Liverpool xuống chơi Cúp C2: Đàn em Ronaldo sợ Real, lo Klopp hồi hương

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2016/17, Liverpool không có vé dự Champions League. Nhưng rõ ràng bối cảnh hiện tại phức tạp hơn rất nhiều so với 7 năm trước.

Mùa giải 2015/16 là lần gần nhất Liverpool tham dự đấu trường Europa League. Khi đó, HLV Jurgen Klopp mới về thay thế Brendan Rodgers bị sa thải vào giữa tháng 10. Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Đức, Liverpool đã vào đến chung kết nhưng lại thua Sevilla đáng tiếc.

Hoàn toàn có khả năng HLV Klopp rời Liverpool

Hoàn toàn có khả năng HLV Klopp rời Liverpool

Kết thúc mùa giải năm ấy, Liverpool chỉ đứng thứ 8 tại Ngoại hạng Anh. Chiến tích á quân Europa League là không đủ để "Lữ đoàn đỏ" có vé dự cúp châu Âu ở mùa giải kế tiếp. Nhưng cũng nhờ vậy, HLV Klopp có cơ hội để tập trung vào mặt trận quốc nội, kiện toàn đội ngũ nhân sự để rồi mở ra một giai đoạn huy hoàng sau đó.

Nhưng mùa giải tới sẽ đánh dấu sự vắng mặt khỏi Champions League lần đầu tiên sau rất nhiều năm của Liverpool. Bối cảnh hiện tại khiến nhiều người lo ngại cho cả Liverpool lẫn HLV Jurgen Klopp. Bởi lẽ, đội bóng thành phố cảng sẽ yếu thế hơn so với các đối thủ trong công cuộc chuyển nhượng.

Cũng may là cho đến nay, Liverpool đã kịp chốt thương vụ Alexis Mac Allister. Nhưng chặng đường còn lại của kỳ chuyển nhượng vẫn rất dài, trong khi Liverpool còn nhiều vị trí cần bổ sung.

Mặt khác, các liverpudlian lo ngại về khả năng rời đi của HLV Klopp. Chiếc ghế "thuyền trưởng" tuyển Đức có sức hút lớn. Nếu Liverpool tiếp tục thất bại ở mùa giải 2023/24, không ai dám chắc cựu HLV của Dortmund còn ở lại Anfield hay không.

Một kịch bản rất "hoàn hảo" có thể xảy ra, theo nhận định của Gary Neville: Liverpool tiếp tục văng top 4 Ngoại hạng Anh mùa tới, còn ĐT Đức tiếp tục thất bại ở vòng chung kết EURO 2024. Khi đó, nhiều khả năng HLV Klopp sẽ hồi hương thế chỗ Hansi Flick.

Mới đây, tiền đạo Diogo Jota lên tiếng thừa nhận về việc Liverpool phải xuống chơi Europa League là một bước lùi ghê gớm. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Tôi đã chơi ở Europa League trước đây với Wolves. Nhưng người hâm mộ Liverpool đã quen với việc chơi ở Champions League hàng năm, và việc xuống Europa League là một sự hạ cấp".

Jota (áo đỏ) lo sợ cái tên Real, dù Benzema đã rời đi

Jota (áo đỏ) lo sợ cái tên Real, dù Benzema đã rời đi

Ngay cả như vậy, Jota vẫn lo sợ cái tên Real Madrid: "Bằng cách điên rồ nào đó, Real Madrid có thể kết thúc ở vị trí thứ ba tại vòng bảng Champions League, và họ sẽ xuống Europa League cản đường chúng tôi. Kể từ khi tôi đến Liverpool, chúng tôi luôn bị Real Madrid đánh bại. Vì vậy, tôi hy vọng họ sẽ không có ở đó (Europa League)".

Tiến Long (TH)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/liverpool-xuong-choi-cup-c2-dan-em-ronaldo-so-real-lo-klopp-hoi-huong-c28a55572.html