LLVT tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ nhân dân sau bão lũ

Trên khắp các ngả đường xã, phường ven biển tỉnh Đắk Lắk bóng dáng bộ đội, cùng các lực lượng địa phương và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, lũ.

Những mảnh đời sau bão

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã đi qua nhưng dư âm tang thương, nỗi vất vả khó khăn ở nhiều vùng quê ven biển của tỉnh Đắk Lắk, vẫn còn đó. Hàng trăm mái nhà bị tốc, hàng nghìn hộ dân ngập sâu trong nước lũ, ruộng vườn, ao đìa tan hoang...

Căn nhà của anh Trần Văn Phước bị tốc mái, xung quanh vườn nhiều cây gãy đổ.

Căn nhà của anh Trần Văn Phước bị tốc mái, xung quanh vườn nhiều cây gãy đổ.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 động viên gia đình anh Trần Văn Phước vượt qua mất mát.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 động viên gia đình anh Trần Văn Phước vượt qua mất mát.

Sáng 8-11, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có mặt tại thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, quan sát thấy căn nhà của anh Trần Văn Phước, ngổn ngang sau cơn cuồng phong. Anh lặng lẽ bên khung cửa gãy đổ, nơi mẹ vợ anh, bà Nguyễn Thị Sảy, đã không qua khỏi khi chạy ra lấy đồ giữa cơn mưa, đúng lúc cây dừa bật gốc đổ xuống. “Mưa to, nước lên nhanh, mẹ tôi ra phía hông nhà lấy đồ, chẳng ngờ cây dừa bật gốc đổ xuống. Mẹ không qua khỏi…”, anh Phước, nghẹn ngào kể. Một người ra đi để lại khoảng trống đau thương trong gia đình. Căn nhà ẩm lạnh, mái tôn cong vênh, những đôi mắt trũng sâu sau đêm dài vật lộn với nước lũ, tất cả như lặng đi trong nỗi mất mát.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng thôn Chánh Lộc, cho biết: “Nhận tin dữ giữa đêm, đường sá bị chia cắt, chúng tôi phải nhờ bà con có ghe xuồng hỗ trợ đưa người ra báo chính quyền. Ai nấy đều bàng hoàng, chỉ biết động viên nhau vượt qua”. Còn anh Lâm Tường Mỹ, thôn Thạch Khê, xã Xuân Lộc, nguyên chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, có căn nhà bị sập hoàn toàn, xúc động nói: “Nhà mất hết, nhưng được bộ đội, hàng xóm đến giúp, tặng quà tôi cũng thấy ấm lòng".

Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng quà gia đình anh Lâm Tường Mỹ sáng 8-11.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng quà gia đình anh Lâm Tường Mỹ sáng 8-11.

Theo ông Lê Đông Quân, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, đến 17 giờ ngày 7-11, toàn xã có 1 người tử vong, 166 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà hư hỏng nặng trên 70%. Bão cuốn trôi 4 ghe xuồng, 12 thuyền thúng, phá hỏng hơn 70% diện tích nuôi trồng thủy sản, thiệt hại hơn 11 tỷ đồng. Giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh, trường học, trụ sở cơ quan bị hư hỏng nặng, tổng thiệt hại ước tính gần 44 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại về nhà ở).

Nỗ lực giúp dân

Không chỉ Xuân Lộc, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13. Gió lớn và mưa kéo dài khiến 2 người bị thương, 13 ngôi nhà sập, hơn 1.000 căn ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m, hàng trăm mái tôn bị thổi bay, nhiều tuyến đường bị đất đá bồi lấp, 9km đường điện trung, hạ thế bị gãy đổ.

Ngay sau bão, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Sông Cầu, Trung đoàn Bộ binh 888, cùng lực lượng dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể địa phương nhanh chóng tỏa về các khu dân cư, trường học, tuyến đường bị chia cắt giúp dân khắc phục hậu quả.

Bộ đội cùng các lực lượng dọn dẹp tại Trường Tiểu học Xuân Lộc 1.

Bộ đội cùng các lực lượng dọn dẹp tại Trường Tiểu học Xuân Lộc 1.

Những đôi tay áo lấm bùn, tiếng cuốc xẻng, cưa máy hoạt động không ngừng nghỉ. Người chặt cây, người dọn đất, người dựng lại mái tôn, thu dọn đồ đạc bị hư hại. Thượng úy Lê Văn Phi, Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 888, chia sẻ: "Thấy bà con khổ mà mình giúp được chút gì đó là cảm thấy ấm áp lắm. Bà con thương lắm, ai cũng động viên anh em ráng sức làm để sớm ổn định cuộc sống”.

Trong những ngày qua, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk luôn bám nắm, trực tiếp chỉ đạo, động viên bộ đội và bà con nhân dân, cho biết: “Chúng tôi huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ phối hợp cùng các lực lượng khác giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. Trọng tâm là dọn dẹp trường học, bệnh viện, nhà chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, bảo đảm cuộc sống bình thường trở lại sớm nhất”.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi người dân, sáng 8-11.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi người dân, sáng 8-11.

Bộ đội cùng dân quân chuyển trụ điện sang ven đường.

Bộ đội cùng dân quân chuyển trụ điện sang ven đường.

 Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng quà các lực lượng và Trường Tiểu học Xuân Lộc 1.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng quà các lực lượng và Trường Tiểu học Xuân Lộc 1.

Đến thăm và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại xã Xuân Lộc và phường Sông Cầu, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5, biểu dương tinh thần vượt khó, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên địa bàn. Thiếu tướng Lương Đình Chung nhấn mạnh: "Các đơn vị LLVT tỉnh Đắk Lắk rất kịp thời, khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. Tôi biểu dương tinh thần xung kích, tận tụy của bộ đội, dân quân trong những ngày qua, đặc biệt là tại các xã, phường ven biển. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực, giúp đỡ người dân nhanh nhất, tranh thủ từng giờ nghỉ để làm, với tinh thần quyết tâm cao nhất”.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/llvt-tinh-dak-lak-ho-tro-nhan-dan-sau-bao-lu-1011026