Lời chào tạm biệt từ trái tim

'Là người Canada, chúng tôi đã vô cùng may mắn khi được sống trong một đất nước đã đặt phúc lợi của người dân lên cao trên hết. Cảm ơn Việt Nam!'. Đó là trích từ đoạn thư của 2 giáo viên người Canada viết sau khi hết hạn cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) ngày 29-3.

Trường Quân sự Quân khu 7.

Hai giáo viên người Canada này đến Việt Nam du lịch vào đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên được đưa thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất về nơi cách ly.

Sau 14 ngày, họ viết: “Chúng tôi rất cảm kích về những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm duy trì sự an toàn cho đất nước”.

Các bạn hết hạn cách ly vòng tay hình trái tim, chào tạm biệt

Cùng với hai giáo viên người Canada, trong ngày 29-3, còn nhiều người hết hạn cách ly trong đợt đầu tiên tại đây. Họ là những người Việt và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và được thực hiện cách ly nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Tập thể phòng 505 và 506, gồm những người về từ các nước châu Âu như Thanh Quỳnh về từ Pháp, Kim Luyến từ Ba Lan, Thiên Kim từ Anh.. viết trên tấm thiệp chung: “Mong các anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn bình an để giúp tất cả vượt qua đại dịch một cách an toàn. Yêu anh chị”.

Và mặt sau của tấm thiệp chung là những dòng chữ bày tỏ sự cảm ơn những "anh chị quân y" ngày nào cũng leo lầu thăm 2 lần, ghi hàng ngàn lần nhiệt độ của mọi người và nhận những cuộc gọi không kể giờ giấc... Vậy mà, họ vẫn dịu dàng, ân cần, nhiệt tâm và nhiều năng lượng với mọi người ...

Thế nên, lời cảm ơn là không thể chuyển tải được hết tình cảm yêu thương và sự tôn trọng mà mọi người muốn gửi gắm đến các anh chị qua tấm thiệp.

Trong thư gửi những người trở về với gia đình, tập thể cán bộ chiến sĩ, các y, bác sĩ hoạt động trong khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7 đã viết lời chào tạm biệt đầy xúc động:

Lời chào tạm biệt từ trái tim!

Ngày hôm nay các bạn vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình, đón các bạn bình an trở về giữa mùa dịch thì chúng tôi biết rằng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Lời chúc bình an mà chúng ta dành cho nhau trong 14 ngày qua đã hiện hữu.

Nhớ những ngày đầu gặp gỡ đầy bỡ ngỡ và rối ren. Những người cách ly - các bạn về Tổ quốc với những nỗi lo lắng về việc đi cách ly tập trung. Người đón các bạn ở sân bay không phải là người thân, bạn bè mà chính là chúng tôi. Nơi các bạn đến không phải là nhà mà là ở khu cách ly.

Hơn ai hết, chúng tôi biết mình là người có trách nhiệm lo lắng cho sức khỏe, miếng ăn giấc ngủ của các bạn. Người về thì đông, lực chúng tôi thì mỏng. Chúng tôi chỉ mong mọi người được chăm sóc tận tình nhất và cảm thấy thoải mái nhất.

Hôm nay, sau 14 ngày bên nhau, chúng tôi nhận được vô vàn lời cảm ơn từ các bạn. Với những giọt nước mắt trực trào vì xúc động, chúng tôi không nói lên lời. Vì lời cảm ơn ấy chính là món quà tinh thần lớn nhất giúp chúng tôi có thêm động lực.

Mỗi bạn trong khu cách ly đều có cách khác nhau để thay lời cảm ơn đến cán bộ y tế, chiến sĩ. Những tràng vỗ tay, những trái tim các bạn tạo ra khiến chúng tôi vô cùng trân quý. Đó thực sự là nguồn động viên lớn lao.

Chúng tôi sẽ nhớ mãi những kỷ niệm cùng sát cánh với các bạn trong cuộc chiến chống Covid-19 tại khu cách ly. Khi chúng tôi để lại gia đình phía sau, tiến lên phía trước thì chúng tôi biết đằng sau lưng mình chính là tình cảm của rất nhiều người dân Việt Nam.

Chúng tôi tin với sự đoàn kết, chung sức của một dân tộc, chúng ta sẽ chiến thắng. Chỉ cần mỗi người chúng ta là một chiến sỹ.

Cảm ơn những ngày các bạn đã hợp tác cùng chúng tôi trong khu cách ly! Chúc các bạn sức khỏe! Và quan trọng hơn hết là hãy trở thành chiến sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19 cùng chúng tôi”.

Yến Thư

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/962820/loi-chao-tam-biet-tu-trai-tim