LLVT Thanh Hóa về bản làng tuyên truyền ngày hội non sông
Những ngày này, trên các tuyến đường dẫn vào các bản làng vùng cao biên giới tỉnh Thanh Hóa, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa, trên xe máy gắn cờ Tổ quốc đỏ thắm, băng qua những con dốc quanh co, vượt suối, vượt đèo để đến với từng bản, từng hộ dân đã trở nên quen thuộc. Họ là cán bộ, chiến sĩ thuộc: Bộ đội Biên phòng, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5, Ban CHQS các xã và Ban chỉ huy phòng thủ (CHPT) Khu vực 4 - Hồi Xuân đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Từ trung tâm xã, những đoàn xe máy nối nhau tỏa đi khắp các bản vùng sâu, vùng xa. Trên mỗi chiếc xe, ngoài balô tài liệu, loa tuyên truyền còn có lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa núi rừng. Con đường đến các bản như Na Mèo, Bát Mọt, Mường Lát, Trung Lý… quanh co, nhiều đoạn dốc dựng đứng, nhưng điều đó không làm chùn bước những “tuyên truyền viên đặc biệt” của vùng biên.

LLVT xã Mường Lát chuẩn bị lên đường tuyên truyền bầu cử tại các bản làng vùng sâu, vùng xa.
Đến bản, các tổ công tác nhanh chóng triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt. Tại nhà văn hóa bản hoặc trụ sở xã, bảng niêm yết danh sách và tiểu sử các ứng cử viên được dựng trang trọng. Cán bộ Biên phòng, cán bộ quân sự địa phương trực tiếp hướng dẫn bà con tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, giải thích ý nghĩa của ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cán bộ Đồn biên phòng Trung Lý tuyên truyền cho người dân tại các điểm bầu cử.
Nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số lần đầu được tiếp cận đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử. Bởi vậy, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ đọc, giới thiệu mà còn giải thích cặn kẽ từng nội dung bằng những lời lẽ giản dị, dễ hiểu, thậm chí bằng cả tiếng dân tộc để bà con nắm rõ. Trung tá Nguyễn Hữu Hiện, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Bát Mọt cho biết: "Chúng tôi cắt cử cán bộ địa bàn đến từng điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, vào từng hộ dân vừa ân cần tuyên truyền vừa giải thích cho người dân: Ai là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ai là ứng cử viên HĐND các cấp, quy trình bỏ phiếu như thế nào, mỗi cử tri sẽ được nhận những loại phiếu nào. Người dân chăm chú lắng nghe, trao đổi, hỏi thêm những điều còn băn khoăn… Tất cả đều được giải thích thỏa đáng. Nhiều người dân không biết tiếng phổ thông, bộ đội phải giải thích bằng tiếng đồng bào mới thấu đáo được…".
Không chỉ tuyên truyền tại các điểm tập trung, các tổ công tác còn đến từng hộ gia đình. Những ngôi nhà sàn nằm rải rác bên sườn núi, giữa nương ngô, nương sắn đều được cán bộ, chiến sĩ ghé thăm. Trong những câu chuyện thân tình bên bếp lửa, nội dung về ngày bầu cử, về trách nhiệm công dân được lồng ghép khéo léo, giúp bà con hiểu rõ hơn ý nghĩa của “ngày hội non sông”.

Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 hành quân về bản tuyên truyền bầu cử.
Thượng tá Lã Minh Thanh, Trưởng phòng Chính trị, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 (Quân khu 4) cho biết: "Hơn một tuần nay, cán bộ và lực lượng trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn với hơn 10 xe máy đã lặn lội đến tất cả các bản làng, vào từng hộ dân vùng xa, vùng sâu tích cực tham gia công tác tuyên truyền. Là những người thường xuyên bám địa bàn, hiểu rõ phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào, họ trở thành cầu nối quan trọng đưa thông tin đến với từng bản làng biên giới…".

Cán bộ nhân viên Đồn Biên phòng Trung Lý đến tận nhà dân để tuyên truyền bầu cử
Nhiều nơi, để tạo không khí sôi nổi, các lực lượng còn tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh. Những bản tin ngắn gọn về cuộc bầu cử được phát trên các tuyến đường, qua các khu dân cư, thu hút sự quan tâm của người dân. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mỗi chiếc xe máy như mang theo thông điệp về tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người dân vùng biên đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đối với cán bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Hồi Xuân, công tác tuyên truyền bầu cử không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là dịp để củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân nơi biên cương. Qua từng chuyến đi, từng buổi tuyên truyền, hình ảnh người lính càng trở nên gần gũi, thân thiết với bà con.

Cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Hồi Xuân tuyên truyền bầu cử với nhân dân trên địa bàn
Thượng tá Nguyễn Văn Cao, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – Hồi Xuân nhận xét: Thực tế cho thấy, nhờ sự vào cuộc tích cực của các lực lượng vũ trang, nhận thức của người dân vùng biên về cuộc bầu cử ngày càng được nâng cao. Nhiều già làng, trưởng bản chủ động vận động con cháu, người thân tham gia đầy đủ, đúng quy định. Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử vì thế lan tỏa đến từng bản làng, thôn xóm. Những con đường vùng cao vẫn còn nhiều dốc núi, nhưng trên đó luôn rộn ràng tiếng xe của những người lính đang ngày đêm mang thông tin, mang niềm tin đến với đồng bào. Giữa núi rừng biên cương, màu xanh quân phục hòa cùng sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc đã tạo nên hình ảnh đẹp về trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng vũ trang.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sự chung tay của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của các lực lượng nơi tuyến đầu Tổ quốc, ngày bầu cử tại các bản làng biên giới Thanh Hóa đang đến gần trong không khí phấn khởi, tin tưởng - một ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu sẽ góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.












