Liverpool vất vả vượt qua Crystal Palace, giữ vững ngôi đầu bảng

Bàn thắng sớm của Diogo Jota đã đủ để Liverpool giành chiến thắng 1-0 trên sân Crystal Palace và giữ vững ngôi đầu bảng. Nhưng chiến thắng quý giá này cũng để lại một tổn thất khi thủ thành Alisson Becker phải rời sân sớm vì chấn thương gân kheo.

Mo Salah tranh bóng với hậu vệ Crystal Palace

Mo Salah tranh bóng với hậu vệ Crystal Palace

Trận đấu có thể diễn ra theo hướng khác khi tiền đạo Eddie Nketiah của Crystal Palace làm tung mành lưới ở phút đầu tiên nhưng bàn thắng đã bị từ chối vì lỗi việt vị.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở Premier League chỉ sau 9 phút tại Selhurst Park để đánh dấu lần thứ 100 anh khoác áo Liverpool trên mọi đấu trường. Tsimikas tỉa bóng qua cánh trái để Gakpo lao lên, nhưng thay vì tạt bổng, anh chuyền sệt vào khoảng trống trước khung thành, nơi Diogo Jota lao vào như tia chớp, tung cú sút hạ gục Dean Henderson.

 Diogo Jota lao vào khoảng trống để xỉa bóng qua tay thủ môn Palace

Diogo Jota lao vào khoảng trống để xỉa bóng qua tay thủ môn Palace

Chuyên gia Premier League Michael Owen bình luận về pha ghi bàn xuất sắc này: "Đó là một pha bóng tuyệt vời, nhưng Munoz hoàn toàn dõi theo bóng. Đường bóng tuyệt vời từ Tsimikas. Nhiều cầu thủ chạy cánh có thể chạm bóng thêm lần nữa vì họ không thể nhìn thấy bất kỳ ai ở giữa - đừng làm vậy. Đừng làm vậy. Gakpo đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và cầu thủ tấn công căn thời gian chạy, cắt bóng trước hậu vệ đúng lúc và Jota đã làm điều đó một cách hoàn hảo".

The Eagles đã nỗ lực hết mình để gỡ hòa nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Liverpool dù đã tạo ra một loạt cơ hội vào cuối trận.

 Alisson chấn thương, phải rời sân

Alisson chấn thương, phải rời sân

Các fan The Kop có lý do để lo lắng khi thủ thành Alisson Becker ngồi bệt xuống với vẻ thất vọng sau một pha phá bóng ra biên. Anh đã bị chấn thương gân kheo và phải rời sân phút 79. Trên băng dự bị Liverpool không có Caoimhin Kelleher vì bị bệnh, buộc lòng HLV Arne Slot phải đưa cầu thủ trẻ Vitezslav Jaros vào trấn giữ khung thành trong gần 15 phút cuối. Trong lần đầu tiên chơi cho Liverpool, thủ thành 23 tuổi người CH Séc đã phán đoán đúng để bắt 2 cú sút của Eze và Mateta để giữ sạch mành lưới.

Chiến thắng thứ 6 sau 7 trận giúp đoàn quân của Arne Slot vươn lên dẫn đầu bảng với khoảng cách bốn điểm trước khi các đối thủ cạnh tranh danh hiệu Arsenal và Manchester City ra sân thi đấu vào cuối ngày thứ Bảy, trong khi Palace vẫn chưa có chiến thắng nào ở vị trí thứ 18.

 Đội trưởng Virgin van Dijk dâng cao tấn công

Đội trưởng Virgin van Dijk dâng cao tấn công

Arne Slot là HLV đầu tiên của Liverpool giành chiến thắng tới 9 trong số 10 trận đầu tiên dẫn dắt CLB (thua 1 trận), trong khi Liverpool đã làm được điều đó để bắt đầu một mùa giải lần thứ ba sau các mùa giải 1961/1962 và 1990/1991.

Đội trưởng Virgin van Dijk nói: "Tôi nghĩ rằng luôn khó khăn khi đến đây. Kết quả trong những năm qua rất sít sao. Chúng tôi đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp, 1 pha dứt điểm tuyệt vời từ Diogo. Chúng tôi có thể đã chơi tốt hơn một chút trong hiệp 2, chơi nhiều hơn một chút so với những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi bước vào loạt trận quốc tế với tâm trạng phấn chấn".

NHẬT TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/liverpool-vat-va-vuot-qua-crystal-palace-giu-vung-ngoi-dau-bang-post762297.html