Loạt câu chuyện 'chạm đến trái tim' của các phụ huynh 'cùng thi' với teen 2K6

Bên cạnh những khoảnh khắc ghi lại muôn vàn cảm xúc của các sĩ tử 2K6 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024, cộng đồng mạng còn được nghe nhiều câu chuyện đáng yêu từ phía phụ huynh 'trực chiến' cùng teen.

Dù không trực tiếp bước vào phòng thi, không cần ôn bài đến "khuya lắc khuya lơ" nhưng các bậc phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 cũng lo lắng, hồi hộp không kém. Dù bố mẹ không chia sẻ nhưng từng sự quan tâm nhỏ đều được teen để tâm.

Bạn Thu Hương chia sẻ trên Facebook: "Hai hôm em đi thi, hôm nào cũng phải dậy sớm để ôn bài, tầm 5h hơn là em dậy rồi. Thế mà lúc em dậy thì đã thấy mẹ dậy trước rồi, mẹ đồ xôi đỗ, thắp hương các cụ, rồi ngồi ôn bài với em. Lúc thì mẹ nhìn em học, lúc thì mẹ tỉ tê động viên 'Con của mẹ giỏi nhất, nhờ'. Xong rồi bố mẹ lại đưa em đi thi, đợi em đến lúc em bước vào trong rồi vẫy tay mãi mới về. Về nhà là thấy cơm nước đã tươm tất rồi, em ăn xong chỉ việc nghỉ ngơi thôi, bố mẹ cứ giục để bố mẹ lo hết. Em thấy mình may mắn và hạnh phúc nhiều, vì tình yêu của bố mẹ lớn quá".

Ánh mắt dõi theo các sĩ tử khi bước vào cổng trường. Nhiều phụ huynh "thầm nguyện" mong các con cảm thấy thoải mái và làm bài thi thật tốt. Ảnh: Văn Tùng

Ánh mắt dõi theo các sĩ tử khi bước vào cổng trường. Nhiều phụ huynh "thầm nguyện" mong các con cảm thấy thoải mái và làm bài thi thật tốt. Ảnh: Văn Tùng

Trong ngày diễn ra môn thi tổ hợp, netizen xốn xang trước hình ảnh người mẹ bật khóc tại điểm thi trường THPT Gò Vấp (TP.HCM). Cô hớt hải mang kính cận đến cho con nhưng không nhớ con thi phòng nào. Vì quá lo lắng, người mẹ đã khóc nức nở ngay trước cổng trường.

Ảnh: Huế Xuân

Ảnh: Huế Xuân

Ảnh: Huế Xuân

Ảnh: Huế Xuân

Giọt nước mắt của mẹ chính là minh chứng cho sự quan tâm vô bờ và nỗi lo lắng của nhiều bậc phụ huynh có con đi thi. Nguồn: @dihocphainhieuchiennn

Trong thời gian đợi con làm bài thi môn Ngữ văn, chị Phó Ngọc Liên (Quận 6) tranh thủ chạy đi mua 2 ly trà sữa kem phô mai để làm món quà ngọt ngào bất ngờ dành cho con sau khi thi xong. Chị chia sẻ trên báo Đời sống Pháp luật: "Bé nhà chị rất thích uống trà sữa nên chị tranh thủ đi mua, xíu con bước ra sẽ có liền để con uống, uống để lấy tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn dù con có làm bài được hay không thì ít ra con vẫn cảm thấy còn có một niềm vui nho nhỏ".

Tại điểm thi THPT Hùng Vương, hình ảnh người mẹ ngọt ngào với hai ly trà sữa được netizen chấm "10 điểm không có nhưng". Ảnh: Đời sống Pháp luật

Tại điểm thi THPT Hùng Vương, hình ảnh người mẹ ngọt ngào với hai ly trà sữa được netizen chấm "10 điểm không có nhưng". Ảnh: Đời sống Pháp luật

Cùng chung tâm lý, một phụ huynh tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1) đã tranh thủ "tạo kiểu" với cô công chúa nhỏ trước giờ con vào thi. Bên cạnh việc khích lệ tinh thần con gái, cô còn muốn ghi lại kỷ niệm "thanh xuân 12" của con. Dõi theo bước chân con đi vào điểm thi, người mẹ vẫn nán lại cho đến khi tiếng trống bắt đầu làm bài vang lên.

Ảnh: Văn Tùng

Ảnh: Văn Tùng

Cô chia sẻ với Hoa Học Trò Online: "Cô ráng nán lại đến khi bạn vào phòng thi rồi thì mới về, để xem bạn có cần mình hỗ trợ gì không. Thấy bạn học đến 2 - 3h sáng mình cũng xót, nhưng mà cố gắng tạo tâm lý thoải mái cho bạn".

Văn Tùng (tổng hợp)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/loat-cau-chuyen-cham-den-trai-tim-cua-cac-phu-huynh-cung-thi-voi-teen-2k6-post1651454.tpo