Loạt ứng cử viên cho giải Nhiếp ảnh thiên nhiên hài hước sẽ khiến bạn 'cười ra nước mắt'

Những tác phẩm tham gia tranh giải đều có khả năng gây cười cực mạnh nhưng cũng làm tốt sứ mệnh là nâng cao nhận thức của con người về vấn đề bảo vệ thế giới tự nhiên.

Đến hẹn lại lên, giải thưởng Nhiếp ảnh thiên nhiên hài hước (Comedy Wildlife Photography Awards) trở lại và công bố những ứng cử viên xuất sắc vào được vòng chung kết. Và đúng với tên gọi của giải thưởng, đó là những tác phẩm có khả năng gây cười cực mạnh, giúp ngày mới của mọi người trở nên vui nhộn hơn.

Theo lời Tom Sullam, một trong những nhà sáng lập ra giải thưởng, nói với Bored Panda, mục đích của cuộc thi là nâng cao nhận thức của con người về vấn đề bảo tồn thiên nhiên hoang dã, thông qua những hình ảnh vui tươi, tích cực của các loài động vật.

"Chúng tôi tin rằng sự hài hước và tích cực có vai trò chính trong việc xây dựng nhận thức, sự quan tâm và thôi thúc mọi người hành động để bảo vệ các loài vật sống trên hành tinh này. Trong những năm qua, cuộc thi ngày càng tập trung nhiều hơn vào vấn đề bảo tồn, hợp tác với quỹ Born Free Foundation và thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn trên khắp thế giới" - Tom nói với Bored Panda.

Trước đó, Tom cho rằng cuộc thi năm nay sẽ có phần ảm đạm bởi mọi thứ đang bị chững lại dưới sự tác động của dịch Covid-19. Thế nên, anh và đồng đội vô cùng bất ngờ khi nhận được số lượng ảnh tham dự kỷ lục lên đến gần 7.000 - con số kỷ lục nhất trong 6 năm tổ chức giải thưởng.

Dưới đây là một vài ứng cử viên sáng giá nhất tranh chức vô địch, sẽ được công bố vào ngày 22/10 sắp tới:

Trình độ "photobomb" ở ngưỡng 999 là đây!

"Ai làm gì thì làm, mình vẫn xích đu cho qua ngày đoạn tháng".

Hẳn phải viết biển "Cấm câu cá" bằng ngôn ngữ chim thì con vật kia mới hiểu mà chấp hành.

"Cầu trời hôm nay không mưa để con còn đi 'quẩy' với chúng bạn".

"Trời ơi, vui quá kìa mọi người có thấy không?"

"Chuyện gì gấp cũng phải chờ chị giũa móng xong rồi giải quyết nhé".

"Đây là tôi khi nhận ra hôm nay là thứ 7 không phải đi làm".

"Lộ có 2 con mắt, 4 chi, hy vọng không ai thấy mình".

"Nói xấu vợ, phải nói nhỏ thôi ông ơi".

"Trông tôi có ngầu nhất xóm không cơ chứ?".

Sai lầm chọn chỗ đậu quá nóng và đây là cái giá con cú phải trả.

"Ai chơi trốn tìm lại tôi?"

"Tôi khi nghĩ về những gì mình đã làm được trong năm 2020".

"Cười lên cho vui, cười hé hàm răng".

"Nghĩ nhiều mà làm gì, cứ nằm đây mặc đời trôi thôi".

"Chờ chút, để chị kịp 'thẩm thấu' câu chuyện nãy giờ mày kể đã".

Không biết nên khóc thể hiện lòng trắc ẩn hay cười trước tình trạng của con vật nữa.

"Nhìn sóng thôi cũng đủ say lên, say xuống rồi, đợi mình nôn tí rồi nhập đoàn lại nào".

"Cậu ơi, sống trên đời cần có một tấm lòng biết chia sẻ nhé cậu".

"Nhìn gì, ngon thì nhào vô".

"Suỵt, đừng nói cho ai biết chị ở đây nha mấy cưng".

Bức ảnh sẽ rất nhân văn và xa xăm nếu chúng ta không tiếp tục kéo nhìn toàn cảnh.

 (Nguồn: B.P)

(Nguồn: B.P)

THÁI ANH

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/loat-ung-cu-vien-cho-giai-nhiep-anh-thien-nhien-hai-huoc-se-khien-ban-cuoi-ra-nuoc-mat-2220201291011216.htm