[Loạt Megastory] Tháng Bảy tri ân: Khi nước mắt Mẹ 'hóa' cờ Tổ quốc (Kỳ cuối)

Dù chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ nhưng những vết thương, nỗi đau, mất mát vẫn hiện hữu. Không chỉ Mẹ Vàng, Mẹ Hường hay Mẹ Bảy, mà hàng ngàn người Mẹ Việt Nam anh hùng khác trên khắp cả nước cũng chung nỗi niềm ấy: đã hy sinh, tận tụy và dâng hiến những người con thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đáp lại sự hy sinh cao cả ấy, Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân cả nước nói chung, thành phố Đồng Nai nói riêng luôn khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc. Bằng tất cả lòng biết ơn và mệnh lệnh từ trái tim, toàn xã hội đang chung tay chăm lo, phụng dưỡng để các Mẹ luôn cảm thấy ấm áp, được xoa dịu trong suốt những tháng năm về sau…

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong hàng ngàn năm lịch sử hào hùng ấy, phụ nữ giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Họ là những người chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất, là những người lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, và cũng chính họ là những người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Cùng với quá khứ hào hùng, chiến tranh đi qua cũng để lại vô vàn vết thương không gì bù đắp nổi. Tổ quốc hòa bình, độc lập, non sông thu về một mối hôm nay được đổi bằng xương máu của hàng triệu người con ưu tú, và bằng cả những giọt nước mắt lặng thầm của bao bà mẹ Việt Nam.

Nơi hậu phương, các Mẹ đã tiễn hết người con này đến người con khác ra chiến trường, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của con qua từng mùa chiến dịch. Có những Mẹ đón con trở về trong niềm vui trọn vẹn, nhưng cũng còn đó hàng ngàn Mẹ chỉ nhận được... tấm bằng Tổ quốc ghi công cùng những kỷ vật đơn sơ.

Nỗi đau mất con là niềm đau xé ruột, không một từ ngữ nào tả xiết, cũng không thời gian nào có thể lấp đầy. Thế nhưng, vượt lên trên nỗi đau cá nhân, các Mẹ vẫn kiên cường đứng vững, tiếp tục lao động, cống hiến và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho quê hương, đất nước. Những sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành biểu tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, dâng hiến tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi chiến tranh qua đi, có người “trở về” vẹn nguyên, có người “trở về” chỉ còn một phần xương thịt, và vẫn còn đó vô vàn những người con chưa thể “trở về” vì chưa tìm thấy hình hài, chưa xác định được danh tính. Nỗi khắc khoải ngóng chờ con trở về luôn là niềm trăn trở thầm lặng nhất trong suốt cuộc đời những người Mẹ.

Thấu hiểu nỗi đau ấy, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai với quyết tâm cao nhất. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là cuộc đua với thời gian khi các Mẹ ngày một thêm tuổi, sức kiệt. Mỗi thông tin tìm kiếm được, mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công trong chiến dịch này chính là thắp lên một tia hy vọng ấm áp, gửi trao thêm một niềm tin để sớm đưa các liệt sĩ trở về quê hương, xoa dịu bớt phần nào vết thương lòng vẫn còn âm ỉ của các Mẹ.

Song, dẫu các liệt sĩ có thể trở về hay mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, hóa thân vào non sông gấm vóc Việt Nam, các Mẹ sẽ không bao giờ cô đơn. Bởi xung quanh Mẹ giờ đây là hàng triệu người con của đất nước Việt Nam - những người đang được thừa hưởng nền độc lập, tự do hôm nay. Toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân luôn khẳng định một cam kết sắt son: Luôn khắc ghi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, không để các Mẹ ở lại phía sau!

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công không chỉ là nhiệm vụ phong trào, mà đã trở thành đạo lý thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của toàn hệ thống chính trị.

Trong Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, có viết: “Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam”.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Thành phố Đồng Nai là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, từng là mảnh đất gian lao nhưng vô cùng anh dũng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Nơi đây đã chứng kiến vô số chiến công hiển hách cũng như sự đóng góp to lớn của biết bao thế hệ người con ưu tú. Mang trong mình niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc, toàn thành phố hiện đang thực hiện đầy đủ, kịp thời và chu đáo các chế độ, chính sách đối với hàng chục ngàn người có công với cách mạng và thân nhân, trong đó quan tâm chu đáo công tác chăm lo các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo Sở Nội vụ, trên địa bàn thành phố hiện nay có 23 Mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả các Mẹ đều đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, thường xuyên nhận được sự chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo, toàn diện từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn thể địa phương.

Không chỉ riêng trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hay các ngày lễ, Tết mà ngay trong đời sống thường ngày, các Mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương chăm lo bằng những việc làm thiết thực. Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên và y bác sĩ tại địa phương thường xuyên đến tận nhà thăm hỏi, trò chuyện, kiểm tra sức khỏe và động viên tinh thần cho các Mẹ. Những căn nhà tình nghĩa ấm cúng, những lời thăm hỏi ân cần khi trái gió trở trời... tất cả đã trở thành hành động tự nguyện, xuất phát từ tình cảm như đối với chính người ruột thịt trong gia đình.

Trong những ngày tháng 7 vừa qua, các đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, các địa phương, hội đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh và những cống hiến to lớn mà các Mẹ cùng thân nhân đã dâng tặng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Với nhiều gia đình, đó có khi là tấm ảnh duy nhất còn lại của người thân nên việc phục dựng không đơn thuần là kỹ thuật, mà là trả lại một phần ký ức thiêng liêng của họ. Tất cả những hoạt động trong Tháng Bảy tri ân của Thành đoàn lần này không chỉ là thắp một ngọn nến rồi thôi, mà là ghi lại, lưu giữ và trao truyền - nhất là khi các Mẹ nay đều đã tuổi cao, người cao nhất đã trên 113 tuổi. Mỗi ngày còn được bên các Mẹ là một ngày quý giá…” - Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung chia sẻ.

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động xúc động và nghĩa tình được chính quyền cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố duy trì thường xuyên chính là những “Bữa cơm tri ân” ấm áp tại nhà các Mẹ.

Đã từng có những năm tháng Mẹ ngồi bên mâm cơm vắng lặng, ngoái nhìn căn nhà trống và thầm gọi tên con trong nước mắt. Nhưng hôm nay, gian bếp nhỏ lại đỏ lửa, tiếng cười nói giòn giã của những người con trẻ tuổi lại vang lên, lấp đầy những khoảng trống trong lòng Mẹ, để nụ cười được nở trên gương mặt đã đi qua gần trọn một thế kỷ cuộc đời với bao mất mát, hy sinh.

Thay cho những người con anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, triệu người con của thế hệ hôm nay đang thay các Anh, các Chị gắp cho Mẹ miếng cá, xới cho Mẹ bát cơm, mang lại cho Mẹ không khí gia đình ấm áp, đong đầy yêu thương. Ai cũng mang trong mình một niềm xúc động khó gọi thành tên khi được trở về bên Mẹ trong những tháng ngày này...

Qua từng việc làm cụ thể, từng cử chỉ tri ân, thế hệ hôm nay càng thêm hiểu giá trị của hòa bình, hiểu về những mất mát hy sinh để sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Mỗi nụ cười của Mẹ hôm nay chính là những tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất mà triệu người con Việt Nam dành cho Mẹ, cùng Mẹ đi qua những năm tháng thanh bình, giữ trọn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” muôn đời của dân tộc anh hùng!

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/megastory/202607/loat-megastory-thang-bay-tri-an-khi-nuoc-mat-me-hoa-co-to-quoc-ky-cuoi-ff519be/