Lời khai ám ảnh của cô giáo nghi đâm tử vong học sinh 8 tuổi ở Hàn Quốc

Giáo viên bị cáo buộc đâm học sinh 8 tuổi tại một trường tiểu học ở trung tâm thành phố Daejeon, Hàn Quốc khai rằng cảm thấy 'khó chịu' vì bị ngăn cản việc dạy học.

Theo Yonhap News, cảnh sát Hàn Quốc cho biết, nữ giáo viên ngoài 40 tuổi này đưa ra lời khai sau khi thừa nhận đâm bé gái ở tầng hai của trường hôm 10/2. Bé gái tử vong tại bệnh viện do mất quá nhiều máu.

Nghi phạm được phát hiện đã điều trị chứng trầm cảm từ năm 2018 và đang trong thời gian nghỉ ốm 6 tháng. Giáo viên này quay trở lại trường làm việc sớm hơn dự kiến. "Tôi cảm thấy khó chịu chỉ ba ngày sau khi trở lại làm việc", nữ giáo viên nói với cảnh sát, đồng thời cáo buộc một người khác (được giấu tên) ngăn cản cô ta dạy một lớp học.

Dòng người tưởng nhớ bé gái trước cổng trường.

Dòng người tưởng nhớ bé gái trước cổng trường.

Nghi phạm từng nghĩ đến việc tự tử trong thời gian nghỉ ốm. Vào ngày xảy ra vụ tấn công, nữ giáo viên mua dao trước khi quay lại trường để tìm mục tiêu.

Theo lời khai, giáo viên này chủ ý đợi những đứa trẻ rời khỏi lớp sau giờ học với ý định sẽ chết cùng một đứa trẻ. "Tôi nói với đứa trẻ cuối cùng rời lớp rằng sẽ cho nó một cuốn sách và đưa nó đến phòng nghe nhìn". Giáo viên này sau đó thừa nhận đã siết cổ và đâm học sinh rồi tự đâm mình.

Hiện nghi phạm được điều trị tại bệnh viện.

Nữ giáo viên cũng được phát hiện có biểu hiện hung hăng từ trước, được cho là đã vặn tay một giáo viên khác vì người này hỏi cô ta có chuyện gì không ổn. Các giáo viên khác sau đó đã phải tách hai người ra.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết thêm đã yêu cầu Cơ quan Pháp y quốc gia khám nghiệm tử thi giúp xác định nguyên nhân gây tử vong.

Người dân thành phố Daejeon trong khi đó đang bị sốc vì quá đau lòng trước vụ sát hại. Nạn nhân 8 tuổi, tên là Kim Ha-neul, được bà phát hiện chiều tối 10/2 tại trường sau khi không thấy cô bé tham gia lớp học nghệ thuật hôm đó.

Bắt đầu từ sáng 11/2, nhiều người dân thương tiếc cái chết của cô bé đã đến trường để đặt hoa cúc, búp bê và kẹo ngọt ở cổng trường.

"Tôi thực sự sốc, tức giận và là một người cha, tôi cảm thấy đau lòng. Tôi hy vọng cô bé sẽ được yên nghỉ trên thiên đường. Tôi thực sự lo lắng khi nghĩ về cảm giác của cha mẹ cô bé", ông Cheon Seong-hwan, 50 tuổi, có hai con trai học cùng trường, cho biết.

Cô Lim Hye-jin, 37 tuổi, đến viếng cùng chồng và con trai đang học tại trường, cũng cho biết, "con tôi nói rằng cháu rất sợ vì một tai nạn như thế lại xảy ra tại trường của cháu".

Trong số những bông hoa và búp bê được đặt ở cổng trường, một tờ giấy ghi: "Con yêu, đừng đau đớn nữa và hãy nhắm mắt lại nhé. Mẹ xin lỗi".

Một người phụ nữ họ Han, 67 tuổi, nói với các phóng viên rằng giờ con gái bà sợ cho con trai đến trường. "Tôi nghe nói giáo viên là nghi phạm giết người bị trầm cảm. Dù cô giáo có trầm cảm đến đâu, làm sao cô ấy có thể nghĩ đến việc giết đứa trẻ?"

Một học sinh 12 tuổi của trường cho biết: "Cháu không thể tin được lại có bạn bị giết tại trường của chúng cháu, cháu sợ rằng điều như thế sẽ lại xảy ra nữa".

Trong cuộc họp nội các, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok gửi lời chia buồn và chỉ đạo Bộ giáo dục cùng các cơ quan chức năng Hàn Quốc thực hiện một cuộc điều tra toàn diện.

Phương Anh (Tổng hợp )

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/loi-khai-am-anh-cua-co-giao-nghi-dam-tu-vong-hoc-sinh-8-tuoi-o-han-quoc-ar925106.html