Lời kể của những nạn nhân thoát chết trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Ngày 19/6, những hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh Đỗ Đình Thiệu thoát chết trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Clip: TT-CĐ.
Ngồi thẫn thờ trước tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, anh Nguyễn Đức Thuận (24 tuổi), ở TP Hải Phòng cho biết, trưa hôm qua anh cùng cậu ruột là ông Phạm Văn Đông đón xe khách từ quê vào TP Hồ Chí Minh để đi làm công nhân. Xe xuất bến lúc 7h sáng 18/6, đến khoảng 1h sáng 19/6 thì dừng nghỉ ở Đà Nẵng, sau đó tiếp tục di chuyển, không ngờ đến địa phận Quảng Nam lại xảy ra TNGT nghiêm trọng này.

Anh Nguyễn Đức Thuận kể lại thời điểm xe khách gặp nạn. Ảnh: Tấn Thành.
“Lúc đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng động rất mạnh. Tỉnh dậy, thấy mọi người la hét, kêu cứu. Cú va chạm mạnh đẩy cả ghế và người tôi về phía sau, mặt đập vào ghế phía trước khiến tôi bị dập môi, gãy hai răng và rách mí mắt. Thật sự quá kinh hoàng bởi vì chẳng biết do đâu”, anh Thuận kể lại.
Còn chị Nguyễn Thị Hồng ở tỉnh Ninh Thuận đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: “Tôi đi làm ở Hải Phòng và bắt xe khách về quê. Trong lúc hành trình mọi người chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng nghe một tiếng ầm làm mọi người thức giấc. Lúc đó gần 2h sáng, ai nấy đều hoảng loạn. Giờ thì tôi phải nằm điều trị ở bệnh viện này. Bác sĩ nói tôi bị gãy hai xương đùi, không biết rồi đây sẽ ra sao”.

Những hành khách thoát chết trong vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Chí Đại.
Còn ông Đỗ Đình Thiệu, ở tỉnh Thanh Hóa cho hay: “Khoảng 1h30’ ngày 19/6, tôi đang thức xem điện thoại thì nghe tài xế hét lớn, ngay sau đó là tiếng rầm rất lớn. Mọi thứ hỗn loạn, người la hét, đầu xe bẹp nát, đồ đạc văng khắp nơi. Tôi được bạn đi cùng hỗ trợ đưa ra ngoài. Giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình”.
May mắn chỉ bị thương nhẹ, anh Đoàn Văn Thắng cho biết: “Tôi lên xe lúc 14h chiều 18/6 cho đến khi tai nạn xảy ra tôi ngồi phía dưới nên là một trong những người rời xe sau cùng. Mọi người la hét hoảng loạn. Để thoát ra ngoài, tôi phải bước qua hiện trường máu me, xe vỡ nát, người nằm bất động. Cảnh tượng thật sự ám ảnh. Rất may những người bị thương đã kịp thời được đưa đi cấp cứu đến giờ này đã ổn định".

Anh Đỗ Đình Thiệu vẫn còn hoảng sợ sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Tấn Thành.
Trước đó, cùng ngày, Báo Đại đoàn kết đưa tin, lúc 2h30’ ngày 19/6, tại km 40 + 100, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ TNGT rất nghiêm trọng khiến 2 người tử nạn, 7 người bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Chí Đại.
Nhận được thông tin, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cùng với lực lượng khác cứu người, đồng thời lấy thông tin, khám nghiệm, phân luồng điều tiết giao thông.