Loại Bồ Đào Nha chưa giúp Bỉ vô địch Euro

Bỉ đã thắng Bồ Đào Nha trong trận đại chiến lớn đầu tiên của vòng 1/8 Euro 2020, song vé đi tiếp vào tứ kết được đổi lại bằng không ít nỗi lo.

Một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của Vòng 16 đội Euro 2020 đã diễn ra không như kỳ vọng, khi cả hai đội đều không thể hiện được lối chơi hiệu quả. Kết thúc trận đấu, dù Bỉ đi tiếp nhưng cũng có nhiều lý do để khiến họ không vui.

Chỉ dứt điểm trúng đích đúng một lần (và cũng là bàn thắng) trong suốt 90 phút và gần như chịu trận hoàn toàn ở nửa cuối hiệp hai, Bỉ không thể hiện được hình ảnh thuyết phục nhất của một ứng viên vô địch.

 Chấn thương của De Bruyne chỉ là một trong số những vết gợn của Bỉ. Ảnh: Reuters.

Chấn thương của De Bruyne chỉ là một trong số những vết gợn của Bỉ. Ảnh: Reuters.

Bỉ tấn công không bằng Đức, Pháp

Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào những cái tên trong các danh sách thi đấu, một danh sách với Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne và Eden Hazard hoàn toàn có thể là lý do để kì vọng rằng Bỉ có hàng công thuộc loại mạnh mẽ nhất.

Điểm hay của bóng đá là không phải cuộc chơi đơn thuần của những cá nhân. Hệ thống, lối chơi là rất quan trọng.

Ở các trận vòng bảng, Bồ Đào Nha đã không thể kiểm soát tốt khi phòng ngự trước cả Đức và Pháp, theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Đó vốn dĩ đã là gợi ý cho Bỉ. Nhưng họ không làm được.

Phương pháp của Đức là tấn công Bồ Đào Nha theo chiều rộng. Thầy trò HLV Joachim Loew trải rộng 5 cầu thủ ở tuyến trên cùng để kéo giãn hàng ngang phòng ngự của Bồ Đào Nha, hay chí ít là đẩy các tiền vệ cánh của đối thủ xuống để tạo khoảng trống.

 Đức sử dụng 5 cầu thủ tuyến trên cùng trải rộng khắp chiều ngang mặt sân để kéo giãn hàng thủ của Bồ Đào Nha.

Đức sử dụng 5 cầu thủ tuyến trên cùng trải rộng khắp chiều ngang mặt sân để kéo giãn hàng thủ của Bồ Đào Nha.

Nếu các tiền vệ của Bồ Đào Nha lùi về sâu để theo người thì lại có khoảng trống lớn.

Nếu các tiền vệ của Bồ Đào Nha lùi về sâu để theo người thì lại có khoảng trống lớn.

Bỉ không làm được điều này, với một điểm yếu khá quan trọng là Thomas Meunier - anh hầu như không giữ được những vị trí cần thiết để có thể kéo giãn hàng thủ Bồ Đào Nha.

Ví dụ như trong pha bóng này, việc Meunier bó vào trung lộ quá sâu và quá sớm, cũng như không lập tức mở rộng trở lại, đã khiến cho Bỉ không có cơ hội chuyển hướng tấn công - tương tự như miếng đánh thường thấy ở Đức hay Ý.

 Meunier bó vào bên trong quá sâu và quá sớm.

Meunier bó vào bên trong quá sâu và quá sớm.

Khi đã mở rộng rồi, anh dường như cũng không hiểu về khả năng kéo giãn đối thủ bằng vị trí trên cao, và... lùi về, đánh mất cấu trúc cần thiết của đội.

 Meunier bỏ vị trí trên cao để lùi về, dù kể cả nhận bóng thì vị trí cũng không mang tính lợi thế cho hệ thống

Meunier bỏ vị trí trên cao để lùi về, dù kể cả nhận bóng thì vị trí cũng không mang tính lợi thế cho hệ thống

 Meunier thường xuyên di chuyển quá sớm vào bên trong.

