'Loạn thần' chống dịch!

Đất nước đang phải gồng mình đối mặt với những tình huống khó khăn, nguy hiểm chưa từng thấy do dịch bệnh COVID-19 gây nên. Ca nhiễm mới tăng nhanh, các thành phố lớn- 'trụ cột' kinh tế của cả nước phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Đời sống người dân, đặc biệt là công nhân lao động, người có thu nhập thấp gặp muôn vàn khó khăn…

Bệnh nhân COVID-19 phải được điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

(baophutho.vn) - Đất nước đang phải gồng mình đối mặt với những tình huống khó khăn, nguy hiểm chưa từng thấy do dịch bệnh COVID-19 gây nên. Ca nhiễm mới tăng nhanh, các thành phố lớn- “trụ cột” kinh tế của cả nước phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Đời sống người dân, đặc biệt là công nhân lao động, người có thu nhập thấp gặp muôn vàn khó khăn…
Trong lúc cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nỗ lực chung tay góp sức với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại nhịp sống bình thường thì trên mạng xã hội lại xuất hiện những ý kiến lạc lõng cố tình “chọc phá” chiến lược phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam; mỉa mai, xúc phạm các lực lượng chức năng đang không quản ngày đêm căng mình đảm bảo sự an toàn cho nhân dân… Đáng chú ý, có những người tự xưng là nghệ sĩ, bác sĩ nhưng lại phát ngôn ngô nghê, ấu trĩ đến mức cộng đồng mạng phải lên tiếng liệu họ có mắc chứng… loạn thần?Vài năm trước, trên mạng xã hội ở Việt Nam đã xuất hiện những “thám tử mạng”, “luật sư mạng” không hiểu biết, thiếu trình độ nhưng chuyên châm chọc, phán xét những vấn đề trong xã hội, thì nay, chúng ta lại chứng kiến một thành phần khác: “Bác sĩ mạng”. Những kẻ tự nhận là bác sĩ này cũng chẳng đóng góp được gì tích cực cho cộng đồng, không tham gia chống dịch, không trình độ, không chuyên môn nghiệp vụ về y tế, không nói được gì bổ ích. Nhưng cũng y như “tiền bối”, màn lên mạng chê bai, trách móc, chỉ tay năm ngón dạy đời phải như thế này, phải làm thế kia… thì chẳng thiếu. Điển hình trong danh sách “Bác sĩ mạng” mới nổi trong thời gian gần đây phải kể đến ông Phan Xuân Trung. Hơn hai năm dịch bệnh COVID-19 xuất hiện gieo rắc tai ương, chưa ai thấy bóng dáng “bác sĩ” Phan Xuân Trung ở những nơi cần những bác sĩ nhất, tức là tuyến đầu chống dịch; chưa bao giờ thấy ông Trung mặc đồ phòng hộ, đi lấy mẫu, đi chữa trị người bệnh. Nơi duy nhất có mặt ông ta là mạng xã hội, nơi mà “bác sĩ” Trung ngày ngày đăng những “thông tin” vô bổ, thừa thãi và chửi bới, chê trách cách chống dịch, rêu rao dối trá.

