LLVT thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh): Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3

Sau bão số 3, tuyến đê Điền Công ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đoạn ở phường Trưng Vương bị sạt lở. Cùng với đó, nhiều nhà dân ở phường Bắc Sơn chịu thiệt hại nặng nề do lũ cục bộ gây ra. Trước những tình huống phức tạp, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, khẩn trương ứng cứu, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đê Điền Công là tuyến đê trọng điểm của thành phố Uông Bí, đoạn xung yếu thuộc địa bàn phường Trưng Vương đã bị sạt lở khiến nước sông tràn vào cánh đồng và gây nguy hiểm cho hàng nghìn người dân trong đê. Ngay khi nhận được thông tin, Ban CHQS thành phố đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ gồm cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và hàng chục phương tiện các loại xuống hiện trường để khắc phục sự cố.

Thượng tá Nguyễn Tiến Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Uông Bí cho biết: “Xác định tính mạng nhân dân là trên hết, ngay khi có mặt tại hiện trường, LLVT thành phố lập tức tiến hành di chuyển 40 hộ dân với 130 nhân khẩu ở gần đê đến nơi an toàn. Sơ tán dân xong, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố cùng hơn 1.000 người dân địa phương dầm mình trong mưa, đóng cọc, đắp bao cát hàn khẩu đê. Sau hơn 5 giờ quân dân sát cánh, đoạn đê sạt tràn đã được hàn khẩu, hơn 1km đê xung yếu cũng được gia cố, bảo đảm an toàn cho nhân dân, lực lượng ứng cứu đê an toàn tuyệt đối”.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cùng nhân dân khắc phục sự cố sạt lở tuyến đê Điền Công.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cùng nhân dân khắc phục sự cố sạt lở tuyến đê Điền Công.

Cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố ngâm mình trong nước, dầm mình trong mưa cứu đê, ông Vũ Thanh Hà, khu Điền Công 1, phường Trưng Vương cho biết: “Nếu đê vỡ thì tính mạng và tài sản của nhân dân chúng tôi rất khó giữ. Nên khi có thông tin huy động ứng cứu đê, nhân dân địa phương trừ người già và trẻ nhỏ, tất cả đều ra cùng với cán bộ, chiến sĩ để cứu đê. Người đóng cọc, người khuân vác đất cát, tất cả đều dốc hết sức của mình để khắc phục sự cố. Người dân chúng tôi vừa làm vừa thầm cảm ơn, cảm phục tinh thần, trách nhiệm tất cả vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ”.

Những ngày sau bão số 3, cả thành phố Uông Bí như bước vào “trận đánh lớn” để khắc phục hậu quả. Nhất là ở phường Bắc Sơn, nơi xảy ra lũ cục bộ khiến 160 hộ dân ở Khu 5, Khu 6 bị ngập sâu. Lũ về nhanh, nước tràn vào nhà dân từ 1 đến 4 mét, ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã có mặt ứng cứu, bất chấp hiểm nguy đến từng nhà để sơ tán nhân dân. Khi nước rút, LLVT thành phố đã phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn giúp từng gia đình dọn dẹp, xúc hót bùn đất, tìm kiếm tài sản, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn phường Bắc Sơn, đồng chí Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thành phố Uông Bí cho biết: “Sau bão số 3, nước dâng lên cao so hơn 1 mét so với đỉnh lũ lịch sử đã từng xảy ra ở thành phố Uông Bí cho nên có rất nhiều địa bàn bị ngập. Ban CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn bố trí lực lượng kịp thời sơ tán nhân dân, đắp đê, dọn dẹp nhà cửa. Hiện tại đã có gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT sát cánh với địa phương khắc phục hậu quả sau bão, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Tính mạng đã an toàn, nhưng trong ánh mắt của người dân ở khu 5, phường Bắc Sơn nét bàng hoàng vẫn hiện rõ. Quay trở lại nhà khi nước rút, tất cả chỉ còn bùn đất và những tài sản, vật dụng hư hỏng, người dân bắt tay vào dọn dẹp với tâm lý lo lắng đè nặng. Sát cánh cùng nhân dân trong hoạn nạn, LLVT thành phố đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395 đến từng nhà, giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa. Được bộ đội giúp sức, bà Lê Thị Bẩy, Khu 5, phường Bắc Sơn chia sẻ: “Gia đình tôi 4 người may mắn thoát chết, giờ về nhà tài sản không còn gì. Dù rất mệt mỏi nhưng mọi người trong nhà vẫn động viên nhau phải cố gắng, việc đầu tiên là dọn dẹp bùn đất. Rất may mắn là gia đình tôi và các hộ dân ở khu phố được bộ đội đến giúp. Các chú kéo bùn đất, dọn rửa cả trưa, tối, làm ở nhà dân mà như làm ở nhà mình. Có sự giúp sức của bộ đội gia đình tôi chỉ trong 1 ngày đã cơ bản dọn rửa xong, nếu không có bộ đội giúp sức chắc để dọn hết bùn đất nhà tôi phải mất cả tuần”.

Sự ứng cứu kịp thời của LLVT thành phố Uông Bí và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã giúp đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân. Trước tình hình mưa lũ phức tạp trên địa bàn, LLVT thành phố tiếp tục chủ động các phương án, sẵn sàng ứng cứu, khắc phục sự cố với tinh thần tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết.

Bài, ảnh: TRẦN NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/llvt-thanh-pho-uong-bi-tinh-quang-ninh-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-bao-so-3-793606