Lời gan ruột từ người thầy

Bóng đá Việt Nam thăng hoa dưới thời huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cho tới khi đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau trận thua Nhật Bản 0-1, hẳn là chúng ta đã ngộ ra nhiều điều.

Có những điều HLV Park nói ra trong buổi họp báo sau trận đấu gặp Nhật Bản khiến người hâm mộ nhói lòng. Buồn vì đội nhà thua 5 trận liên tiếp nhưng càng thấy thương thầy Park, vì ông đã lao tâm khổ tứ. Giai đoạn tột cùng khó khăn này, HLV Park Hang-seo rất muốn đội tuyển Việt Nam có được dù chỉ là 1 điểm ở vòng loại cuối cùng, nhưng trong giây phút dốc lời gan ruột, ông nói như muốn khóc: “Trong cuộc đời tôi, đến giờ tôi mới hiểu kiếm 1 điểm khó khăn như thế nào”.

Cổ động viên đã có những giây phút reo hò, hứng khởi trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) khi đội nhà tiếp Nhật Bản nhưng ai cũng biết, những tràng pháo tay đó vừa tiếp sức vừa thương đội nhà, bởi thực tế, thầy trò HLV Park Hang-seo không có “vị” gì trước Nhật Bản.

Nói như chiến lược gia người Hàn Quốc thì: “Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng năng lực cá nhân giữa hai đội Việt Nam-Nhật Bản có khoảng cách. Việt Nam xưa nay chủ yếu đá với các đối thủ Đông Nam Á, nhưng nay ta gặp các đội hàng đầu châu Á nên tôi nghĩ cầu thủ thiếu tự tin. Nhiều khi tôi cảm thấy họ tự ti khi đá với các đội hàng đầu châu lục. Đây là quá trình tích lũy kinh nghiệm và phải có quá trình đó để nỗ lực và phát triển hơn nữa”.

Dù đã nỗ lực hết sức nhưng Quang Hải và đồng đội vẫn chưa giành được điểm nào sau lượt đi, vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.Ảnh: TUẤN HUY

Dù đã nỗ lực hết sức nhưng Quang Hải và đồng đội vẫn chưa giành được điểm nào sau lượt đi, vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.Ảnh: TUẤN HUY

Dường như trong buổi họp báo sau trận đấu, đã có thời khắc HLV Park dằn vặt bản thân khi không thể giúp đội tuyển Việt Nam hóa giải được Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc, Oman và giờ là Nhật Bản. Ông thừa nhận: “Vào đây, tôi mới thấy các đội ở vòng loại cuối cùng này mạnh thật sự. Là HLV, tôi sẽ nỗ lực hết sức. Nhưng thời gian tới, để đội (tuyển Việt Nam-PV) vào được vòng 3, không chỉ tôi mà mọi người đừng chỉ chú ý vào kết quả. Chúng ta nên xây dựng phương án, đặt mục tiêu và làm sao để có các kết quả tốt, làm sao để lại được dự các vòng loại cuối cùng World Cup trong tương lai”.

4 năm trước, cũng ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á, Thái Lan chỉ giành được 1 điểm (nhờ trận hòa Australia 2-2). Người Thái sốc thực sự trước kết quả trên. Họ kỳ vọng thầy trò HLV S.Kiatisuk làm được điều lớn lao. Như thể bị “sốc phản vệ” ở vòng loại cuối cùng trên, bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng và đến nay vẫn chưa phục hồi được "công lực".

Liệu tuyển quốc gia và bóng đá Việt Nam có đi vào “vết xe đổ” của người Thái? HLV Park lo thực sự cho bóng đá Việt Nam. Buổi họp báo sau trận Việt Nam-Nhật Bản là nơi ông dốc bầu tâm sự: “4 năm rồi, tôi ở đây mà tiền đạo Việt Nam gần như chúng ta không có thêm gương mặt nào sáng giá. Sau Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh, chúng ta có nhiều tiền đạo nhưng không ai hơn. Không có tiềm năng nào từ đội tuyển U.22 Việt Nam. Câu hỏi: Bao giờ giải quyết được những vấn đề đó? Tôi cũng rất khó để trả lời. Rất ít cầu thủ U.22 quốc gia được thi đấu tại V-League. Không dễ trong thời gian ngắn chúng ta đưa được năng lực của cầu thủ trẻ đi lên. Không được đá thì năng lực sẽ đi xuống. Chúng ta muốn đội tuyển U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 31, rất muốn nhưng làm sao để năng lực của họ đi lên thì chúng ta chưa trả lời được”.

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo nhắn nhủ: “Các bạn đã thấy đội tuyển Việt Nam khi đá với các đội hàng đầu châu Á còn có một khoảng cách rất lớn. Với cầu thủ trẻ, không cho thi đấu V-League thì làm sao chúng ta giúp họ phát triển? Sang năm tổ chức SEA Games 31, chỉ tiêu rất cao và chúng ta chắc chắn phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này”.

Đêm 11-11, HLV Park như hóa đá trên sân. Mình ông đứng trong khu vực kỹ thuật khi trận đấu kết thúc. Không chỉ ông ngộ ra nhiều điều sau trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-1, mà chính chúng ta cũng vỡ vạc ra vô số vấn đề sau 5 trận thua liên tiếp của đội nhà ở vòng loại cuối cùng. Đúng là khó vững tay chèo khi tiến ra biển, nhưng không vào trận lớn sao biết sức mình đến đâu. Mừng là trong thời điểm khó khăn nhất, người hâm mộ vẫn đứng về phía thầy trò HLV Park Hang-seo. Sân Mỹ Đình tối 11-11 không có lời oán trách, ta thán trên khán đài; thay vào đó là tràng dài pháo tay và những giọt nước mắt.

ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/loi-gan-ruot-tu-nguoi-thay-677308