Lời cảnh báo đanh thép của lãnh đạo Công an Hà Nội đến tội phạm sau vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc

Mặc dù phạm tội với thủ đoạn manh động, có trang bị súng nhưng chỉ sau 10 giờ đồng hồ gây án, kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc đã bị lực lượng Công an Thủ đô bắt giữ.

Nói về hành vi của đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh: "Đây là hành động không thể chấp nhận được của đối tượng. Trước đó tại cuộc họp báo ở huyện Đông Anh, sau khi công an khám phá xong vụ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản, tôi đã cảnh báo các đối tượng có ý định hoạt động phạm tội ở Hà Nội nên từ bỏ, chấm dứt. Từ nhiều năm nay, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội rất quyết liệt trước các vụ án. Chắc chắn chúng tôi sẽ bắt được kẻ phạm tội trong thời gian rất ngắn".

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cảnh báo tội phạm khi gây án tại Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cảnh báo tội phạm khi gây án tại Thủ đô

Cũng theo ông Tùng, liên quan tới khẩu súng Trung dùng để gây án, nghi phạm khai mua trên mạng. Trung đã bắn 1 viên đạn vào cán bộ Công an quận Long Biên. Thời điểm bị khống chế, bắt giữ, trong súng của Trung còn nguyên 6 viên đạn và 1 viên đang lên nòng. Công an đã thu giữ súng, ô tô, tiền liên quan đến nghi phạm và tiếp tục khai thác về hung khí này.

Trước đó, theo chia sẻ của anh N.X.C. (bố bé trai 7 tuổi), khoảng hơn 19h ngày 14/8, khi đang bước lên tầng 2 thì anh nghe thấy một tiếng hét của trẻ con vọng ra từ phía ngoài đường "bắt cóc… cứu", kèm một tiếng rồ ga lớn của ô tô.

Giây phút Trung khống chế, bắt cóc bé trai 7 tuổi

Giây phút Trung khống chế, bắt cóc bé trai 7 tuổi

Không lâu sau đó, vợ chồng anh nhận được điện thoại từ số máy lạ. Từ đầu dây bên kia, một giọng người đàn ông sắc lạnh yêu cầu gia đình phải chuẩn bị đủ 15 tỷ đồng để chuộc cậu con trai 7 tuổi.

"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là trò đùa ác ý của một ai đó, nhưng sau khi không tìm thấy con trai, nhờ kiểm tra hệ thống camera xung quanh nhà, vợ chồng tôi mới biết đó là sự thật nên thực sự lo lắng", anh C. cho hay.

Ở những cuộc gọi sau đó, kẻ bắt cóc liên tục đe dọa, uy hiếp tinh thần vợ chồng anh C. phải lo liệu đủ số tiền, nếu không sẽ phải trả giá.

Với suy nghĩ tính mạng của con là tất cả, một mặt vợ chồng anh C. xoay sở, vay mượn được 13 tỷ đồng, mặt khác thông báo vụ việc tới cơ quan công an để nhờ sự hỗ trợ.

Theo yêu cầu của đối tượng, chỉ cho phép một mình chị Đ.T.H. (mẹ bé trai 7 tuổi) tự lái xe mang theo tiền để chuộc lại con. Trong suốt thời gian con trai nằm trong tay kẻ bắt cóc, vợ chồng anh C. như "ngồi trên đống lửa".

Trung bị công an bắt giữ sau 10 tiếng gây án

Trung bị công an bắt giữ sau 10 tiếng gây án

Tới hơn 2h sáng 15/8, một mình chị H. lái xe trong tâm trạng hoảng sợ, lo lắng mang 13 tỷ đồng cho kẻ bắt cóc con trai mình. Trên suốt đường đi, đối tượng liên tục gọi điện cho chị H. để chỉ dẫn.

Khi đến đoạn cao tốc (thuộc địa phận thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), đối tượng yêu cầu chị H. đỗ xe vào lề đường. Lúc này, nghi phạm đứng chờ ở đường gom bên dưới, nơi không có đèn điện, cách xa khu dân cư.

Khi giáp mặt với kẻ bắt cóc con trai mình, chị H. đưa túi tiền để nghi phạm kiểm tra. Nhìn thấy nhiều tiền, đối tượng giật lấy định lên xe tháo chạy. Trong giây phút đó, chị H. vội vàng lao tới chặn đầu xe xin kẻ bắt cóc thả con mình. Tuy vậy, nghi phạm lái xe chậm và bảo phải chạy được vài trăm mét đã mới thả cháu bé.

Lúc này chị H. gào thét nói: "Hôm nay anh có đâm chết tôi, tôi cũng phải cứu được con. Tôi chấp nhận chết chứ nhất quyết không bỏ tay ra khỏi xe". Trước sự cương quyết của người mẹ, đối tượng đành thả cháu bé luôn và lập tức tăng ga tháo chạy.

"Việc đầu tiên sau khi ôm được con trai vào lòng an toàn, vợ gọi điện thông báo cho tôi. Khi đó, đang ngồi ở trụ sở Công an phường Việt Hưng, tôi đã không kìm được nước mắt sung sướng, liền ôm chầm lấy một cán bộ công an", anh C. xúc động cho biết thêm.

Gia đình cho biết đã giáo dục con cái về kỹ năng sống từ rất sớm

Gia đình cho biết đã giáo dục con cái về kỹ năng sống từ rất sớm

Về phía bé trai 7 tuổi, trong khoảng 10 giờ đồng hồ trên xe ô tô của kẻ bắt cóc, cháu bé quan sát mọi hành động của nghi phạm. Khi nghi phạm đưa bánh mì cho nhưng cháu từ chối không ăn vì sợ có thuốc độc. Mặt khác khi thấy kẻ bắt cóc uống nước, cho rằng thứ đó không có vấn đề gì nên mới xin, nhưng nghi phạm không đồng ý.

Chia sẻ về việc dạy kỹ năng sống cho con, anh C. cho biết, từ khi con biết đọc, biết nói, cả 2 con anh đều bắt buộc phải thuộc số điện thoại của bố mẹ. Vợ chồng anh C. luôn dạy con cách tự lập, gặp người lạ phải có phương án đề phòng.

Giây phút bé trai 7 tuổi bị bắt cóc, tống tiền 15 tỷ đồng ở Hà Nội

C.Lê - K.Bắc

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/loi-canh-bao-danh-thep-cua-lanh-dao-cong-an-ha-noi-den-toi-pham-sau-vu-be-trai-7-tuoi-bi-bat-coc-doi-15-ty-dong-tien-chuoc-172230816155309867.htm