Meunier thường xuyên di chuyển quá sớm vào bên trong.

Có thể Meunier đã không nhận được chỉ thị thực sự rõ ràng của HLV, hoặc có thể anh không có cảm quan chiến thuật cần thiết.

Ngoài ra, khác với Đức, Bỉ sở hữu Eden Hazard và Kevin De Bruyne, những người thường đứng bên ngoài vòng cấm để tổ chức tấn công hơn là rình rập săn bàn như Kai Havertz, Thomas Mueller hay Serge Gnabry. Lukaku vì thế cũng khá cô đơn trong những tình huống Bỉ xuống được biên.

Một đối thủ khác cũng tạo ra nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha là Pháp. Phương pháp của Pháp lại là tấn công chiều sâu, tận dụng việc hàng thủ Bồ Đào Nha thường đẩy lên gần với hàng tiền vệ để hạn chế khoảng trống giữa hai tuyến.

 Pháp thường xuyên thực hiện những pha tấn công vào khoảng trống sau lưng cặp trung vệ Pepe - Dias.

Pháp thường xuyên thực hiện những pha tấn công vào khoảng trống sau lưng cặp trung vệ Pepe - Dias.

Thế nhưng, dường như Bỉ cũng không tính đến miếng đánh này. Trong suốt hiệp một của trận đấu, Lukaku thường xuyên chỉ đứng quay lưng về phía cầu môn đối thủ theo phong cách của một tiền đạo mục tiêu.

 Lukaku chủ yếu quay lưng về khung thành để chờ bóng trong hiệp một.

Lukaku chủ yếu quay lưng về khung thành để chờ bóng trong hiệp một.

Như đã phân tích trước đây, bản thân chân sút đang khoác áo Inter Milan không phải mẫu cầu thủ mạnh về khả năng tỳ đè, cài người tại chỗ để giữ bóng và làm tường. Anh sẽ sử dụng được sức mạnh của mình tốt hơn trong các pha càn lướt tấn công khoảng trống ở tốc độ cao.

Trùng hợp thay, trong pha bóng gần như duy nhất mà trung vệ Bỉ phất bóng nhắm vào khoảng trống sau lưng Pepe & Dias, cũng là pha bóng mà Lukaku đua tốc độ và tỳ đè mạnh mẽ khiến Dias không cản nổi, thì Bỉ đã mở tỷ số.

 Pha tấn công chiều sâu gần như duy nhất của Bỉ trong hiệp một đã dẫn tới bàn thắng.

Pha tấn công chiều sâu gần như duy nhất của Bỉ trong hiệp một đã dẫn tới bàn thắng.

Thế nhưng, đây cũng có thể xem là pha bóng duy nhất mà Bỉ chủ động thực hiện điều này. Khó có thể nhận định rằng ông Roberto Martinez đã yêu cầu học trò khai thác chiều sâu.

Bồ Đào Nha cũng không hiệu quả

Tấn công thì chưa hay nhưng phòng thủ thì Bỉ đã thể hiện không quá tồi. Ở trận đấu này, nhằm hạn chế khả năng của cặp đôi Joao Moutinho - Renato Sanches, HLV Martinez đã đưa ra phương án theo kèm một - một chặt chẽ.

Mỗi khi Bồ Đào Nha triển khai tấn công, Quỷ đỏ sẽ chuyển sang sơ đồ 3-4-1-2, với Kevin De Bruyne kéo vào chính giữa, thực hiện nhiệm vụ theo kèm Joao Palhinha - tiền vệ trụ của A Selecao ở trận này.

Phía sau De Bruyne, Axel Witsel cũng bám chặt Moutinho, còn Youri Tielemans thì phụ trách Renato Sanches.