Lực lượng CSGT TPHCM đã tặng nhiều phần quà thiết thực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CA cung cấp
Mới đây, vị “bác sĩ” này viết trên facebook cá nhân, yêu cầu: “Điều chỉnh ngay Chỉ thị 16”, yêu cầu “Bỏ phong tỏa, cho dân chúng sinh hoạt đi lại để tự lo miếng ăn”; “Thả F1 về hết để tránh sự bức xúc. Lập tức cứu tế đồ ăn nhanh: Bánh mì, mì gói, gạo, rau...”. Cùng với đó, “bác sĩ” đưa ra lời khuyên: “Bảo vệ niêm mạc mũi khỏi sự xâm nhập của virus COVID,… Nếu bạn nào không chịu được nước muối ưu trương thì có thể thay thế bằng dầu mè. Thực tế có rất nhiều loại dầu có công dụng hữu hiệu trong việc khiến người bệnh nhanh chóng giảm chứng khô mũi như dầu olive, dầu dừa hay dầu mè đều có tính hiệu quả trong việc điều trị chứng khô mũi mùa hanh khô…”. Ngay lập tức, cộng đồng mạng và các chuyên gia y tế đã phản ứng mạnh mẽ, lật tẩy sự ngu dốt, phản khoa học của vị “bác sĩ” này.
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định: “Dầu dừa rất giàu axit lauric, cơ thể dễ dàng hấp thụ. Loại axit béo này còn giúp tăng cường miễn dịch, thích hợp chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao mà vẫn giữ trọn hương vị món ăn. Tuy nhiên, sử dụng dầu dừa tiêu diệt virus SARS-CoV-2, coi đây là một loại thuốc chữa bệnh COVID-19 thì đây là suy nghĩ sai lầm, thiếu căn cứ khoa học”. Sau năm lần bảy lượt bị bóc mẽ, tố cáo thì gần đây nhất, “bác sĩ” Trung đã đăng hình ảnh tỏ vẻ như mình đang đi chữa bệnh thật. Nhưng tiếc thay, “vải thưa không che được mắt thánh”, trò “làm màu” của ông Trung rốt cục cũng chỉ thể hiện một sự dốt nát khó tưởng tượng nổi.Theo câu chuyện mà ông Trung “tự thuật” thì ông ta đã cứu bệnh nhân 70 tuổi khỏi bàn tay tử thần khi chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy trong phổi) “còn 1%!”. Sau một hồi vật lộn CPR, “bệnh nhân” của ông Trung đã hồi tỉnh, SpO2 từ 1% vụt lên 99%, thật là một pha cứu người “thần thánh” mà y học thế giới cũng phải ngả mũ bái phục. Tuy nhiên, đây chỉ là “chiến công trên mạng” của ông Trung. Trên thực tế, chỉ số SpO2 chỉ cần xuống dưới 80% là bệnh nhân đã ở tình trạng thập tử nhất sinh, rối loạn ý thức, tụt huyết áp và ngừng thở. Lúc đó cũng chẳng còn máy móc nào có thể đo chính xác được nữa, cho nên việc “SpO2 còn 1%!” nếu có xảy ra thật thì cũng là… sai bét.Thêm nữa, nếu bị tổn thương đến mức suy hô hấp nghĩa là phổi bệnh nhân không thể trao đổi khí được nữa, mà ông Trung mắm môi mắm lợi CPR thì chỉ có nước… giết bệnh nhân nhanh hơn mà thôi. Không hiểu ông Trung là thần thánh phương nào, mà làm những việc ngu xuẩn nhưng vẫn hồi sinh được cả người bệnh “chín phần chết”? Đúng là chỉ có thứ “bác sĩ mạng” không có kiến thức, trình độ mới có thể bịa ra một câu chuyện ngớ ngẩn như vậy mà vẫn nghĩ rằng có thể lừa lọc được thiên hạ. “Nhàn cư vi bất thiện”, không biết có phải do thất nghiệp dài ngày, khán giả tẩy chay hay không mà mới đây anh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải trên facebook: “Tui có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn CSGT cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn và cũng là dịp CSGT tri ân người dân bấy lâu nay đã…”. Đáng chú ý bên dưới phần bình luận, Nguyễn Quang Dũng còn mỉa mai: “Tưởng tượng đang ngủ, điện thoại reng mời đồng chí xuống nhận bánh mì. Xong giao xong nói là ship đã được trừ vào những lần trước anh đã gởi anh em chúng tôi nhiều rồi, có đáng gì đâu anh”. Nguyễn Quang Dũng vừa đăng tải, ý kiến hàm hồ trên đã vấp phải làn sóng phản đối, công kích dữ dội của cộng đồng mạng. Vẫn biết mang danh đạo diễn thì có phần nào đó trí tưởng tượng sẽ phong phú hơn nhưng loạn ngôn đến mức như Nguyễn Quang Dũng thì không thể chấp nhận được, gây thất vọng và bức xúc lớn cho cộng đồng mạng. Đơn giản, bởi vì anh ta đang xúc phạm một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong khi lực lượng CSGT đang ngày đêm căng mình cắm chốt, túc trực tại các cao điểm giao thông đội nắng, dầm mưa để yêu cầu người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự giao thông, nhiều người cả tháng chưa được về nhà với vợ con vì tăng cường cho công tác chống dịch, thế mà anh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang được an toàn cùng gia đình ở nhà lại có những phát ngôn xúc phạm đến vô ý thức. Người bình thường đã không thể chấp nhận huống hồ với nghệ sĩ- vốn được coi là người của công chúng?Đất nước đang trong tình thế khó khăn cần sự chung tay góp sức của từng người dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đừng thể hiện “đẳng cấp”, sự thông thái, uyên bác của mình bằng các câu hỏi tréo ngoe, bẻ câu bắt chữ các văn bản chỉ đạo của chính quyền hay mỉa mai, xúc phạm lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch. Điều này không những không giúp ích được ai mà chỉ mang đến sự khinh bỉ, coi thường của dư luận.

Vũ Thanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202108/%E2%80%9Cloan-than%E2%80%9D-chong-dich-178487