'Lo cho đồng bào là trên hết'

Ngay sau khi Sư đoàn 305 (Quân khu 5) nhận được thông báo chính thức của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quân khu: Chuẩn bị tiếp nhận 200 công dân là người Việt Nam trở về từ Nhật Bản, đưa vào cách ly tập trung tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

 Tổ quân y Sư đoàn 305 lấy mẫu bệnh phẩm cho công dân.

Tổ quân y Sư đoàn 305 lấy mẫu bệnh phẩm cho công dân.

Quả thực, với những kinh nghiệm có được qua lần tiếp nhận, cách ly công dân đợt 1 giúp cán bộ, chiến sĩ triển khai các công việc nhịp nhàng, hiệu quả hơn. Sau đợt cách ly trước, mọi công việc khử trùng khu vực, bố trí lại nơi ăn ở, bảo đảm vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho từng người được Trung đoàn 803, Sư đoàn 305 hoàn tất trong thời gian ngắn. Anh em làm công tác phục vụ xác định rõ vinh dự, trách nhiệm và không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng những việc cần có thể làm ngay để đón tiếp công dân. Đại tá Trần Hữu Ngọc, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 305, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sư đoàn trải lòng: “Số lượng công dân đợt này lên đến 200 người, thời gian chuẩn bị ngắn, thời điểm tiếp nhận vào ban đêm nên có những trở ngại nhất định đối với đơn vị. Chúng tôi cũng xác định vinh dự và trách nhiệm của mình: “Lo cho đồng bào là trên hết”.

Sau bữa cơm chiều vội vã, đúng 19 giờ, những công dân đầu tiên được tiếp đón. Hạ sĩ Võ Hữu Hưng, nhân viên quân y, Ban Hành chính, Phòng Tham mưu Sư đoàn 305 trong bộ “chú khủng long diệt khuẩn” triển khai nhanh việc phun khử trùng các xe ô tô chở công dân đến. Anh lật từng chiếc va li, túi xách để phủ kín bề mặt bằng thuốc sát khuẩn Cloramin-B. Võ Hữu Hưng cho biết: "Hành lý cũng là một trong những yếu tố truyền nhiễm vì tay người tiếp xúc nhiều. Nếu không khử trùng kỹ thì khả năng lây bệnh rất cao”. Nghe Võ Hưu Hưng nói vậy cũng đủ biết anh nắm chắc kiến thức, phương thức lây nhiễm của dịch Covid-19 để có được các giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Nói về tâm trạng khi thực hiện công việc này, Hưng cười: “Tôi được tập huấn và trang bị kiến thức phòng, chống dịch; đơn vị cũng trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ nên khá an tâm. Xong việc thì tôi cũng tự khử khuẩn cho mình”.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 305 lấy thông tin cá nhân của công dân.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 305 lấy thông tin cá nhân của công dân.

Cán bộ, chiến sĩ không ai bảo ai đều nhanh chóng với công việc của mình. Tránh tập trung đông người đề phòng lây nhiễm chéo, đơn vị tận dụng ánh sáng cột điện cao áp trên những lối đi, chia nhỏ lực lượng theo từng bàn để nắm thông tin, đo thân nhiệt, lấy mẫu bệnh phẩm... Những công đoạn mà trước đây thực hiện khó khăn và mất nhiều thời gian nhất thì nay có sự phối hợp của các y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Sư đoàn 305, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Mọi công tác đều chu toàn, anh em phục vụ đồng bào với trách nhiệm cao nhất, thái độ ân cần, chu đáo nhất.

Đồng hồ chuyển sang 23 giờ cũng là lúc công dân thứ 200 về đến vị trí nghỉ ngơi. Một ngày ròng rã chạy đua với thời gian, vượt những “chướng ngại” ngoài mong muốn. Mệt mỏi và lo âu nhưng ngập tràn cảm xúc. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 305 đã và đang nỗ lực cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly, phục vụ công dân đợt 2 này; góp sức, chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Bài và ảnh: QUANG HÙNG - ANH VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/lo-cho-dong-bao-la-tren-het-613371