Lời kể của những người trong danh sách mất tích ở Làng Nủ

Trong danh sách dài dằng dặc những nạn nhân mất tích sau sạt lở ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, có nhiều nạn nhân được xác định chỉ còn thi thể nằm sâu dưới bùn lầy, nhưng bên cạnh đó ít nhiều vẫn có những tia hy vọng trong quá trình xác minh, tìm kiếm.

Hai anh em ruột Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân là những người nằm trong danh sách mất tích ở Làng Nủ nhưng may mắn vừa được xóa tên vì an toàn trở về sau thảm họa.

Anh Hoàng Văn Tiện cho biết, trước khi sạt lở xảy ra, mưa lớn suốt 3 ngày. Tới khoảng 5 rưỡi sáng 10/9, anh Tiện nghe thấy tiếng nước suối chảy lớn mới ra cầu xem, cả vợ con anh cùng đi. Vừa được một lúc thì nghe tiếng nổ lớn từ trên đồi, rồi trong chốc lát cả xóm chìm trong bùn đất.

“Tôi nghe thấy tiếng nổ ở trên đồi, nhìn lên thấy toàn nước, đất bắn lên đến 200-300m. Rồi chỉ 3 phút sau, đất sạt xuống vùi lấp toàn bộ khu làng, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa và mọi người ở đó”, anh Hoàng Văn Tiện kể lại.

Anh Hoàng Văn Tiện (áo xanh) là một trong số những người may mắn sống sót sau sạt lở

Anh Hoàng Văn Tiện (áo xanh) là một trong số những người may mắn sống sót sau sạt lở

Anh Hoàng Văn Duân cũng may mắn thoát chết. Hôm đó anh dậy sớm ra coi ruộng và sang thăm bố đẻ bị ốm, vợ con anh sang trông ông từ hôm trước cũng nhờ đó mà thoát nạn.

Nhưng nghĩ tới cảnh bao nhiêu bà con trong bản bị vùi lấp, anh Duân không khỏi nghẹn ngào: “Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, nhất là thấy những người xấu số bị vùi lấp trong bùn lầy, tôi quá đau xót không biết nói gì nữa…”.

Anh Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân đều mất toàn bộ nhà cửa, tài sản, nhưng tất cả 8 người trong gia đình hiện nay đều đang tạm lánh ở nơi an toàn, được sự hỗ trợ chu đáo của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

Mấy ngày nay, anh Tiện và anh Duân đều có mặt giúp lực lượng chức năng xác minh, nhận dạng những nạn nhân là bà con trong thôn nhưng cả 2 người không hề biết bản thân mình và người trong gia đình lại nằm trong danh sách mất tích. Tới tối 12/9, hai anh mới phát hiện ra và trình báo tới chính quyền, nhờ thế danh sách người mất tích ở Làng Nủ được rút ngắn đi.

Trong ngày hôm nay, thêm trường hợp 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng đi làm ăn xa tại Yên Bái bất ngờ tìm về. Suốt những ngày mưa lũ chị lo lắng vì không liên lạc được với ai ở nhà, tới hôm qua mới gọi được cho em mợ thì hay tin nhà cửa bị vùi lấp hết.

“Biết như vậy nhưng tôi cũng chưa ra ngay được. Tới chiều qua liên hệ được một đoàn tình nguyện ở Hà Tĩnh, tôi theo đoàn về, sáng nay nước rút mới về tới nơi”, chị Hồng cho biết.

Do sạt lở xảy ra bất ngờ, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng khiến quá trình tìm kiếm, xác minh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ những trường hợp nói trên mở ra một niềm hy vọng, vì có thể còn một số người mất tích đang đi làm ăn xa hoặc ở đâu đó chưa trở về.

Báo cáo tình hình với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Hoàng Quốc Khánh vào sáng 13/9, ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ cho biết: “Đối với những người chưa xác minh được cụ thể xem các thành viên trong gia đình có còn đủ không, hay mất ai, bị như thế nào, trong ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng tiếp cận để làm rõ”.

Tính đến nay, đã có 11 người mất tích ở Làng Nủ trở về, nối dài thêm danh sách những người may mắn thoát nạn. Trong ngày 13/9, lực lượng chức năng cũng tìm thêm được 3 thi thể bị vùi lấp, nâng tổng số người chết tại Làng Nủ lên 48 người, còn 36 người vẫn trong diện mất tích.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/loi-ke-cua-nhung-nguoi-trong-danh-sach-mat-tich-o-lang-nu-post1121258.vov