Chớ lo lắng từ tin đồn

Cái gì chưa chính thức mà đã tung lên mạng, tạo tin đồn là bực mình lắm. Tin đồn làm chính quyền và người dân đều khổ.

- Nghe đâu xã mình sắp sáp nhập với mấy xã bên đấy.

Ông Hòa vừa nói vừa rót chén trà đặc, giọng bí mật khiến nhiều người tò mò.

- Thật không bác? Em mới nghe loáng thoáng trên mạng đã thấy có thông tin chính thức đâu, chị Minh là giáo viên giật mình hỏi lại khi nghe ông Hòa nói.

- Thì đấy, người nọ chia sẻ người kia. Nhiều người có cả sơ đồ các xã sáp nhập hẳn hoi rồi. Họ bảo xã mình sẽ nhập với 5 xã, rồi ghép tên mới, cán bộ cũng xáo trộn hết cả.

Nam - một thanh niên trẻ tuổi nghe câu chuyện thì vội đặt cốc trà đá xuống, nói:

- Cháu thấy lạ lắm. Thông tin đầy rẫy trên mạng xã hội mà mỗi người lại nói một kiểu. Sáng nay, cháu còn thấy người ta đăng “bản đồ sáp nhập toàn tỉnh”, nhìn hoa cả mắt.

Anh Dũng là công chức ở xã, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

- Mấy bản đồ lan truyền trên mạng đều chưa phải thông tin chính thức đâu. Ai phát tán mấy cái đó là chưa cân nhắc kỹ...

- Sáng nay em lên trường, thấy các thầy cô bàn tán xôn xao. Có người còn bảo chuẩn bị dạy cả học sinh xã bên, chị Minh nói.

- Mọi thứ còn đang rà soát. Nếu có sáp nhập thì cũng phải đúng quy định, quy trình. Không thể tùy tiện được, anh Dũng nói.

Ông Hòa gật gù nhưng vẫn chưa yên tâm bảo:

- Nhưng mà dân mình giờ cứ nghe thấy “nhập” là sợ. Nào là mất tên xã. Cán bộ thì lo xáo trộn, giấy tờ lằng nhằng… Chưa rõ ràng nên nhiều người đoán già, đoán non.

Chị Minh tiếp lời:

- Đúng rồi, bản thân em là giáo viên cũng lo nếu phải thay đổi trường lớp. Thông tin trên mạng làm hoang mang.

Anh Dũng trấn an:

- Khi có chủ trương rõ ràng thì lãnh đạo xã sẽ chỉ đạo tuyên truyền đầy đủ để người dân hiểu và đồng thuận. Chứ đúng là để tin đồn đi trước thế này mệt thật.

Nam cười xòa:

- Em thấy bây giờ cái gì cũng dễ lan truyền. Có cái ảnh ghép sơ đồ xã còn chưa chỉnh phông chữ mà đã hàng nghìn người chia sẻ. Thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần.

Ông Hòa nhấp chén trà, giọng trầm lại:

- Cái gì chưa chính thức mà đã tung lên mạng, tạo thành tin đồn thì không nên. Chính quyền và người dân đều khổ.

Anh Dũng cười:

- Vâng, có gì chưa rõ thì mọi người cứ hỏi cháu, chứ đừng vội tin mấy cái “bản đồ ghép xã” chưa biết từ đâu ra. Tin sai, hiểu sai, lại ảnh hưởng tinh thần chung ạ.

NGUYỄN LOAN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/lo-lang-tu-tin-don-408180.html