy vậy, cứ nhìn vào thành quả cứ tỉ lệ nghịch với cường độ mua sắm của Chelsea hay Man United, người ta không khỏi hoài nghi bởi chính các giá trị này.

Một mùa hè mua sắm như ý, với những nhân sự phù hợp, vậy mà Man United đã thua liền 2 trận, rơi xuống cuối bảng và chỉ còn xếp trên nhóm đội chưa có trận thắng nào từ đầu giải. Chelsea mua sắm còn "choáng ngợp" hơn thế, song vẫn nằm đâu đó bên ngoài top 10, tức rơi xuống hẳn nửa dưới bảng xếp hạng.

Không liên tưởng nhưng nếu nhìn qua quá khứ của HLV Erik ten Hag lẫn Enzo Maresca, người ta sẽ bật cười thú vị với điểm chung của cả hai: Từng là trợ lý của Pep Guardiola. Thế nên, mới có câu chuyện vui rằng trừ các trợ lý cùng là người Tây Ban Nha như Tito Villanova, Luis Enrique hay Mikel Arteta, những cộng sự khác quốc tịch rất khó để nắm hết tinh túy trong "giáo trình cầm quân" do Pep đưa ra!

Mới sau 3 vòng mở màn, Brighton vẫn được nêu đích danh "ngựa ô" khi họ vừa thắng cả Man United lẫn cầm chân Arsenal. Những va vấp của các "đại gia" như Tottenham, Chelsea hay Man United có lẽ không quá khó để khắc phục, khi có đến 2 tuần lễ để chỉnh đốn mọi mặt, kể cả chờ các tân binh lẫn thương binh kịp xuất trận, như Mikel Merino (Arsenal), Manuel Ugarte, Rasmus Hojlund (Man United)...

ĐÔNG LINH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/liverpool-tro-lai-duong-dua-1962409021918494.htm