Lời khai của kẻ sát hại nữ sinh Trung Quốc

Khi thấy cô gái vẫn còn thở, Ma nảy ý nghĩ thủ tiêu hết tội ác của mình. Cuối cùng, hung thủ đã vứt cô gái xuống cống nước.

Cái chết của Lâm Linh tại đại học Nam Kinh (Trung Quốc) gần 30 năm qua tưởng bị "chìm xuồng" nhưng không ngờ hung thủ đã lộ diện khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

Giật mình sau cú điện thoại của anh họ

Theo đó, ngày 19/2/2020, tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, một người đàn ông họ Ma dương tính với Covid-19 nên phải cách ly. Mẫu bệnh phẩm của ông ta được đưa đi phân tích và vô tình mẫu ADN của ông Ma sau khi nhập vào dữ liệu quốc gia đã cho ra thông báo kết quả có quan hệ gần với mẫu ADN của hung thủ giết Lâm Linh.

Theo học thuyết di truyền, những thành viên là nam trong một dòng họ thì hầu như có nhiễm sắc thể đồng nhất.

 Bà Lâm vào ngày 24/3 hàng năm đều cầm ảnh con gái đến cục cảnh sát hỏi về hung thủ. Ảnh: Sina.

Bà Lâm vào ngày 24/3 hàng năm đều cầm ảnh con gái đến cục cảnh sát hỏi về hung thủ. Ảnh: Sina.

Ngày 22/2/2020, một người đàn ông điện cho tài xế hỏi han chuyện chống dịch Covid-19. Họ là anh em họ với nhau.

Sau cuộc điện thoại, người đàn ông này buột miệng nói: "Hôm trước cảnh sát có vào nhà điều tra gia phả nhà chúng ta. Họ hỏi cả em nữa đó".

Nghe đến đó, mặt tài xế biến sắc, cố nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Cả ngày hôm đó, người tài xế bần thần, liên tục thở dài rồi xin phép nghỉ làm. Buổi tối, ông ta hẹn vợ đi dạo, nói lời xin lỗi như thể chuẩn bị đi xa. Trước khi đi ngủ, ông ta lại gọi con gái đang học đại học ra nói chuyện.

Ông tâm sự: "Sau này có lấy chồng thì đừng lấy người như cha, cả đời không làm nên việc gì, chỉ có tội lỗi. Là con gái đừng có đi đêm về hôm, nguy hiểm lắm, lớn rồi phải biết tự bảo vệ mình".

Rồi có lúc, ông ta lại buột miệng hỏi: "Xét nghiệm nước bọt có thể tìm ra ADN không". Nghe con gái trả lời là có, người cha thở dài ậm ừ rồi bảo con đi ngủ.

Sáng sớm 23/2/2020, tại nhà tài xế tên Ma Kế Cương (sinh năm 1966), Công an thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đọc lệnh bắt ông ta về các tội Giết người và Hiếp dâm. Ma Kế Cương chính là hung thủ gây ra vụ án mạng tại Học viện Y khoa Nam Kinh gần 30 năm trước.

Gia đình Ma ai cũng bất ngờ. Còn ông ta lặng lẽ cho tay vào còng không một chút phản kháng.

Lời khai của kẻ sát nhân

Tại cơ quan điều tra, Ma Kế Cương kể lại toàn bộ diễn biến gây án với giọng mạch lạc.

Từ nhỏ, Ma lớn lên và sống với bà nội. Bố của ông ta là bộ đội nên vắng nhà thường xuyên, còn mẹ làm công nhân nghành dệt.

Nghịch ngợm từ nhỏ, đến độ tuổi đi học, Ma được người thân đón lên Nam Kinh sống với bố mẹ. Sự nghiêm khắc và những trận đòn roi từ người bố làm trong quân ngũ không làm cho Ma tốt hơn mà biến người này trở nên bất cần đời.

 Ma Kế Cương khi bị bắt. Ảnh: Sina.

Ma Kế Cương khi bị bắt. Ảnh: Sina.

Ngày gây án, Ma có uống chút rượu rồi một mình rình rập bên ngoài phòng học của Học viện Y khoa. Sau khi chủ động làm quen nhưng bị Lâm Linh từ chối, Ma phẫn nộ dẫn đến không kiềm chế được bản thân. Trước khi gây án, người đàn ông này chỉ muốn thỏa mãn cơn thú tính.

Khi thấy cô gái vẫn còn thở, Ma nảy ý nghĩ thủ tiêu hết tội ác của mình. Cuối cùng, hung thủ đã vứt cô gái xuống cống nước.

Kẻ giết người khai sau nhiều năm gây án, ông ta không hề có cảm giác hối hận. Cho đến khi con gái chào đời, Ma được làm bố và hiểu được nỗi lòng của một người cha.

Suốt 28 năm, Ma qua mặt cảnh sát nhờ sống với người cha quân nhân uy quyền. Bởi lẽ không ai nghĩ gia đình gia giáo như vậy lại có đứa con vô nhân tính.

Đối diện với cảnh sát, sắc mặt của Ma không lộ chút sợ hãi. Theo lời kể, ngày mà hình phác họa hung thủ dán ngay trước ngõ gần nhà, Ma ít ra ngoài. Khi mọi người xúm vào bàn tán, Ma cũng góp một vài câu.

Ngày 10/6/2020, theo phán quyết của Tòa án trung cấp Nam Kinh, Ma Kế Cương bị thi hành án tử hình. Người cha của Ma chỉ có một câu nói: "Tội nó làm, nó đáng phải chịu".

7 năm sau khi xảy ra vụ án (1999), bố của Lâm Linh đã qua đời. Trước khi chết, ông dặn vợ khi nào hung thủ bị bắt thì nhớ viết lại và đốt gửi cho ông.

Mẹ của Lâm Linh đã 80 tuổi. Bà gạt nước mắt và nói: "Giờ thì có chết cũng nhắm mắt rồi. Công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt".

Diên Mai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-cua-ke-sat-hai-nu-sinh-trung-quoc-post1313253.html