Lời hiệu triệu của Tổng Bí thư và khúc quân hành mới theo chân Bác
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm như một lời hiệu triệu chúng ta mãi theo con đường Bác Hồ đã chọn và tiến lên 'giành lấy những mùa Xuân'!
Cảm hứng lớn từ một ca khúc
Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần để lại muôn vàn thương tiếc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhiều ca khúc của giới nhạc sĩ về Người ra đời lúc bấy giờ với gam màu chủ đạo là tưởng nhớ. Nhưng có một ca khúc không thuộc trong số đó.
Đó là ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sĩ Huy Thục.
Được viết ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần song nhạc sĩ Huy Thục chọn một lối đi riêng ở thể hành khúc nhằm biến đau thương thành hành động. Cả nước hành quân ra trận để thực hiện cho được nguyện ước cháy bỏng của Bác thống nhất hai miền Nam - Bắc, đưa non sông về một dải.
Chỉ là một ca khúc ngợi ca, ra đời trong một bối cảnh đặc biệt nhưng cảm hứng “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” đã lan tỏa thành cảm hứng lớn cho cả đất nước lên đường ra trận: “Vì độc lập tự do quyết giành ấm no/Giành lấy những mùa xuân/Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân”.
Cảm hứng lớn đó đã đi cùng chúng ta, trở thành điểm tựa, động lực qua bao nhiêu năm tháng, có cả những năm tháng khốc liệt, cam go nhất trong chiến đấu, xây dựng hòa bình, vượt qua bao vây cấm vận, đổi mới để đất nước sánh bước cùng thời đại.
Và tinh thần “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” như tiêu đề bài viết mới nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm càng như một lời khẳng định Đảng ta, đất nước ta mãi đi trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.
Đó là con đường của hòa bình, độc lập, tự do, hùng cường và phát triển. Đó là nguyện ước cháy bỏng của Bác, là sự kỳ vọng của biết bao thế hệ cha anh đi trước.
Tháng Năm về, Bác vẫn bên ta
Trong bài viết, trên cương vị người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những kiến giải sâu sắc về những thành tựu xuyên thế kỷ trên cuộc hành quân của cả đất nước đi trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, cũng là con đường hiện thực hóa những di nguyện của Người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Ảnh minh họa.
“Hơn nửa thế kỷ từ khi Bác đi xa, tư tưởng và tấm gương của Người tiếp tục soi đường, dẫn dắt dân tộc ta gặt hái nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thực tiễn gần 40 năm Đổi mới đã chứng minh rõ: Mỗi chủ trương đúng đắn của Đảng, mỗi chính sách hợp lòng dân đều phản ánh sự kế thừa và phát huy sáng tạo tư tưởng của Bác. Ngày nay, trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế cho đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chúng ta đều thấy rõ dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Và Tổng Bí thư cũng khẳng định, “Có thể nói, sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh đang tiếp tục tỏa sáng trong mỗi người Việt, tạo nên sức mạnh mềm nâng bước dân tộc ta trên con đường hướng tới tương lai”.
Khi đặt tiêu đề “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” cho bài viết nhân dịp kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, tên tuổi, sự nghiệp và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là quá khứ vĩ đại, đầy hào sảng, mà đó còn là hiện tại sống động và một tương lai tươi sáng.
“Chúng ta cần học Bác mỗi ngày, học từ điều lớn đến điều nhỏ, học ở tầm lý tưởng nhưng cũng học trong từng hành vi ứng xử, từng việc làm cụ thể. Học Bác để sống có lý tưởng, có kỷ cương, biết yêu thương, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Học Bác không phải để ca ngợi Người một cách hình thức, mà để tiếp thêm niềm tin, động lực, bản lĩnh cho công cuộc dựng xây đất nước hôm nay”, Tổng Bí thư khẳng định trong bài viết.
Đó là sự tiếp nối tinh thần được Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định tại lễ truy điệu Bác trên quảng trường Ba Đình ngày 9/9/1969: “Chúng ta vẫn cảm thấy có Người luôn luôn bên cạnh. Bởi vì chúng ta vẫn đi theo con đường của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi vì Người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta”.
Kỷ nguyên vươn mình và cuộc hành quân mới
Lịch sử có những điểm gặp nhau đến kỳ lạ. Năm nay kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là năm bản lề đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đất nước đang chuẩn bị tâm thế lớn, nội lực lớn, niềm tin lớn cho giai đoạn đất nước phát triển “hơn mười ngày nay” như Bác đã viết trong Di chúc.
Đó cũng chính là cuộc hành quân lớn của đất nước, cuộc hành quân không chỉ vượt qua những khó khăn thách thức trước mắt mà còn cho vị thế mới của đất nước với nền kinh tế phát triển bền vững, vị thế hội nhập sâu rộng.
“Chúng ta tự hào về Bác bao nhiêu, càng phải nỗ lực phấn đấu bấy nhiêu để biến những ước nguyện của Người thành hiện thực. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là hành trang quý báu cho dân tộc ta trên con đường phát triển. Mãi mãi, Bác vẫn cùng chúng ta hành quân - Người vẫn sống động trong từng việc làm, từng thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”, Tổng Bí thư Tô Lâm xúc động chỉ ra trong bài viết.
Hình ảnh của một cuộc hành quân là hình ảnh của sự thăng tiến, của chiến đấu và khát vọng chiến thắng. Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ khẳng định tinh thần, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi mà còn gửi đi thông điệp về một tinh thần hành động tất cả cho kỷ nguyên mới. Đó chính là thông điệp toàn Đảng, toàn dân cần tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và xây dựng đất nước hùng cường. Và cũng còn là thông điệp về sự đoàn kết, thống nhất “ý Đảng, lòng Dân”.
Bác không chỉ mong đất nước được độc lập tự do. Bác còn mong đất nước là bạn và sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhà thơ Tố Hữu nói hộ chúng ta: “Bác mong con cháu mau khôn lớn/Nối gót ông cha, bước kịp mình”.
Từ niềm tin của Bác vào dân tộc, cuộc hành quân mới hôm nay là cuộc hành quân cho khát vọng Việt Nam hùng cường. Đó là cách trọn vẹn nhất để tri ân Người, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, đã cống hiến trọn đời mình vì dân vì nước, vì tương lai của biết bao thế hệ mai sau trong cuộc hành quân 79 mùa Xuân cuộc đời.
Và như một vĩ thanh, xin dẫn ra đây lời của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz nói ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa: “Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống, đời đời bất diệt!”.