LLVT tỉnh Đắk Lắk kịp cứu bà con thôn Ea Hăn thoát cơn lũ dữ

Tại thôn Ea Hăn, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, vào đêm 17-11 đã xảy ra cơn lũ dữ. Rất may, lực lượng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - M'Drắk, Công an xã và dân quân tại chỗ, cùng lực lượng cứu hộ của tỉnh Đắk Lắk đã có mặt kịp thời di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Mưa lũ đã chia cắt thôn Ea Hăn từ đêm 17-11. Hai ngày trôi qua, trận lũ dữ chưa dừng, con đường đi vào điểm khu dân cư còn nhiều nguy hiểm vì trời như trút nước, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Đất đá từ những triền núi bị xé toạc nằm ngổn ngang như những vết thương còn chưa có hồi khép miệng. Nhiều đoạn đường lún sâu, đặt bàn chân lún sủng, dưới là vực suối đục ngầu, nước vẫn ầm ào cuốn trôi mọi thứ.

 Dân quân xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk di dời bà con thôn Ea Hăn.

Dân quân xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk di dời bà con thôn Ea Hăn.

 Bà con thôn Ea Hăn, xã Yang Mao được lực lượng cứu hộ tỉnh Đắk Lắk di dời.

Bà con thôn Ea Hăn, xã Yang Mao được lực lượng cứu hộ tỉnh Đắk Lắk di dời.

Con đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Yang Mao ngày thường đã khó đi, trong lũ lại càng khắc nghiệt. Những đoạn bùn đất ngập đến cả mét, trơn trượt như muốn nuốt cả người và phương tiện tham gia giao thông. Nhưng lực lượng cứu hộ của xã đã không quản hiểm nguy, đêm tối, trong mưa lũ vẫn chung một ý chí quyết tâm: “Tất cả vì sự an toàn tính mạng của bà con!”. Trong lúc cứu dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân ướt sũng và rét run, được người dân chất lửa sưởi ấm, để thay phiên nhau xuống dòng nước lũ đưa số người dân còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm. Và ở đó, câu chuyện cảm động về nỗ lực của lực lượng vũ trang hiện lên rõ nhất.

 Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia cứu hộ tại thôn Ea Hăn.

Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia cứu hộ tại thôn Ea Hăn.

 Giao thông tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk bị lũ chia cắt.

Giao thông tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk bị lũ chia cắt.

Anh Giàng Seo Sì, Thôn đội trưởng Ea Hăn cũng trong lực lượng cứu hộ. Giữa những câu chuyện dồn dập, cái tên Giàng Seo Sì được nhắc đến nhiều nhất. Bởi anh chính là người chạy bộ vào khu vực nguy hiểm lúc 23 giờ đêm 17-11, để huy động dân di dời. Anh Giàng Seo Sì cũng trực tiếp cùng lực lượng cứu dân. Khi đang dìu một cụ già ra khỏi nhà, bất ngờ một tảng đá từ đồi sạt xuống, va mạnh vào chân anh. Đau, máu chảy, nhưng anh Giàng Seo Sì vẫn cố đứng dậy... Anh kể: “Lúc 23 giờ đêm 17-11, lượng mưa trên núi ào ạt đổ về. Thấy nguy hiểm, tôi cùng ban tự quản thôn huy động dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm”.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng công an cứu dân, Thượng tá Lê Đăng Toàn, Trưởng công an xã Yang Mao cho biết: “Khi có dự báo mưa lớn đổ bộ, bắt đầu từ 23 giờ đêm 17-11 và nước dâng lên theo từng phút. Chỉ sau 30 phút, nhiều hộ gia đình ở thôn Ea Hăn bị ngập lụt. Nhận lệnh của cấp trên, công an xã huy động lực lượng công an, phối hợp cùng Ban CHQS xã vận động người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Nước thượng nguồn đổ về nhanh quá, tuyến đường duy nhất dẫn đến nơi an toàn bị nước ngập sâu, chảy xiết, lực lượng chỉ kịp mang theo phao cứu sinh, ít dây thừng và mấy cái lốp xe bơm hơi. Chúng tôi lấy hết sức để kết chúng thành bè dùng di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm!”. Và thực tế, trên những “chiếc bè tự chế” ấy, lực lượng công an, dân quân xã Yang Mao đã đưa từng người ra khỏi dòng nước xiết, trong bóng tối đặc sệt và tiếng mưa rơi như trút. Một chiến sĩ trẻ nhớ lại: “Mỗi lần bè chạm đá là giật mình. Nhưng nhìn bên kia là bà con đang kêu cứu thì chỉ biết lao tới”.

 LLVT tỉnh Đắk Lắk đã di dời toàn bộ bà con thôn Ea Hăn đến nơi an toàn.

LLVT tỉnh Đắk Lắk đã di dời toàn bộ bà con thôn Ea Hăn đến nơi an toàn.

 LLVT tỉnh Đắk Lắk chăm lo bà con thôn Ea Hăn ở nơi tránh lũ.

LLVT tỉnh Đắk Lắk chăm lo bà con thôn Ea Hăn ở nơi tránh lũ.

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ đội Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - M’Drắk và nhờ sự quả cảm của cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tại chỗ, hơn 170 hộ với khoảng 800 người dân thôn Ea Hăn đã được đưa đến nơi an toàn vào lúc 21 giờ đêm 18-11.

Nói về hành trình cứu bà con thôn Ea Hăn, đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yang Mao cho biết: “Không có đường thì mình mở đường. Không có phương tiện thì dùng sức người. Bà con còn mắc kẹt thì mình cùng anh em còn phải tìm cách. Đến 17 giờ ngày 18-11, lực lượng cứu hộ của tỉnh mới tiếp cận được hiện trường. Phải mất hơn 2 giờ liên tục nỗ lực để thông tuyến, máy xúc và lực lượng cứu hộ của tỉnh mới vượt qua được các điểm sạt lở, để vào hỗ trợ Yang Mao. Khi đoàn công tác tỉnh đến nơi, lực lượng tại chỗ của xã đã hoàn thành phần lớn việc di dời dân và bảo vệ tài sản khẩn cấp.

Ở Yang Mao, giữa thiên tai và trong cơn lũ dữ, chúng ta dễ dàng nhận thấy hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an và nhất là lực lượng tại chỗ luôn sát cánh, bám sát địa bàn cứu dân trong lúc nguy nan nhất. Các anh không chỉ là những người canh giữ bình yên, mà còn trở thành điểm tựa lớn nhất của dân khi hiểm nguy ập đến.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/llvt-tinh-dak-lak-kip-cuu-ba-con-thon-ea-han-thoat-con-lu-du-1012691