Lo cho tuyển Việt Nam

Dù tuyển Malaysia gần như khó thoát án xử thua, nhưng nỗi lo thật sự lại đang ở phía tuyển Việt Nam.

Không phải đối thủ, mà chính phong độ phập phù của đội tuyển Việt Nam mới là điều khiến người hâm mộ bất an. Cách chơi thiếu sự an tâm và không cho thấy được hình ảnh đội bóng mạnh. Một hình ảnh có thể nói trái ngược hoàn toàn so với các trận đấu ấn tượng tại AFF Cup 2024.

Chưa cần nghĩ đến trận tái đấu với Malaysia vào năm sau, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã phải đối diện với một sự thật buồn: hàng công tịt ngòi, hàng thủ mong manh. Ba trận gần nhất, tuyển Việt Nam ghi được 4 bàn nhưng lại để thủng lưới tới 5 lần. Những con số ấy nói lên nhiều điều, nhất là khi đối thủ không phải các đội hàng đầu châu lục.

Dù tuyển Malaysia gần như khó thoát án xử thua, nhưng nỗi lo thật sự lại đang ở phía tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Dù tuyển Malaysia gần như khó thoát án xử thua, nhưng nỗi lo thật sự lại đang ở phía tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Ngay cả trước đối thủ yếu như Nepal, đội bóng áo đỏ vẫn khiến người xem phải thót tim. Lượt đi, hàng thủ chơi hớ hênh đến mức bị chọc thủng lưới, còn lượt về thì thắng 1-0 nhờ… bàn phản lưới của đối phương. Một chiến thắng mà người hâm mộ khó lòng vui trọn vẹn.

Nếu cứ chơi như vậy, nỗi lo lớn nhất của người Việt không nằm ở việc Malaysia bị xử thua, mà là chính chúng ta có thắng nổi Lào hay không. Xa hơn, ngay cả khi giành vé dự VCK Asian Cup 2027, với trình độ hiện tại, tuyển Việt Nam cũng khó tạo được dấu ấn ở sân chơi tầm châu lục.

Ở hàng thủ, Thành Trung không góp mặt, phong độ của Duy Mạnh chưa trở lại, còn thủ môn Đặng Văn Lâm vừa tái xuất đã mắc sai lầm. Nguyễn Filip lại dính chấn thương, khiến hệ thống phòng ngự vốn đã mong manh càng thêm khủng hoảng.

Trên hàng công, Tiến Linh là người hiếm hoi ghi bàn nhưng cũng chỉ một lần lập công trước Nepal. Những chân sút khác thì liên tục bỏ lỡ cơ hội, khiến lối chơi tấn công của đội tuyển trở nên thiếu sắc bén và dễ bị bắt bài.

Số phận tuyển Malaysia phải chờ FIFA. Ảnh: Malaysia NT

Số phận tuyển Malaysia phải chờ FIFA. Ảnh: Malaysia NT

FIFA có thể giúp Việt Nam “vượt ải” Malaysia bằng án xử thua, nhưng chỉ có thầy trò HLV Kim Sang Sik mới tự vực dậy được chính mình về phong độ. Người hâm mộ lo không phải vì đối thủ mạnh, mà vì tuyển Việt Nam hiện tại dường như chưa tìm lại được bản sắc từng khiến cả Đông Nam Á phải dè chừng.

Phong độ của tuyển Việt Nam bây giờ rõ ràng đảo ngược hoàn toàn so với chính mình ở AFF Cup 2024. Có lẽ HLV Kim Sang Sik phải chờ Nguyễn Xuân Son tái xuất mới giải quyết được bài toán hàng công.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/lo-cho-tuyen-viet-nam-202510311502185835.html