 De Bruyne, Witsel và Tielemans theo kèm một - một

De Bruyne, Witsel và Tielemans theo kèm một - một

Cách chơi này cũng đã hạn chế được phần nào khả năng của bộ ba bên phía Bồ Đào Nha. Renato Sanches thường xuyên phải lùi sâu hẳn để nhận bóng, nếu muốn thoát sự theo kèm của Tielemans. Từ vị trí này, dù đã cố gắng nhưng anh cũng không thể hiện được giống như trận đấu trước.

Điều đáng nói là sau khi De Bruyne gặp chấn thương và rời sân, cầu thủ thay người Dries Mertens lại hoàn toàn không phòng thủ theo cách này. Ngoài ra, do cần bàn thắng, Bồ Đào Nha cũng chuyển sang chơi 4-2-3-1 với Joao Felix trong vai trò "số 10". Đây là một phần nguyên nhân dẫn tới việc Bỉ mất trung tuyến hoàn toàn ở hiệp thi đấu thứ hai.

 Bỉ không còn phòng ngự trung lộ hiệu quả khi Dries Mertens và Joao Felix xuất hiện trên sân.

Bỉ không còn phòng ngự trung lộ hiệu quả khi Dries Mertens và Joao Felix xuất hiện trên sân.

Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn có một hướng lên bóng khác, đó là thông qua các hậu vệ biên. Diogo Dalot và đặc biệt là Raphael Gurreiro có thể di chuyển tiến lên cùng bóng một cách khá tự do, bởi Lukaku và Eden Hazard không thực sự tích cực trong việc lùi sâu bám theo.

 Các hậu vệ biên của Bồ Đào Nha thường có thể tiến lên với bóng một cách khá thoải mái.

Các hậu vệ biên của Bồ Đào Nha thường có thể tiến lên với bóng một cách khá thoải mái.

Tuy nhiên, nhìn chung, Bồ Đào Nha cũng không thể hiện được những bài miếng phối hợp quá rõ ràng để tiếp cận khung thành, và thường xuyên thực hiện những quả tạt vu vơ hoặc những cú sút xa vội vã, kém hiệu quả.

 Có tới 60% các cú dứt điểm của Bồ Đào Nha đến từ ngoài vòng cấm. Đồ họa: WhoScored.

Có tới 60% các cú dứt điểm của Bồ Đào Nha đến từ ngoài vòng cấm. Đồ họa: WhoScored.

Một số cơ hội nguy hiểm nhất thường đến từ pha độc diễn qua người của Renato Sanches hay Cristiano Ronaldo. Thế nhưng, Diogo Jota đã bỏ lỡ cả hai cơ hội thực sự được đồng đội vất vả tạo ra.

 Renato Sanches vượt qua Tielemans bằng sức mạnh để tạo ra cơ hội cho Jota ngay đầu trận.

Renato Sanches vượt qua Tielemans bằng sức mạnh để tạo ra cơ hội cho Jota ngay đầu trận.

Ronaldo mang đến cơ hội cho Jota trong vòng cấm địa ở hiệp hai.

Ronaldo mang đến cơ hội cho Jota trong vòng cấm địa ở hiệp hai.

Đối với các ông lớn, tại một giải đấu lớn, bị loại dĩ nhiên không thể nào không buồn. Nhà vua Ronaldo cùng các đồng đội đã chính thức bị "phế truất", và châu Âu sẽ có tân vương.

Thế nhưng, nhìn sang phía Bỉ, hiện thực của họ cũng khó để thực sự vui vẻ. Kevin De Bruyne và Eden Hazard đều dính chấn thương. Ở vòng sau, họ lại đối đầu với ĐT Italy, một đối thủ thuộc dạng "cứng" nhất tại Euro 2020.

Ronaldo đá băng đội trưởng Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tỏ rõ sự thất vọng khi phải dừng chân ở vòng 16 đội Euro 2020 sau trận thua 0-1 trước tuyển Bỉ rạng sáng 28/6 (giờ Hà Nội).

Dũng Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loai-bo-dao-nha-chua-giup-bi-vo-dich-euro-post1232236.html