Lội bùn, len lỏi tuần tra bảo vệ rừng ngập mặn độc đáo nhất Đồng Nai

Với tổng diện tích gần 8 ngàn hécta, vùng rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trải dài qua 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Nơi đây được mệnh danh là 'lá phổi xanh' của cả khu vực Đông Nam Bộ. Rừng ngập mặn ở đây chủ yếu trồng các loại cây bần, mắm, đước.

Đội tuần tra được trang bị công cụ hỗ trợ trước khi tuần tra rừng. Ảnh: B.Nguyên

Đội tuần tra được trang bị công cụ hỗ trợ trước khi tuần tra rừng. Ảnh: B.Nguyên

Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn. Trong đó, lực lượng bảo vệ thường trực được bố trí tại các chốt, trạm do 2 phân trường trực tiếp quản lý là Phân trường Long Thọ và Phân trường Phước An.

Đội tuần tra xuất phát tại Phân trường Phước An (thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch). Ảnh: B.Nguyên

Đội tuần tra xuất phát tại Phân trường Phước An (thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch). Ảnh: B.Nguyên

Lực lượng bảo vệ được chia thành các tổ, đội luân phiên tuần tra dọc các tuyến sông, rạch quanh các khu rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất đai.

Đội tuần tra lên thuyền để đến điểm tập kết trước khi tuần tra rừng. Ảnh: B.Nguyên

Đội tuần tra lên thuyền để đến điểm tập kết trước khi tuần tra rừng. Ảnh: B.Nguyên

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ rừng còn thường xuyên lội sình vào sâu trong các khu rừng để vừa làm công tác tuần tra, khảo sát, kiểm tra tình hình phát triển của các loại cây rừng; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ở những khu vực có cây bụi, kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản của các hộ dân trong khu vực…

Đội tuần tra phải len lỏi giữa các tán lá, giữa các bộ rễ cây, lội bùn để tiến vào rừng. Ảnh: B.Nguyên

Đội tuần tra phải len lỏi giữa các tán lá, giữa các bộ rễ cây, lội bùn để tiến vào rừng. Ảnh: B.Nguyên

Các thành viên trong đội tuần tra phải lội bùn vào rừng. Ảnh: B.Nguyên

Các thành viên trong đội tuần tra phải lội bùn vào rừng. Ảnh: B.Nguyên

Nụ cười tươi tắn trong vất vả của thành viên nữ duy nhất tham gia đội tuần tra rừng ngập mặn. Ảnh: B.Nguyên

Nụ cười tươi tắn trong vất vả của thành viên nữ duy nhất tham gia đội tuần tra rừng ngập mặn. Ảnh: B.Nguyên

Các thành viên của đội tuần tra chuẩn bị các dụng cụ để đo đạc, điều tra mật độ và sự sinh trưởng của cây rừng. Ảnh: B.Nguyên

Các thành viên của đội tuần tra chuẩn bị các dụng cụ để đo đạc, điều tra mật độ và sự sinh trưởng của cây rừng. Ảnh: B.Nguyên

Các thành viên của đội tuần tra đo đạc, điều tra mật độ và sự sinh trưởng của cây rừng. Ảnh: B.Nguyên

Các thành viên của đội tuần tra đo đạc, điều tra mật độ và sự sinh trưởng của cây rừng. Ảnh: B.Nguyên

Phút nghỉ ngơi của các thành viên của đội tuần tra rừng ngập mặn. Ảnh: B.Nguyên

Phút nghỉ ngơi của các thành viên của đội tuần tra rừng ngập mặn. Ảnh: B.Nguyên

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/moi-nong/202409/chum-anh-loi-bun-len-loi-tuan-tra-bao-ve-rung-ngap-man-doc-dao-nhat-dong-nai-5a40e8a/